NHỚ NGÀY XƯA
CỔNG LÀNG
C ổng làng thêm một cơn mưa
Xa quê từ dạo mất mùa thu đông
Con đường gió uốn cong cong
Ai còn thắt đáy lưng ong đứng chờ?
phuongvu
VẦN THƠ QUÊ HƯƠNG
Quê hương ai đợi câu thơ
Xa xưa viễn xứ bên bờ sông Tương
Giang đầu vọng nhớ cố hương
Vần thơ lỡ nhịp vấn vương những chiều
lathuphai
28/10/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2012 15:51:19 bởi lathuphai >
B ây giờ còn lại bao nhiêu
Tầng cao gió thổi cánh diều dứt dây!
Sông xưa mấy nhịp hao gầy
Thuyền tôi chìm một chuyến đầy tương tư!
phuongvu.
CÁNH GIÓ NHẮN TIN
Gió ơi chuyển giúp lá thư
Gửi người bên ấy tâm tư nhớ nhiều
Chiều chiều ra đứng ngóng chiều
Quê hương còn đợi cánh diều xưa chăng ?
lathuphai
CHỜ
Chờ tứ quý,nhớ lưu năm
Đông so gối mộng hạ nằm nghiêng mơ
Người xa khói mỏng sương mờ
Non mây khuất lấp,giang hồ nổi trôi. PV.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: