Nửa đêm giờ tý canh ba

Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 211 đến 217 trên tổng số 217 bài trong đề mục
Tác giả Bài
motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: Nửa đêm giờ tý canh ba - 30.03.2006 19:46:52
Chắc là Phú phải ra sân
Đánh dây thép hỏi có lần thấy không
Con thuyến có cánh buồm hồng
Có muốn kén chồng mau lộn về đây.
Kẻo không trồi nổi gió tây
Cánh này bay hết tối ngày nằm trơ.

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Triky
  • Số bài : 475
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2005
RE: Nửa đêm giờ tý canh ba - 31.03.2006 14:08:16
Trơ thì trơ chẳng vội vơ
Mặc cho Tỷ Phú đứng chờ mỏi chân
Có gan mắc võng chờ xuân
Hạ đi thu hết đông gần đợi nhau???
Bạn bè gạn đục khơi trong
Nếu không có bạn sẽ không nên Người

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru gió hát nên đời bay bay

Kim Giang

x0x_chipheo_x0x
  • Số bài : 158
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.03.2006
  • Nơi: Miền Sơn Cước 0914 566 700
RE: Nửa đêm giờ tý canh ba - 31.03.2006 15:26:20
Đợi tiền đợi bạc cho mau
Còn tình tài tội Phú đau lòng buồn
cánh buồm hồng đã lên cao
Phú ngồi than thở nao nao cõi lòng
Trai này ko rượu cũng ko HOA
Khinh thường cờ bạc lẫn xì gà
Vô cùng tức tối khi nọi bậy
Chưa hề nghĩ tới chuyện yêu thương

Chí Phèo thời nay là thế các bạn ạ hihihihi

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Nửa đêm giờ tý canh ba - 03.11.2008 23:34:14
Nửa đim giờ tý canh ba
Thơ xưa đọc lại gọi là thăm nhau
Bạn xưa bỏ hết đi đâu
........


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nửa đêm giờ tý canh ba - 04.11.2008 19:10:04
Nửa đim giờ tý canh ba
Thơ xưa đọc lại gọi là thăm nhau
Bạn xưa bỏ hết đi đâu
........
BĂNG NGUYỆT
........
Để cho trăng lạnh ôm sầu mình ên
Cung Hằng đũ mặt mới nên
Cớ sao Cuội lại nỡ quên Đa rồi!
Tội cho Thỏ ngọc mà thôi
....
LS

Cu Tí nghịch dại
  • Số bài : 86
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.01.2008
  • Nơi: trường mẫu giáo nhớn
RE: Nửa đêm giờ tý canh ba - 05.11.2008 23:18:29
Nửa đêm giờ tý canh ba
Tưởng bơi trong nước...ui cha...ướt quần
Cô thương cháo vì cháo hông đái dầm

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nửa đêm giờ tý canh ba - 06.11.2008 07:13:40
Nữa đêm giờ tý canh ba
Cu Tí nghịch dại nên...ra ướt quần
Thức dậy Cu Tí...bần thần
Đồ đạt giặt hết lấy...quần đâu thay?
Khổ sở Cu Tí lay hoay
Bổng Tí chợt nhớ chạy ngay ra...đường
Chạy hết ba sáu phố phường
Đến số ba bảy nhà...nường xông vô
Cạnh cửa có một cái...ô
Tí lấy che lại (cười) hô hô đi về

NPN


Thay đổi trang: << < 78 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 211 đến 217 trên tổng số 217 bài trong đề mục