ai là ai

Tác giả Bài
Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
ai là ai - 25.12.2012 12:35:15
0
chấm hỏi, chấm than và chấm lửng
bỗng dưng tửng tửng muốn làm thơ +_+

-------

Một ngày chẳng làm gì

Sáng nay chẳng dậy sớm,
vừa đúng như mọi hôm,
đúng giờ con đi học,
ăn sáng và chợ cơm.

Trưa nay chẳng ngủ muộn,
đúng giờ đến cơ quan,
gói lại những công việc,
buổi sáng còn dở dang.

Chiều chẳng đón con sớm,
không tắm cho con muộn,
không chơi với con nhiều,
đã đến giờ con ngủ,
bên con được bao nhiêu?

Gió mùa nao nao lạnh,
trăng sao rúc vào mây,
ta tìm hoài không thấy,
mơ mộng ở quanh đây.

Ngày đã xong chưa nhỉ???
một ngày chẳng làm gì!
...


Một sớm yên lành...

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: ai là ai - 27.12.2012 16:31:52
0
Và rồi em cũng bỏ
ngắm mây trời lang thang
bỏ ước mơ làm cỏ
trên thảo nguyên mênh mang.....


.... và rồi thì em cũng hết yêu
những chiều vàng yên ả
ngủ quên ở ngoài sân,
hết yêu tiếng gió ngân
trên cành dâm bụt đỏ,
hết yêu trăng sáng tỏ
những đêm thu chông chênh.
Tiếng hát trôi bồng bềnh
ca từ chẳng xao xuyến,
hết yêu người yêu tiếng
hết yêu lối đi về.
Chẳng còn thấy tái tê
mỗi khi người cay đắng,
chẳng còn nghe trống vắng
mỗi lúc người bỏ quên,
chẳng buồn khóc với đêm
mỗi khi người hờ hững.
Người như những cái tên
rồi em cũng không nhớ,
người như những khuôn mặt
một ngày em sẽ quên......



Một sớm yên lành...

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
RE: ai là ai - 16.01.2013 04:55:20
0
Và có một cánh cửa
Và có một lăng im
Và có một trăn trở
Nhen nhói ơ trong tim

...

Không có tình yêu ở nơi này
Hạnh phúc nào cho bé con đây


Một sớm yên lành...

Ran
  • Số bài : 1754
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2006
  • Nơi: Thung lũng vắng sương bay đầy cửa sổ
Re:ai là ai - 01.07.2014 23:27:26
0
.....
Không phải là tiếng gió

Chẳng phải là tiếng mưa

Chỉ là tiếng thổn thức

Của dại khờ ngày xưa....
Một sớm yên lành...