Nửa đêm giờ tý canh ba
Coi chừng Bình cũng có ngày
Anh mà tức giận nhốt bình ngay vô chuồng
chuồng anh không cửa không then
còn em đem nhốt anh vào lầu xanh
tú bà đảnh quẩn đánh quanh
thì anh chỉ có van em cứu giùm
Mong Bình mang anh vô dùm
Chứ không anh chạy tùm lum kiếm Bình
anh ơi kiếm em làm chi
tú bà đang kiếm anh đem vô kìa
Nửa đêm giờ tí canh ba
Anh vác súng đạn mang qua nhà Bình
Nếu mà Bình có thất kinh
Hãy vác súng đạn của Bình qua nhà kế bên
Có người đang nhắc đến tên của Bình kìa
Chắc ai mắc bệnh điên tình
Bắt về niệm phật tụng kinh khỏi liền
Đừng mua thuốc cả tốn tiền...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2005 18:41:56 bởi Triky >
Trích đoạn: Triky
Chắc ai mắc bệnh điên tình
Bắt về niệm phật tụng kinh khỏi liền
Đừng mua thuốc cả tốn tiền...
Bao thày tu sắp thành tiên
Nghe tiếng súng bắn cũng điên cái đầu
Đời là biển rộng bể dâu
Tình duyên là những chiều sâu ai lường
thầy tu ơi hỡi thầy tu
thầy không có súng thầy dùng cái chi
nếu mà thầy có ra đi
nửa đêm không súng thầy đi làm gì
Không súng Thày bắn dây chì *
Làm sao chú phải lo chi chuyện này?
* dây thun ,đạn chì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2005 18:24:02 bởi vũkimThanh >
Không nữa thì dùng điếu cày
Phang trộm, trộm sợ mười ngày còn run
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2005 22:31:31 bởi Triky >
Sư thày có cái giàng thun
Lúc dài lúc ngắn lúc lùn lúc cao
Thày mà bắn trúng chỗ nào
Cả đời thương tật biết bao giờ lành
Buồn ngủ mơ mãi chiếu manh,
Giàng thun chỉ bắn mảnh sành vỡ thôi
Muốn làm thương tật cả đời
Chắc là phải bắn đạn người mới xong.
Đang ngồi gõ mõ tụng kinh
Bỗng nghe ai nhắc tên mình lạ ghê
Thì ra lắm kẻ u mê
Không lo thức tỉnh buôn dê suốt ngày
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: