Thả hồn theo thơ!
poemqueen 15.12.2012 12:40:58 (permalink)
0

Thơ!
Biển mơ màng ánh trăng.
Đẹp tình ái vĩnh hằng.
Để tâm hồn sâu lắng.
Biển trăng đêm mênh mang.

Dệt nên lời thơ hát.
Khao khát lời yêu thương.
Nhói con tim dào dạt.
Biển ào ạt trăng lồng.
#1
    poemqueen 15.12.2012 17:09:43 (permalink)
    0
    Biển và huyền thoại!
    Em đứng trên biển sóng dội tung.
    Chớp mắt trông xa biển huy hoàng.
    " Chào anh ! Biển đẹp và hoành tráng!".
    Quen nhau ước hẹn biển mênh mang.

    Em chỉ xa mờ hòn đảo hoang.
    Bí hiểm như quy đến ngỡ ngàng.
    Thuở bé trông qua lòng chất vấn.
    Sóng dội tung hoành biển thênh thang.

    Anh cười xưa đó hổ ẩn hang.
    Người qua để mạng để khăn tang.
    Rồi có cụ già tóc bạc trắng.
    Dung mạo uy nghi đến ngỡ ngàng.
    ... Dắt dê hồn lộng đến cửa hang.
    Hổ nằm khoe phận sóng suổi ngang.
    Pháo xa oanh tạc hổ đền mạng.
    Hổ đành ngậm phận đón chúa hoàng.

    Rồi từ thuở đó:
    Khói hương nghi ngút dê trình làng.
    Gặm cỏ nhởn nhơ " be e e...! " cửa hang.
    Hòn đảo uy linh bao kì tích.
    Thiên nhiên khéo tạc đảo mơ trăng.

    Bước chân qua đảo em với chàng.
    Bước chân anh ấy quá huy hoàng.
    Đá trơn đá dốc băng qua vực.
    Anh là chúa biển đẹp ngỡ ngàng.
    #2
      poemqueen 16.12.2012 13:14:13 (permalink)
      0
      Tôi muốn đi thật xa!!
      Tôi muốn đi thật xa.
      Bỏ đằng sau căn nhà.
      Có mẹ hiền và ba.
      Như mây về xứ lạ.
      Như sóng xô không hả.
      Quên nỗi buồn trong ta.
      Dẫu một mình băng giá.
      Dẫu đường đời muôn ngả.
      Muôn nẻo đường khám phá.
      Dẫu bước chân có lả.
      Thì ta vẫn vượt qua.
      Ngoài kia biển hoang dã.
      Sóng thử đá vỡ oà.
      Bọt tung lên trắng xoá.
      Lấp loá trẻ biển xa.
      Thử thách phải vượt qua.
      Tôi muốn đi thật xa.
      Bỏ đằng sau căn nhà.
      Nước mắt bỗng ướt nhoà.
      Sóng dội lên trắng xoá.
      Ngăn dòng lệ tuôn rơi.

      #3
        poemqueen 28.09.2013 19:04:12 (permalink)
        0
        Riêng!
        Tình yêu nếu nó đẹp đẽ.
        Em sẽ vẽ nó lung linh.
        Trong lòng vốn quạnh quẽ.
        Em độc thoại một mình.
        Cuộc đời nhiều lối rẽ.
        Lối rẽ nào cho em.
        Em bay bằng đôi cánh mềm.
        Vào cuộc đời như thế.
        Cuộc đời đầy sức trẻ.
        Sống bằng cả đam mê.
        Em sống cần mạnh mẽ.
        Dù độc bước đường về.
        Khát vọng vẫn tràn trề.
        Niềm tin vấn rực cháy.
        Lối rẽ mình riêng không.
        #4
          poemqueen 30.10.2013 22:13:41 (permalink)
          0
          Mùa thu lá bay!
          Mùa thu vàng lá rơi rớt theo gió bay
          Như say
          Như mây
          Rơi đầy con đường nhỏ
          Mùa hạ qua quắt quay
          Ru vào nỗi nhớ
          Mùa thu dịu dàng
          Tóc ai bay ngang
          Cùng chạnh lòng
          Anh à mùa thu sẽ sàng
          Đến như thơ như mơ
          Có ai bước đến lật trang đời
          Mùa thu gọi mời 
          Mùa thu quyến rũ
          Anh đến với em chiều rực rỡ
          Mùa thu đến muộn màng
          Ôi đẹp làm sao mùa thu vàng
          Lay lắt nhớ
          Quay quắt con tim.
          Chào mùa thu êm đềm.
          Đón mùa thu dịu êm.
          Hạnh phúc dịu mềm.
          Êm ái bâng khuâng.
          Chợt bừng tỉnh cơn mê.
          Mùa thu đuổi theo lá vàng.
          Nhịp sống trào dâng.
          #5
            poemqueen 30.10.2013 22:17:28 (permalink)
            0
            Mùa thu!
            Mùa thu rớt nắng bên thềm.
            Thu vàng mướt lá êm đềm mây trôi.
            Mùa thu ao nước như soi.
            Xanh trong vời vợi xanh trời ước mơ.
            Tình thu như thực như mơ.
            Níu ta níu lại giăng tơ trong lòng.
            Mùa thu lá ngập phố phường.
            Lá vàng bay lả quay mòng hư không.
            Thu về khoảng trống mênh mông.
            Mắt em hun hút chờ mong điều gì.
            Thu về nhặt lá nghĩ suy.
            Cuộc đời hư thực bước đi quản gì.
            #6
              poemqueen 30.10.2013 22:28:12 (permalink)
              0
              Buổi sáng với quê hương
              Trời vừa hửng sáng phía xa xa.
              Non non nước nước chạy bao la.
              Thuyền buông người cất câu hát vọng.
              Sông trời hòa lẫn trải lòng ta.

