Tau chưởi
tau tức quá rồi
tau chịu không nổi
tau nghẹn cuống họng
tau lộn ruột lộn gan
…………….
nghe bạn chưởi vui , cười đến ra nước mắt. Mà từ ở đâu bạn có nhiều vậy?
Bán nó đi! Anh cứ bán nỗi buồn trong cơn khát!
Bán đi anh! cái thân xác tật quyền
nước lũng đoạn... Tham ô, Dân thất thế
không ruộng cày, không nhà máy, thiếu mưu sinh…
Ngày hôm qua chị em vừa mới bán
xị máu tươi giá rẻ để nuôi con
ba con chó mới sanh chưa đầy tháng
Hai trăm ngàn vổn vẹn mối sinh tồn
Thời thế chết, cái gì còn cứ bán!
Có kẻ mua là cũng đã vui mừng
Cây thúi rễ, đất sinh nhiều sâu bọ
Trách chi đời rao bán nỗi bâng khuâng
Nhìn chợ giá, mà lòng tôi ngao ngán!
Túi ông to tiền không số rãi quanh
Kẻ lết chợ sáng khuya về mấy bận
Cơm ba mùa gạo ế cõng rau xanh
Mọi người ơi! Hãy cùng nhau rao bán!
Bán nó đi! Cái chế độ độc tài
Hãy bóp chết bọn ruồi xanh hút máu
Đốt xương mình thả khói rửa trời ta.
Bán nó đi!