Kinh cầu- thơ Kiều Giang
mưa phố núi 07.11.2012 11:31:41 (permalink)
Mời quý vị hãy cùng Kiều Giang và Mưa phố núi cầu nguyện cho trái đất mãi mãi tươi xanh.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/293313B72E3B4A4F9322724EADCAFF15.jpg[/image]


https://www.box.com/s/nrakadrs9raam1vspv5r





KINH CẦU


Hãy làm một con tim
Không bao giờ độc ác
Xin làm cây mạ non
ngày mai quằn trĩu hạt

Xin làm một câu hát
Để cho đời được vui
Hãy giết chết cái tôi
cho lòng thêm thánh thiện

Nếu làm chiếc vương miện
Chỉ trên đầu minh quân
Xin làm một ngày xuân
Cho ấm lòng cô lữ

Xin làm một con chữ
Trong trang sách làm người
Mênh mông như biển khơi
Ru cánh buồm khao khát

Mong làm một hạt cát
Xây lâu đài nhân gian
Xin làm một nốt SOL
Ru em tròn tuổi ngọc

Xin cho ơn mưa móc
Chảy trên những luống cày
Vinh danh đến muôn đời
những phát minh vĩ đại

Lúc còn là thơ dại
Xin lời mẹ hát ru
Nếu phải là người mù
Vẫn thấy đường nhân nghĩa

Lỡ mình không còn nữa
Xin đồng đội đứng lên
Hãy sáng mãi trong em
Một tấm lòng nhân hậu

Xin bao nguồn linh diệu
Giúp thế giới hòa bình
"Trái đất của chúng mình"
một màu xanh mãi mãi

Những tâm hồn vĩ đại
Hãy ngự trị thế gian
Những mảnh đời gian nan
Có bàn tay che chở

Và trong từng hơi thở
Có một chút hương hoa
Xin một lời nói ra
Là nhân từ khiêm tốn

Tay thắp một ngọn nến
Để xua đuổi dối gian
Xin rửa sạch nỗi oan
Cho những ai cô thế

Thân làm một nhành quế
Hương toả khắp rừng sâu
Xin làm một nhịp cầu
Qua dòng sông chảy xiết

Nói một lời thân thiết
Trước mặt kẻ hung hăng
Xin làm một tảng băng
Vùi chiến tranh phi nghĩa

Cứ mãi là ước vọng
Dẫu nhân thế cô đơn
Xin làm một vòng cung
Uốn vành môi méo mó

Trong tim người giàu có
Thương mảnh đời long đong
Xin cho những ngày đông
Qua mau - mùa xuân tới

Xin tương lai vẫn đợi
Cho ai lỡ ngã lòng
Tình em mãi thủy chung
Trong vòng tay nguyệt quế

Xin cho lòng nhân thế
Tráo trở hãy trôi xa
Ôi ! nhân từ nở hoa
Trên hận thù dối trá

Xin làm cây thánh giá
Nhuộm máu ĐỨC CHÚA THIÊNG
Xin làm một tiếng chuông
Ru ai vào cõi PHẬT

Ôi, bại - thành - được - mất
Có phải là HƯ KHÔNG ? !

KIỀU GIANG

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2013 14:13:50 bởi mưa phố núi >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9