Riêng một góc đời
CÙNG THƠ
Đâu dòng chữ viết nên màu thơ mới ?
Đâu ý từ trang điểm đẹp văn chương
Đánh mất đi, trống rỗng lại theo thường
Cho nuối tiếc cõi thiên đường bay mất.
Dò dẫm mãi, chưa tìm ra hư thực
Loanh quanh hoài, vẫn không lối bày phân
Có lẽ tôi, còn nặng nợ phàm trần
Nên lạc lõng, còn ân cần ve vuốt
Chưa thấy đông, mà sao lòng nghe buốt
Lạnh từng trang, băng giá suốt bao mùa
Ai bán vần, cho tôi được tìm mua
Mình sẽ cất, chẳng đem đùa, hay giỡn.
Hứa gìn giữ, cho thơ ngày một lớn
Giúp hồn tôi, xua nỗi đớn đau lòng
Và từng ngày, dệt nên những niềm mong
Dù thực tại ... chẳng êm dòng thi chảy
Chờ xuân qua, có nắng hồng, tôi hái ...
Ép vào thơ, cho rực ánh tươi màu
Hy vọng rằng: đẹp từng nỗi ước ao
Nhờ con chữ, đưa hồn vào giấc mộng
caoletrantranquoc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2015 18:54:45 bởi caoletrantranquoc >
NHÂN NGÀY LỄ TẠ ƠN,
ANH GỞI LỜI CHÚC AN LÀNH NHẤT
CHO RIÊNG EM VÀ GIA ĐÌNH
LUÔN ĐƯỢC NHIỀU HẠNH PHÚC.
NGUYỄN KỲ HOÀNG
Tampa, Florida-USA.
21.11.2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2012 04:31:30 bởi Huynhthomy >
@Cảm Ơn Anh Nguyên Hoang đã gởi lời chúc nhân ngày lễ tạ ơn.
Chúc Anh nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân mến.
clttq
ĐƯỜNG TRẦN
Nương cánh sắt Chị trở về quê mẹ
Trong niềm đau se sắt tận trong hồn
Đôi mắt trũng sâu, tâm trạng lại bồn chồn
Mong gặp được bóng hình người yêu dấu
Anh nằm đó, lặng trong cơn đau thấu
Những khát khao nung nấu tận tim hồng
Giờ như tàn, cuốn theo ngọn gió đông
Đón lạnh lẽo, ôm cõi lòng nát vỡ ...
Nay tất cả, chỉ còn là nỗi nhớ
Giữa bốn bề, màu trắng phủ chung quanh
Từng đớn đau, đã chẳng phút yên lành
Cứ dữ dội, dậy trong anh... như bão...
Cứ ngỡ được nhận tình yêu lai đáo
Tưởng cuộc đời sẽ nở nụ cười duyên
Hẹn ngày về, ngồi lại để hàn huyên
Kéo khoảng cách muôn trùng cho gần nữa
Nhưng trời cao, gieo bão mưa nghiêng ngửa
Chị quay về, chứng kiến lửa yêu thương ...
Dần tắt đi, dầu chỉ nửa đoạn đường
Ngăn cách mãi... hai phương trời ly biệt
Hỡi gian trần, một tình yêu tha thiết
Tại sao đời cứ xa xót, trêu ngươi
Tại sao trời... bắt tắt lịm nụ cười
Vừa gặp gỡ lại vợi vời xa cách ...
caoletrantranquoc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2012 06:24:44 bởi caoletrantranquoc >
TRÁCH
Tháng mười hai, trời tuôn hơi lạnh
Ngắm nhìn trời, bỗng chạnh trong lòng
Ơ kìa, ngọn gió đông phong
Tỏa lan buốt giá, với mong manh tình
Như mơ gọi bình minh thức giấc
Choàng tỉnh trong tiếng nấc nghẹn ngào
Không ai đánh, thấy dạ đau
Hay vì phận số ba đào duyên ta?
Người thăm thẳm đường xa có biết?
Lòng nhớ mong tha thiết gọi về
Cách nhau bao dặm sơn khê
Niềm vui không trọn, não nề còn mơn
Nếu thiên di còn hờn cuộc sống
Và ngại nghi xóa mộng tương phùng
Làm sao trọn ước hẹn chung
Người xa biền biệt, bách tùng nào mơ
caoletrantranquoc
MÙA GIÁNG SINH
CHÚC EM CÙNG GIA ĐÌNH NHẬN
ĐƯỢC NHIỀU HỒNG ÂN CỦA THIÊN CHÚA.
VÀ NĂM MỚI 2013, AN KHANG THỊNH VƯỢNG.
NGUYỄN KỲ HOÀNG
Tampa, Florida-USA.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2012 06:34:45 bởi Huynhthomy >
CHÚC CHO EM CAO LÊ TRẦN TRẤN QUỐC CÙNG BỬU QUYẾN
LUÔN ĐƯỢC NHIỀU SỨC KHOẺ, AN LÀNH & MAY MẮN.
Amen!
Nguyênhoang
2ngàn12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2012 08:58:04 bởi Huynhthomy >
Quốc cảm ơn tấm chân tình của Huynh Nguyên Hoang.
Chúc Huynh nhiều sức khỏe, gia đạo bình an và hạnh phúc
clttq
MÙA XUÂN BÊN MẸ
Mùa xuân hoa đào nở
Rực rỡ nét thanh tân
Duyên dáng gấp bội phần
Khi nắng vàng nghiêng đậu
Mùa Xuân chim én lượn
Giữa bầu trời mênh mông
Và nắng hồng trải rộng
Đẩy từng ngọn gió đông
Mùa Xuân lay nhánh biếc
Thức dậy nảy mầm xanh
Khi gió nồm tha thiết
Hây hẩy lúc sang canh
Mùa xuân lưng mẹ đẫm
Vất vả thấm tim lòng
Giọt mồ hôi lấm tấm
Giọt tình tỏa mênh mông
Mùa xuân nay lại tới
Người vẫn dạ chờ trông
Ruộng đồng thơm rạ mới
Có hiểu tình mẹ không?
Mùa xuân này đã quyết
Về bên mẹ mến thương
Mùa xuân chao cành biếc
Thỏa tình đã vấn vương
clttq
CHIỀU MƠ Chiều thả trên đồi bóng lẻ loi Mờ xa kỷ niệm nắng phai rồi Hôm nay nhắc nhớ làm gì nữa Ta lãng quên từng quá khứ trôi Giờ những vần thơ hóa nét mơ Cho tôi ngày tháng hết ơ hờ Đọng vào tâm thức màu nhân ái Hy vọng vẽ vời hạnh phúc bay Nếu muốn vẹn tròn chữ thủy chung Tình chân ước sẽ sánh đôi cùng Duyên mình mai lỡ mà rong ruổi Xin vẫn rạng ngời đẹp ánh nhung Hẹn ước mai này hãy đến nhau Đan tay ngày tháng mộng dâng trào Yêu là trọn vẹn tâm hồn nhé Đừng để ân tình phải xót đau clttq
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2013 18:22:21 bởi caoletrantranquoc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: