Nửa đêm giờ tý canh ba
Cảm ơn người đã dăn đe
Bao nhiêu đạn pháo vè vè qua tai
Nhớ mua lấy cái quan tài
Đạn bay lộn ngược người xài nó ngay.
Mong đừng đạn lạc tên bay...
Hì Hì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2005 19:05:30 bởi Triky >
Làm sư gác chuyện súng, cung
Nhưng khi cần thiết cũng dùng cho vui,
Đạn sư chỉ chạy theo mùi
Nếu là tri kỷ không chui thoát à
Trích đoạn: Triky
Cảm ơn người đã dăn đe
Bao nhiêu đạn pháo vè vè qua tai
Nhớ mua lấy cái quan tài
Đạn bay lộn ngược người xài nó ngay.
Mong đừng đạn lạc tên bay...
Hì Hì...
Đã bắn đâu có run tay
Mà đạn lộn ngược lại bay vào người
Vòng hồng tâm sáng đỏ tươi
Bách phát bách trúng điểm mười chẳng sai
Lúc ấy lại khen :Quá tài
Ngày mai nhớ bắn đủ hai băng liền......
Trích đoạn: tulipdenus
Làm sư gác chuyện súng, cung
Nhưng khi cần thiết cũng dùng cho vui,
Đạn sư chỉ chạy theo mùi
Nếu là tri kỷ không chui thoát à
Sư mà lấy vũ khí ra
thánh thần cũng khiếp quỷ ma cũng lờn
bà con bỏ chạy hết trơn
sư ngồi lại đó cô đơn một mình
Rồi Sư ngồi đó tụng kinh
Than thân trách phận đời mình cô đơn
sư ngồi gõ mõ suốt ngày
chẳng ai hay biết sư này có say không
đầu ông cứ lắc cứ lư
thôi thì sư cứ từ từ lắc thôi
Trích đoạn: maicon108194
Trích đoạn: tulipdenus
Làm sư gác chuyện súng, cung
Nhưng khi cần thiết cũng dùng cho vui,
Đạn sư chỉ chạy theo mùi
Nếu là tri kỷ không chui thoát à
Sư mà lấy vũ khí ra
thánh thần cũng khiếp quỷ ma cũng lờn
bà con bỏ chạy hết trơn
sư ngồi lại đó cô đơn một mình
Vũ khí gì quá mà kinh
Sao sư chơi vũ khí chình ình thấy ghê
Hình như sư bị chọc quê
mấy ngày bỏ trốn hỗng về vui thơ
Trích đoạn: maicon108194
Hình như sư bị chọc quê
mấy ngày bỏ trốn hỗng về vui thơ
nửa đêm giờ tí canh ba
sư bỏ chùa đó đi ra cánh đồng
bây giờ quần áo còn đâu
nên sư ngại quá nên lâu mới về
HOAN HÔ MÁ MÀY QUÁ HÊN
Nửa đêm giờ tý canh ba
Má mày uống rượu cũng ngà ngà say
Người như sàng gạo tung bay
Trút hết quần áo vứt ngay đầu giường
Khoe khoang cái nõn cái nường
Loanh quanh đi dạo bên tường Trà Mi
Mấy thằng hàng xóm mê si
Vác súng ra bắn thậm thì một thôi
Tao nằm im quá bồi hồi
Má mày cũng chẳng chịu ngồi ,chịu yên
Mấy thằng như kẻ khùng điên
Má mày quật ngã liền liền vài tên
Hoan hô má mày quá hên
Chiến thắng dòn dã nằm trên mấy thằng .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2006 23:03:23 bởi vũkimThanh >
Cha này nói thật lằng nhằng
Ra là toàn những tao thằng bớ bay
Giá mà có sẵn doi mây
Quất cho lằn đít hết say tỉnh liền.
Tri kỷ có cánh tay tiên
Quất anh một cái anh liền tỉnh ngay
Tỉnh rồi yêu đến đắm say
Nửa đêm giờ tý chốt ngay cửa vào
Tay anh gỡ cái yếm đào
Tim anh thả cánh mộng vào hồn em....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2006 23:02:17 bởi vũkimThanh >
Xuân về em bỗng phát thèm
Anh ơi mở cửa chờ em với nào
Anh cứ gỡ cái yếm đào
Còn em gỡ hết không chừa cái nào nha anh
nửa đêm giờ tí canh ba
ông lại gọi bà ra cạnh bờ ao
thế rồi ông gỡ yếm đào
bà gào mấy tiếng nhưng nào ai hay
các con thì đã ngủ say
thôi thì đứa nữa sau này mới hay
Trích đoạn: thanhbinh_20885
nửa đêm giờ tí canh ba
ông lại gọi bà ra cạnh bờ ao
thế rồi ông gỡ yếm đào
bà gào mấy tiếng nhưng nào ai hay
các con thì đã ngủ say
thôi thì đứa nữa sau này mới hay
Bà phụng phịu cứ gạt tay
ông này rõ khỉ cứ bày chuyện chơi
Hơn nhau là chẳng nhiều lời
Vào nhà khép cửa ông xơi thả giàn
vội chi mà phải làm càn
Bờ ao bụi chuối tôi càng buồn thêm....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2006 03:52:34 bởi vũkimThanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: