nhớ thương
vodung61 22.12.2012 22:34:49 (permalink)
0
ĐIỆN THOẠI CÔ ĐƠN
Trong lòng cảm nhớ thấy bồn chồn.
Một nỗi đau buồn cảnh trống không
Tự hỏi tình yêu sao cách trở ?
Ngưu lang chức nữ có đau lòng ?
Ông tơ chiếc bóng ngồi đơn lẻ
Chị nguyệt bên kia có ngóng trông ?
Điện thoại nằm im chờ cuộc gọi
Màn hình chữ viết biến đâu rồi ?
15/12/2012. Biếm @.
#1
    vodung61 22.12.2012 22:36:42 (permalink)
    0
    XẤU
    Xấu nết khoe khoang xấu hổ thay.
    Người mà xấu mặt xấu tâm cang
    Ma chê quỷ thẹn người người chạy
    Chảnh chọe làm chi có đẹp đâu ?
    Mỹ viện bơm da nâng ngực xấu
    Môi son má phấn xóa tàn nhang
    Càng làm xấu xí càng thêm xấu
    Mặt xấu lòng thơm ấy mới hay.
    14/12/2012. Biếm @.
    #2
      vodung61 22.12.2012 22:39:45 (permalink)
      0
      ĐẸP
      Đẹp dạ vừa lòng khách lữ hành
      Chim hoa cũng thẹn nói chi ai
      Ra đường một đống người theo đuổi
      Xuống phố ai ai cũng hít hà
      Miệng nở ra hoa mùi mật ngọt
      Môi cười đám bướm lượn lờ bay
      Xinh tươi lộng lẫy người người thích
      Đẹp nết không khoe cũng muốn gần
      14/12/2012. Biếm @.

      #3
        vodung61 22.12.2012 22:43:27 (permalink)
        0
        THIẾU EM QUÁN VẮNG
        Tình xa quán củ chỉ mình anh
        Một góc riêng tư ngắm trời xanh
        Hớp ngụm cà phê mùi vị đắng
        Tai nghe tiếng nhạc réo bi ai

        Chiếc ghế em ngồi vẫn ở đây
        Run run cảm động khóc cùng anh
        Anh khuyên chiếc ghế đừng than khóc
        Sẽ có ngày vui họp mặt nhau

        Lòng khuyên miệng nhủ mắt đừng cay
        Điếu thuốc trên tay đã hết tàn
        Khói lượn vòng quanh làm ướt mắt
        Đâu vì khói thuốc vướng mi anh

        Tiếng nhạc âm vang vẫn réo hoài
        Như là cám cảnh nỗi sầu ai
        Xa em chiếc ghế buồn thê thảm
        Quán củ đìu hiu thiếu bóng nàng.
        16/12/2012. Biếm @.
        #4
          vodung61 23.12.2012 18:39:30 (permalink)
          0
          GHÉT
          Ghét ai hứa hẹn chẳng giữ lời
          Ghét kẻ vì danh dối bạn đời
          Ghét gái lừa tình vì hám của
          Ghét người phá phách thích ăn chơi
          Ghét đời tạo cảnh tình tan vở
          Ghét lũ quan tham bốc lột người
          Ghét bọn ham tiền quên đạo đức
          Ghét em hứa đã chẳng đi chơi.
          22/12/2012. Biếm @
          #5
            vodung61 23.12.2012 18:41:41 (permalink)
            0
            THƯƠNG
            Thương cho kiếp sống kẻ bần hàn
            Thương cảnh nghèo nàn thiếu miếng ăn
            Thương kẻ không nhà nằm ngũ chợ
            Thương người bệnh tật phải gian nan
            Thương ai độc ác vào trong ngục
            Thương lũ tham ô bị bắt giam
            Thương gái hồng nhan mà bạc phận
            Thương cho xã hội lắm trái ngang.
            22/12/2012. Biếm @.
            [image][/image]
            Attached Image(s)
            #6
              vodung61 23.12.2012 19:07:40 (permalink)
              0
              LANG THANG
              Hoàng hôn ngã bóng vẫn lang thang
              Mệt mỏi trên đường muốn nghĩ chân
              Chẳng biết vì sao xe cứ chạy
              Mà lòng tưởng nhớ bóng hình ai
              Xe ơi chạy đến nơi nào vậy ?
              Có mệt hay không hỡi xe này
              Lúc trước yêu nhau tuy gian khổ
              Còn hơn hiện tại nỗi sầu ai.
              19/12/2012. Biếm @.
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9