              Quê hương da diết bao thương nhớ.
              Có canh dấm cá có tương cà.
              Nắng gió quyện vào như hơi thở.
              Kí ức nghẹn ngào với câu ca.

              Sáng nay đứng ngắm chân trời thẳm.
              Non nước mây trời thắm lòng ta.
              Hương thơm đồng nội ta gửi gắm.
              Thương thương nhớ nhớ ngắt cánh hoa.
              #7
                poemqueen 30.10.2013 22:33:07 (permalink)
                0
                Vô tư
                Em vẫn vô tư ngày tháng trôi.
                Hồn nhiên như nắng chẳng đơn côi
                Chợt mây bay về như hờn dỗi.
                Mắt như bật nước chẳng ngừng trôi.


                Nắng chợt hửng lên hong dòng lệ.
                Vui buồn qua hết một mình thôi.
                Trăng treo theo suốt tình lặng lẽ.
                Chợt thấy bên hiên bạn mỉm cười.
                #8
                  poemqueen 30.10.2013 22:37:29 (permalink)
                  0
                  Thuyền, biển và bến !
                  Biển hoàng hôn ôm bãi cát mịn màng.
                  ánh dương tỏa rạng rịn vàng biển xa.
                  Con thuyền đơn chiếc nẻo xa.
                  Rập rờn con sóng bao la nghìn trùng.
                  Khơi xa ôm ấp thỏa dòng.
                  Thuyền ơi bến cũ nhớ mòng mắt xanh.
                  Thuyền rằng băng ngọc lòng thành.

                  Ngăn nhau xa tít long lanh huy hoàng.
                  Bến xưa cát rám ánh dương.
                  Mọng vàng nỗi nhớ bàng hoàng thuyền nghênh.
                  Thuyền rằng chiến tích lênh đênh.
                  Một đời chí thỏa mông mênh muôn trùng.
                  Biết đâu bến cũ dặn lòng.
                  Đợi thuyền vàng cát dân làng hả hê.
                  Thuyền về trong nắng đê mê.
                  Gặp nhau rạng rỡ tình quê đậm đà.


                   
                  #9
                    poemqueen 31.10.2013 21:33:14 (permalink)
                    0
                    Cát bụi!
                    Sóng gợn trong mắt sóng triều dâng.
                    Run run nhịp bước bâng khuâng lối về.
                    Gió luồn gió len thấu tái tê.
                    Giăng giăng mây núi bốn bề lẻ loi.

                    Mây buông lờ lững mây trôi nổi.
                    Đi tìm nửa ấy gió cuốn trôi.
                    Qua bao vực dốc qua bao núi.
                    Hương tóc vương vấn kẻ bồi hồi.

                    Tình đời hờ hững bao rong ruổi.
                    Phồn hoa gió bụi chốn đông người.
                    Lòng vẫn rạo rực đầy nông nổi.
                    Nhịp nhịp nhanh bước kẻo buông trôi.
                    #10
                      poemqueen 31.10.2013 21:38:44 (permalink)
                      0
                      Sóng và thuyền!
                      Sóng cuộn mình vào lòng.
                      Ôm khát vọng mênh mông.
                      Thuyền trôi bến long đong.
                      Sóng đầy thuyền theo dòng.
                      Biết nẻo nào chờ mong.
                      Thuyền theo về hư không.
                      #11
                        poemqueen 31.10.2013 21:45:17 (permalink)
                        0
                        Mưa!
                        Mưa tuôn rả rích bên đời.
                        Mưa mang tiếng hát gọi mời con tim.
                        Hạnh phúc đôi lứa say mèm.
                        Hạt nào lắng đọng nỗi niềm riêng tư.
                        Mưa lạnh theo gió vi vu.
                        Mưa đem tình khúc mùa thu êm đềm.
                        Hạt nào sâu lắng trong đêm.
                        Hạt nào ngấm lại lòng em chân tình.
                        #12
                          poemqueen 31.10.2013 21:47:42 (permalink)
                          0
                          Tiếng hát!
                          Lắng nghe tiếng nhạc trong ngần.
                          Cuộc đời thanh thoát bội phần trẻ ra.
                          Yêu đời tiếng nhạc lời ca.
                          Thấm từng câu hát bao la nghìn trùng.
                          Dội vào sâu lắng mênh mông.
                          Yêu thơ thấm nhạc mở lòng thiết tha.
                          Rung rinh ngắm nguyệt mơ hoa.
                          Nhẹ nhàng hoà quyện lời ca yêu đời.
                          Lời ca tiếng nhạc gọi mời.
                          Phiền ưu tan hết nhường lời cho thơ.
                          Tiếng ca hoà lẫn trong mơ.
                          Dung hoà cuộc sống ngẩn ngơ cuộc tình.
                          #13
                            poemqueen 31.10.2013 22:20:53 (permalink)
                            0
                            Nhớ!
                            Biệt ly mòn mõi bao nhung nhớ.
                            Xa nhau mới biết lỡ yêu rồi.
                            Trái tim không chút bồi hồi.
                            Biết chăng tôi cứ khôn nguôi nhớ người.
                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9