Nửa đêm giờ tý canh ba
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Nửa đêm giờ tý canh ba
Ta nằm ở giữa ba bà ấm ghê
Thiện tai thiện tai...........hihi dạo này bn theo TL đi tu nên...hong thui lờ....
Chàng ình ở dzữa chàng....... fê
Ba nàng nằm cạnh não nề................guột gan
Vào chùa chắc gì bình an
Tu cùng Tư lú được đàn con đông
Trích đoạn: vũkimThanh
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Nửa đêm giờ tý canh ba
Ta nằm ở giữa ba bà ấm ghê
Thiện tai thiện tai...........hihi dạo này bn theo TL đi tu nên...hong thui lờ....
Chàng ình ở dzữa chàng....... fê
Ba nàng nằm cạnh não nề................guột gan
Vào chùa chắc gì bình an
Tu cùng Tư lú được đàn con đông
TL nào dám đèo bồng
Nếu Thanh bằng lòng thì hãy cùng tu
thôi thôi Thanh chớ có tu
kẻo không TL nhảy dù khỏi hang
Vậy thì phải sống lang bang
tội thân TL không đàng sướng vui
Tuổi xuân sao quá ngậm ngùi
Hận chi bức bách mà lui vào Chùa
Vào Chùa xa lánh được thua
Xa luôn cả cánh hoa Mua ven rừng
Nửa đêm giờ tí canh ba
Thầy tu thấy gái chạy ra cửa chùa
Hai tai hái đóa hoa mua
Hái xong lại chạy vô chùa để tu
nửa đêm mà thấy thầy tu
chắc phải bỏ tù vì tội đi đêm
gái đi tát nước bên đình
thầy tu ra rình em bị phình thì sao
Trích đoạn: thanhbinh_20885
nửa đêm mà thấy thầy tu
chắc phải bỏ tù vì tội đi đêm
gái đi tát nước bên đình
thầy tu ra rình em bị phình thì sao
Thanh Bình chẳng biết tí nào
Thầy này đã bị biết bao lần tù
Chỉ vì thầy hám thằng cu
Đêm đêm thày lẻn lãng du ngòai đời
Gặp cô tát nước lả lơi
Thày xếp chuông mõ thày xơi tái liền
thầy tu mà không sợ tù
cho vào bệnh viện kiếm cu xem nào
thầy vào chuông mõ xếp không
kiếm cu chẳng được c.......u thầy còn không
thầy ra thầy chạy lông nhông
gặp cô tát nước thầy không nói gì
Nửa đêm giờ tý canh ba
Cà sa không mặc đi ra đi vào
Ngóng xem còn có cô nào
Lang thang ngòai phố rủ vào tụng kinh....
Nửa đêm giờ tí thất kinh
Nhìn Thanh với bình không vải lót thân
cà sa vứt để mình trần
không biết ai dấu mà thân tồng ngồng...
Mèn.........thơ dzì mà càng dziết càng hong dám đọc vậy nè.....

Không dám đọc để MAi đọc dùm nhe
Rồi MAi cũng trốn mất nè NGUYỆT UI...
thơ anh toàn trần với chuồng
em đưa nên báo, họ tưởng kẻ cuồng thì gay
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: