Nhớ
Khoắc khoải trong lòng những nhớ thương
Nhìn thu rụng lá rớt bên đường
Tơ tình thổn thức buồn hiu hắt
Ai đã tặng mình chữ vấn vương !
Gửi gió trao người những mộng mơ
Nhờ mây tô điểm mấy vần thơ
Nhưng tình mỏng mảnh như sương khói
Ðể thấy trong ta mãi đợi chờ
Một chiếc lá thu rơi gọi buồn về muôn trượng
Nhớ ngập lòng một chút nắng quê hương
Nắng xôn xao trên ngọn lá ven đường
Bỗng ùa về ngập tràn trên lối vắng...
nho mot nguoi long ta dau kho
buon vi nguoi da phu tinh toi
nguyen kiep nay toi se nho mai
nho ve nguoi du nguoi phu tinh toi./.
nhớ người tôi nhớ mãi muôn đời
hận người thì chẳng hận được lâu
chỉ vì tôi đã trót lỡ yêu người
người ơi có thấu hiểu lòng anh
bề ngoài rất giận nhưng lòng rất thương
dẫu người đã dối tình tôi mãi
nhưng lòng ko hận ko thù người đâu
người đẹp còn đây nhà đầy bông
người đẹp đi rồi giường bỏ không
giường không đệm cuốn nào ai ngủ
nay đã ba năm hương còn xông
hương thơm, thơm không dứt
người đi, đi không về
nhớ nhau lá vàng rụng
rêu biết sương đầm đề
hận làm chi khi tình xa .
nhớ làm gì khi người phụ bạc
dể lại mình những nỗi dau thương
và ngày ngày ta cứ dau khổ mãi
nhói con tim chỉ vì yêu lầm lỡ./.
Nếu tớ nhớ không lầm thì đây là bài thơ của nhà thơ Lý Bạch với tiếng Hán là
Tớ đang sưu tầm thơ của nhà thơ này, nếu bạn có thể hay chia sẽ tớ 1 vài bài cả tiếng Hán lẫn Việt. Tớ xin hậu tạ
ai lấy thơ của lý bạch vậy bạn? bạn nói rõ ra di nha , mất công người ta hiểu lầm dó./.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: