ngẫu hứng mấy câu_LangthangBNN
LangthangBNN 30.09.2012 15:46:08 (permalink)
0
nắng

gió thoảng hay là hơi thở em?
khẽ rung giọt nắng đọng vai mềm
nắng rớt trên môi... rồi trốn mất
chắc là vì nắng sợ anh ghen!


LangthangBNN


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2013 18:54:05 bởi LangthangBNN >
#1
    ms.witch 01.10.2012 10:04:39 (permalink)
    0
    Khúc Thu

    Thu nghiêng, vàng lá một trời
    Em nghiêng, trắng cả một thời trong ta
    Em dời gót ngọc kiêu sa
    Mùa thu ở lại
    phôi pha cuộc tình

    mtl@

    Góp với anh ltbnn mấy dòng vu vơ nha
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2012 10:06:02 bởi minhthanh_love >
    #2
      LangthangBNN 02.10.2012 23:20:15 (permalink)
      0
      Nghiêng

      cây nghiêng cho bóng đổ dài
      đường nghiêng cho cỏ vướng hoài bước chân
      trời nghiêng nắng rớt bâng khuâng
      chiều nghiêng sương khói phai dần bóng ai...


      LangthangBNN


      @mtl: cảm ơn mtl đã đến và để lại đây mấy vần thơ...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2013 18:58:14 bởi LangthangBNN >
      #3
        ms.witch 04.10.2012 13:20:38 (permalink)
        0
        Mưa

        Giọt ngắn giọt dài - giọt chậm nhanh
        Khẽ rung lá biếc, đọng cây cành
        Tan vào môi anh.. ngại chạm đất
        Có lẽ vì mưa đang khát anh(?)

        mtl@

        @ ltbnn: anh có Nắng, mtl có Mưa nhé.

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2012 13:23:29 bởi minhthanh_love >
        #4
          LangthangBNN 30.06.2013 18:47:20 (permalink)
          0
          Gió
          có một buổi vô tình em thả tóc,
          ngọn gió đùa hương bưởi đến nơi anh 
          rồi một buổi, theo người, em đi mất 
          ngọn gió chiều hát mãi khúc xa xăm...

           
          LangthangBNN,
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2013 18:59:15 bởi LangthangBNN >
          #5
            LangthangBNN 14.08.2013 10:01:34 (permalink)
            0
            Ru tình
            tình ơi thôi cố ngủ yên
            từ em vui bước xa miền ngây thơ

            thuyền yêu trôi lạc bến mơ
            về đâu
            nỗi nhớ dại khờ
            người ơi

            Sydney, 2013
            LangthangBNN,
            #6
              LangthangBNN 20.12.2013 08:09:20 (permalink)
              0
              Chuyện Xưa
              ngày xưa...
              ừ cũng lâu rồi
              hoa xưa...
              ừ cũng một thời sắc hương
              tình xưa...
              ừ cũng vấn vương
              mộng xưa...
              ừ cũng hoang đường... như xưa

               
              LangthangBNN

              #7
                LangthangBNN 23.12.2013 13:22:06 (permalink)
                0
                buổi chiều và em
                em đến chiều rơi ngập nắng vàng
                em về còn nắng mãi lang thang
                muốn níu mặt trời khoan vội tắt
                nắng chưa mờ, nỗi nhớ đã mênh mang...
                LangthangBNN
                #8
                  ms.witch 08.09.2020 21:20:34 (permalink)
                  0
                   
                  chiều
                  có chút nắng vàng, ươm sắc lá
                  chạm khẽ vai anh, chỉ tình cờ
                  vô tình, thời gian trôi nhanh quá
                  chiều muộn màng, nắng cũng đi xa
                   
                  mtlove

                   
                   
                   
                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9