Kiếp Thi Nhân
Làm thơ Làm thơ như dệt lụa
óng ả - trộn sắc màu.
Hồn mỗi người mỗi vẻ
chẳng thể vay mượn đâu.
Làm thơ bí kíp nấu ăn
chiên - xào - kho -xổi - trộn -lăn.
Mặn ngọt - chua cay - thơm đắng
nổi lòng riêng rẻ - thi nhân.
Làm thơ giải tỏa ưu phiền,
cất giấu những nổi niềm riêng.
Mượn thơ thả hồn bay bổng
làm người hót được tiếng chim.
Làm thơ mà rình mò
quặn nhau lời chát chúa
ý thơ nặng như búa
Thi sĩ hay thợ nề ?
Làm thơ mà cứ khen chê
xỏ xiên - mỉa mai - khích bác.
Chỉ là những kẻ khoác lác
đáng buồn mượn áo thi nhân.
Hãy làm thơ bằng cõi tâm
Thả lời tự nhiên trôi nổi
để buồn vui trôi thành suối
Bốn bể chạm mặt tao nhân.
Tôi chọn nét ân cần
phong cách chân thật nhất
dẫu chịu nhiều thua thiệt,
ấy mà lòng cứ vui...
Thỉnh thoảng khóc...lại cười.
vẫn tôi - muôn đời kiếp.
Kệ thị phi - thương ghét
Tráo trở vốn sự đời.
Mưa phố núi 20-11-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 12:52:37 bởi mưa phố núi >
Hữu Tình
Gió không bạc bẻo vậy đâu
trông ngoài tưởng vậy lệ sâu đáy lòng
Bởi người quân tử phong trần
thi nhân vốn sẵn dấn thân đa tình
Xưa nay dẫu gió bẹo hình
vẫn luôn ý tứ nhã tình cùng mưa
Đêm đông lặng gió sao thưa
Trời bày giông tố gió mưa lạnh lùng
Thi nhân gác bút tĩnh lòng
qua cơn bảo tuyết bừng hồng lửa thơ
Ngọn gió ấy chẳng ngu ngơ
Biết mình - biết phận. Đâu thơ - đâu đời.
Phải là ngọn gió trời ơi !
mà đem giăng thả giữa đời ngạo phong.
Gió - mưa nghiệp dĩ long đong
đa tình thi tứ , trắng trong giữa đời.
Chúng ta - thi sĩ người ơi !
Mưa phố núi 18-12-2011
Xin chúc mừng các nhà giáo Việt Nam
Tri ân quý thầy cô giáo một đời tận tụy vì đàn em.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/41EA62BD5F904D4E95F946E49D7804FF.jpg[/image]
Vẫn thế mà thôi
Cô bé năm xưa đã già rồi
vẫn còn ngơ ngác như vậy thôi.
Quá nữa đời người vẫn cứ ngốc
nên dòng thơ cứ đổ mãi lệ đời.
Cô bé trong tôi có bao giờ muốn lớn
Lớn làm gì chỉ khổ thêm thôi.
Càng sắc sảo khôn ngoan càng chua chát
Càng héo hon cằn cỗi thêm thôi.
Thưa thầy em rất muốn
mãi mãi con ngốc thôi.
Ai cười chê mặc đời !
Cứ khao khát mình là giọt mưa trong vắt
ôm hết khí trời gió núi mà vui.
Rồi một ngày lệ chảy thành dòng trôi
có ai ngốc hơn em không thầy bảo ?
Mưa phố núi 21-12-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 13:34:33 bởi mưa phố núi >
LỜI CHO EM
Gửi M
Em một thời bé bỏng
Ta một đời gió mưa
Qua bao mùa biển động
Yêu mắt buồn xa xưa
Em bây giờ mắt biếc
Ta bây giờ hoang liêu
Thương mùa vui năm trước
Ta yêu người bao nhiêu?
Hãy yêu đi, em nhé
Dù nơi ấy không anh
Em bao giờ cũng bé,
Đêm về - vòng tay anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 21:34:47 bởi Kiều Giang >
Trích đoạn: Kiều Giang
LỜI CHO EM
Gửi M
Em một thời bé bỏng
Ta một đời gió mưa
Qua bao mùa biển động
Yêu mắt buồn xa xưa
Em bây giờ mắt biếc
Ta bây giờ hoang liêu
Thương mùa vui năm trước
Ta yêu người bao nhiêu?
Hãy yêu đi, em nhé
Dù nơi ấy không anh
Em bao giờ cũng bé,
Đêm về - vòng tay anh
Mở lòng ra với đời
Nối dài những chuỗi cười
Trọn đời em bé bỏng
Giữa tim anh mà thôi !
Dưới cầu nước vẫn trôi
Ngày qua xuôi dòng đời
Chân anh rồi sẽ mỏi
Vòng tay hẳn buông lơi...
Lời yêu còn vọng mãi
Thánh thót cung trầm buồn
Ký ức khơi gợi lại
Rộn rã từng hồi chuông !
Mưa Phố núi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/CBE337E59CDA4A029DB749EF9D65E8B7.jpg[/image]
LỜI CHO EM
Em một thời bé bỏng
Ta một đời gió mưa
Qua bao mùa biển động
Yêu mắt buồn xa xưa
Em bây giờ mắt biếc
Ta bây giờ hoang liêu
Thương mùa vui năm trước
Ta yêu người bao nhiêu?
Hãy yêu đi, em nhé
Dù nơi ấy không anh
Em bao giờ cũng bé,
Đêm về - vòng tay anh
Mở lòng ra với đời
Nối dài những chuỗi cười
Trọn đời em bé bỏng
Giữa tim anh mà thôi !
Dưới cầu nước vẫn trôi
Ngày qua xuôi dòng đời
Chân anh rồi sẽ mỏi
Vòng tay hẳn buông lơi...
Lời yêu còn vọng mãi
Thánh thót cung trầm buồn
Ký ức khơi gợi lại
Rộn rã từng hồi chuông !
KG & MPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2012 14:56:45 bởi mưa phố núi >
Trích đoạn: mưa phố núi
Làm thơ
Làm thơ như dệt lụa
óng ả - trộn sắc màu.
Hồn mỗi người mỗi vẻ
chẳng thể vay mượn đâu.
Làm thơ bí kíp nấu ăn
chiên - xào - kho -xổi - trộn -lăn.
Mặn ngọt - chua cay - thơm đắng
nổi lòng riêng rẻ - thi nhân.
Làm thơ giải tỏa ưu phiền,
cất giấu những nổi niềm riêng.
Mượn thơ thả hồn bay bổng
làm người hót được tiếng chim.
Làm thơ mà rình mò
quặn nhau lời chát chúa
ý thơ nặng như búa
Thi sĩ hay thợ nề ?
Làm thơ mà cứ khen chê
xỏ xiên - mỉa mai - khích bác.
Chỉ là những kẻ khoác lác
đáng buồn mượn áo thi nhân.
Hãy làm thơ bằng cõi tâm
Thả lời tự nhiên trôi nổi
để buồn vui trôi thành suối
Bốn bể chạm mặt tao nhân.
Tôi chọn nét ân cần
phong cách chân thật nhất
dẫu chịu nhiều thua thiệt,
ấy mà lòng cứ vui...
Thỉnh thoảng khóc...lại cười.
vẫn tôi - muôn đời kiếp.
Kệ thị phi - thương ghét
Tráo trở vốn sự đời.
Mưa phố núi 20-11-2012
PHONG CÁCH (Thương tặng đệ tử) Hồn thơ mỗi người mỗi khác Ai quá rập khuôn và bắt chước chẳng được đâu Mỗi thi nhân khi chọn chữ, đặt câu... Phải sáng suốt để trái tim chỉ đạo Ai huyênh hoang, lếu láo Suốt cuộc đời chỉ là gã thợ thơ Chứ không trở thành thi sĩ bao giờ? Thơ luôn lấy trái tim làm nơi xuất phát Vần điệu, ngôn từ... tạo chất nhạc cho thơ Dù anh là người hay mộng mơ Hay anh là người thiên về thực tế Nhưng nếu biết hoá thân thành tên nô lệ Của Nữ Thần Thi Ca mới có thể làm thơ! Một vài dòng vẩn vơ Xin người đừng cố chấp! ngng
LỜI CHO EM
Em một thời bé bỏng
Ta một đời gió mưa
Qua bao mùa biển động
Yêu mắt buồn xa xưa
Em bây giờ mắt biếc
Ta bây giờ hoang liêu
Thương mùa vui năm trước
Ta yêu người bao nhiêu?
Hãy yêu đi, em nhé
Dù nơi ấy không anh
Em bao giờ cũng bé,
Đêm về - vòng tay anh
Mở lòng ra với đời
Nối dài những chuỗi cười
Trọn đời em bé bỏng
Giữa tim anh mà thôi !
Dưới cầu nước vẫn trôi
Ngày qua xuôi dòng đời
Chân anh rồi sẽ mỏi
Vòng tay hẳn buông lơi...
Lời yêu còn vọng mãi
Thánh thót cung trầm buồn
Ký ức khơi gợi lại
Rộn rã từng hồi chuông !
KG & MPN
EM LÀ NGUYỆT MUÔN RẰM
Dòng sông trôi mãi mãi
Dù ngày mới không nhau
Xin tình yêu ở lại
Cho đến mãi ngàn sau
Mắt thôi buồn em nhé
Tình ta dẫu không lời
Trái tim trong ngực trẻ
Vẫn luôn đập cho nhau
Ngón tay em muốt dài
Ta yêu làn môi mọng
Tình em xanh lối mộng
Ánh trăng ngời xa xăm
Ta yêu người ngàn năm
Bàn chân ngà anh đợi
Em là nguyệt muôn rằm
Sáng trong anh vạn đại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2012 16:01:58 bởi Kiều Giang >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/CEA985E0C8A04B73AB3526E3D6BABC63.jpg[/image]
Em Là Nguyệt Muôn Rằm
Dòng sông trôi mãi mãi
Dù ngày mới không nhau
Xin tình yêu ở lại
Cho đến mãi ngàn sau
Mắt thôi buồn em nhé
Tình ta dẫu không lời
Trái tim trong ngực trẻ
Vẫn luôn đập cho nhau
Ngón tay em muốt dài
Ta yêu làn môi mọng
Tình em xanh lối mộng
Ánh trăng ngời xa xăm
Ta yêu người ngàn năm
Bàn chân ngà anh đợi
Em là nguyệt muôn rằm
Sáng trong anh vạn đại
Dẫu mai xa vời vợi
Chân tình ẩn cõi tâm
Nhớ nhung vương màu mắt
Biếc mày hàng mi cay
Khép đôi mắt còn nuối
Ngậm bờ môi còn say
Lời thơ tình vụng dại
Chữ nghĩa vút lên mây
Anh một đời ẩn nhẫn
Em một lòng thiết tha
Thơ tặng ta hơi thở
Vương giả không ngọc ngà !
Nguyệt muôn rằm tỏa sáng
Ánh vằng vặc mênh mông
Mạch sống giữa đêm đông
Dòng thơ không đoạn kết.
KG & MPN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2012 12:21:24 bởi mưa phố núi >
Vô cùng
Từ thơ em có niềm tin
từ anh em cảm chân tình.
Dẫu chúng ta không quen biết
vẫn gần lắm cõi tâm linh.
Thi nhân ơi ! Hồn đẹp xinh.
yêu thơ như yêu chính mình
Câu từ khoan thai - thưa nhặt.
Hẳn người hòa khí tao nhân.
Mơ màng để tìm mộng ước
xây tòa khao khát quân vương
câu chữ trôi như dòng nước
Yêu thương - tha thứ - nhún nhường.
Tặng anh chữ tin làm vốn
Bồi thêm chữ nghĩa lận lưng
Mai này nếu anh khốn đốn
Trãi thơ mà đếm ! Vô cùng.
Đệ tử MPN tặng sư phụ Nguyễn Ngoạt
Trích đoạn: mưa phố núi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/CEA985E0C8A04B73AB3526E3D6BABC63.jpg[/image]
Em Là Nguyệt Muôn Rằm
Dòng sông trôi mãi mãi
Dù ngày mới không nhau
Xin tình yêu ở lại
Cho đến mãi ngàn sau
Mắt thôi buồn em nhé
Tình ta dẫu không lời
Trái tim trong ngực trẻ
Vẫn luôn đập cho nhau
Ngón tay em muốt dài
Ta yêu làn môi mọng
Tình em xanh lối mộng
Ánh trăng ngời xa xăm
Ta yêu người ngàn năm
Bàn chân ngà anh đợi
Em là nguyệt muôn rằm
Sáng trong anh vạn đại
Dẫu mai xa vời vợi
Chân tình ẩn cõi tâm
Nhớ nhung vương màu mắt
Biếc mày hàng mi cay
Khép đôi mắt còn nuối
Ngậm bờ môi còn say
Lời thơ tình vụng dại
Chữ nghĩa vút lên mây
Anh một đời ẩn nhẫn
Em một lòng thiết tha
Thơ tặng ta hơi thở
Vương giả không ngọc ngà !
Nguyệt muôn rằm tỏa sáng
Ánh vằng vặc mênh mông
Mạch sống giữa đêm đông
Dòng thơ không đoạn kết.
KG & MPN
ĐỘC ẨM
Khi chiếc lá xa cành
Có còn chiếc nào xanh
Anh bây giờ xa em
Tóc sợi nào cũng bạc?
Xưa em cầm câu hát
Thả trong chiều anh say
Thương môi em mật ngọt
Bàn tay thơm gió đầy
Thơ anh - giờ từng cánh
Gửi hồn theo gió bay
Em bây giờ - xa lắm
Tím hoàng hôn - mắt gầy.
Em đi về nơi ấy
Tuổi buồn như lá bay
Em đi về nơi ấy
Anh còn say với ai !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 20:22:21 bởi diên vỹ >
Trích đoạn: mưa phố núi
Vô cùng
Từ thơ em có niềm tin
từ anh em cảm chân tình.
Dẫu chúng ta không quen biết
vẫn gần lắm cõi tâm linh.
Thi nhân ơi ! Hồn đẹp xinh.
yêu thơ như yêu chính mình
Câu từ khoan thai - thưa nhặt.
Hẳn người hòa khí tao nhân.
Mơ màng để tìm mộng ước
xây tòa khao khát quân vương
câu chữ trôi như dòng nước
Yêu thương - tha thứ - nhún nhường.
Tặng anh chữ tin làm vốn
Bồi thêm chữ nghĩa lận lưng
Mai này nếu anh khốn đốn
Trãi thơ mà đếm ! Vô cùng.
Đệ tử MPN tặng sư phụ Nguyễn Ngoạt
MÃI MÃI (Sư phụ nhớ về vườn thơ mpn) Mãi mãi em về trong cõi thơ Tôi không nhớ thực hay là mơ Chỉ biết thương về mưa phố núi Từ đây cho đến tận bao giờ... Mưa có lạnh buồn trời cao nguyên Thơ em vẫn biết cách làm duyên Cho đời thêm sắc hồng cõi mộng Để những thi nhân bớt ưu phiền Lạy trời mưa gió hãy bình yên Vườn thắm đơm bông khắp mọi miền Người từ chốn ảo về tìm lại Một trời mây trắng nắng cao nguyên ngng
ĐỘC ẨM
Khi chiếc lá xa cành
Có còn chiếc nào xanh
Anh bây giờ xa em
Tóc sợi nào cũng bạc?
Xưa em cầm câu hát
Thả trong chiều anh say
Thương môi em mật ngọt
Bàn tay thơm gió đầy
Thơ anh - giờ từng cánh
Gửi hồn theo gió bay
Em bây giờ - xa lắm
Tím hoàng hôn - mắt gầy.
Em đi về nơi ấy
Tuổi buồn như lá bay
Em đi về nơi ấy
Anh còn say với ai !
Kiều Giang
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/54EDEC90F5AC4A43AD82AE96BC40636B.jpg[/image]
Chạm
Ta chạm nhau nỗi nhớ
mùa ơi mùa đang qua.
Ta chạm miền sóng vỗ
bờ ngỡ gần mà xa...
Ngút ngàn trên triền sóng
dào dạt vỗ bờ thương
triền miên từ nỗi nhớ
khát vọng hóa thiên đường.
Chạm vào lời yêu cuối
tim vỡ mảnh thương đau
đã qua rồi mùa ngâu
thôi nhé những cơn sầu
Tìm về miền đất hứa
giữ chút tình cho nhau
Hỡi trái tim rực lửa
ta mãi còn ngàn sau.
Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 14:02:38 bởi mưa phố núi >
Ở nơi ngập lá vàng thu
Nhẹ thôi em,con đường vàng ngập lá
Vẫn nửa chừng lối cũ chúng mình qua
Cơn gió thoảng đủ vừa lạnh tượng đá
Vấn vường lòng thả lại một hạt mưa
@nguyênhạ & đăng sơn.fr
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E692A355958E47D09001EC3168C750B6.jpg[/image]
Khe khẽ
Khẽ thôi nhé ! Khi quay lưng phía gió.
Tà áo em chắc mắc nợ tình tôi
Cứ vướng víu bước hoài sao không tới ?
Tượng đá buồn ủ rũ giọt lệ rơi !
Em cứ thử rảo chân về phía trước
Kệ tình tôi riêng một cõi ru hời
Thả tóc rối tung bay chiều ngược gió
Mặc dòng đời chìm nổi giấc phù vân.
Khe khẽ nhé chiều còn say con nắng !
Dưới lùm cây chim nghệ sĩ véo von
Đừng đánh thức kẻo tình nhân vỡ giấc
Sợ buồn lòng chiếc lá níu bước hoang.
Mưa phố núi 1-12-2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2012 11:54:47 bởi mưa phố núi >
MUỐN... Muốn em mãi là mưa phố núi Để nước đầy nơi nguồn suối yêu thương Mỗi ban mai đồi vắng ngậm ngàn sương Người xa cách vấn vương hương hoài niệm Muốn em mãi là mưa phố núi Hạt rơi buồn nơi tận cuối tim tôi Trời cao nguyên vẫn mềm mại làn môi Gieo thi tứ trên đường về phố nhỏ Muốn em mãi mãi là mưa phố núi Làm dịu đi bao sầu tủi trang thơ Một chút tình nơi cõi ảo mộng mơ Tôi ghi mãi không bao giờ phai nhạt ngng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: