Nỗi nhớ!
Tiểu Thanh Đình 28.10.2012 01:25:43 (permalink)
0


Người ta đạo nhạc đạo thơ
Còn tôi đạo nỗi vu vơ nhớ người




Hơn mười ngày anh đi vắng
Vầng trăng sao cũng lưỡi liềm?
Bơ vơ trong đêm tĩnh lặng.
Lấy ai bày tỏ nỗi niềm?

Gió ơi gió đừng than nữa
Mưa ơi mưa chớ khóc ròng
Xin mây trời thôi tư lự
Để cho ta đỡ quặn lòng

Trái đất ôi quay quá chậm!
Mặt trời sao lại đứng im?
Hơi thở kia ai bóp nghẹt...?
Máu như ngừng chảy về tim

Dẫu biết chỉ là vô vọng...
Nào ai có đoái hoài đâu
Sao em vẫn mong vẫn ngóng
Để cứa lòng mình thêm đau?


3h sáng 22-10-2012 - Đêm không ngủ.


Nhắn tin chẳng có hồi âm
Như ném hòn sỏi xuống đầm nước sâu...

#1
    ThanhThanhKhiet 03.05.2013 01:01:06 (permalink)
    0

    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9