thơ - sắc đỏ tìm nhau - Nguyễn Hoàng
diên vỹ 28.09.2012 02:41:05 (permalink)
sắc đỏ tìm nhau

tác giả : Nguyễn Hoàng
diễn đọc : diên vỹ









Sắc đỏ tìm nhau



Mùa sẽ đến, hoa gạo xưa lại đỏ
Ta cứ mơ kỉ niệm cũ ngày nào.
Góc quán nhỏ tiếng xe rung vụn vỡ
Lọt tán lá chùm nắng khẽ xôn xao.

Đừng xa nhau, em có nghe thì thào
Lời của gió níu chân người ngày ấy.
Ta âm thầm bắt đầu cuộc trốn chạy,
Để biết rằng tim lại rộn nhịp đau.

Ta nhận ra sắc đỏ sự khởi đầu
Cũng là lúc ta thốt lời hẹn cuối.
Niềm mê đắm bên em không thể nói
Ta đành về lưu luyến ấy chôn sâu.

Mùa đã đến, giờ em ở nơi đâu
Gửi cho ta chút thoáng hương ngày ấy?
Vỗ về ta trong nhớ thương sóng dậy
Chờ một ngày sắc đỏ lại tìm nhau.

Nguyễn Hoàng
#1
    Nguyễn Hoàng 07.11.2012 20:47:48 (permalink)
    Nguyễn Hoàng xin gửi tới Diên Vĩ lời cám ơn chân thành vì đã đưa Sắc đỏ tìm nhau của Nguyễn Hoàng đễn với bạn đọc và thính giả chuyên mục này bằng bài diễn đọc đầy truyền cảm của mình. Cầu mong mọi điều tốt lành cho Diên Vĩ.
    Thân mến.
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9