Tản mạn Tình yêu!
Tản mạn Tình yêu!
Ta nhớ người!
Người có nhớ ta?
Cơn gió thoảng
Đám mây vô định
Hơi rượu say!
Hết say lại tỉnh
Ta nhớ người!
Người có nhớ ta?
Hờn!
Trách!
Giận!
Thương!
Men rượu tình ủ trong thời gian
Cất từng giọt trong lửa hồng vật vã
Tình yêu! Chính là bể khổ
Bờ đâu?
Sao chẳng thấy bờ!
Bể ái vô bờ
Mong manh một chiếc thuyền thơ
Lênh đênh giữa chập chùng bão tố
Để rồi nhớ nhớ
Để rồi mong mong
Để rồi thời gian ủ thành hoài niệm
Có một con thuyền vượt biển
Lênh đênh chẳng muốn cặp bờ
Hà nội 7-10-2012 r đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2012 09:42:28 bởi Nguyên Đỗ >
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Tản mạn Tình yêu!
Ta nhớ người!
Người có nhớ ta?
Cơn gió thoảng
Đám mây vô định
Hơi rượu say!
Hết say lại tỉnh
Ta nhớ người!
Người có nhớ ta?
Hờn!
Trách!
Giận!
Thương!
Men rượu tình ủ trong thời gian
Cất từng giọt trong lửa hồng vật vã
Tình yêu! Chính là bể khổ
Bờ đâu?
Sao chẳng thấy bờ!
Bể ái vô bờ
Mong manh một chiếc thuyền thơ
Lênh đênh giữa chập chùng bão tố
Để rồi nhớ nhớ
Để rồi mong mong
Để rồi thời gian ủ thành hoài niệm
Có một con thuyền vượt biển
Lênh đênh chẳng muốn cặp bờ
Hà nội 7-10-2012
Chào anh Nguyễn Thế Duyên! Bài thơ của anh thật là hay.
Thanh Đình có một bài thơ họa với một người mang sang đây thể hiện chung một phần rất nhỏ về ý tưởng. Mong anh không chê "tài hèn sức mọn" mà bắt Thanh Đình xóa đi nhé
Vờ yêu Một lần em cũng vờ yêu
Mà sao không được liêu xiêu mỗi ngày
Chỉ là ra ngất vào ngây
Chỉ là mơ mộng đắm say cuối trời
Mới là có giả yêu thôi
Nếu như yêu thật một đời...sao đây?
TTĐ
Vờ yêu mà cũng đắm say ?
Giả yêu mà cũng ngất ngây, ơi à !
Nếu như yêu thật - chắc là:
Tan vào nhau - giấc mơ hoa thiên đường !
Hà My
# Chào TTĐ, Chúc bạn " yêu thật " nha !
Cám ơn bạn Hà My, chúc bạn vui vẻ!
Vờ yêu đã ngất ngây say
Vờ yêu đã nếm chua cay của tình
Vậy nên yêu thật lòng mình
Để cho giông bão xiêu đình nghiêng cây!!! 10:36 PM ngày 7 - 10 - 2012
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: