về già
vodung61 25.12.2012 19:44:12 (permalink)
0
MƠ ƯỚC TUỔI GIÀ
Ước mộng sau này lúc về già
Thả hồn bay bổng với thơ ca
Lo âu thù hận tan thành khói
Mặc cảm ghen tuông chẳng đoái hoài
Máy ảnh trong tay lưu cảnh đẹp
Văn thơ giấy bút viết điều hay
Đau buồn khổ ải trôi đi nhé
Trái ngọt hoa thơm mãi ở đây
23.12.2012. Biếm @.
#1
    vodung61 25.12.2012 19:45:27 (permalink)
    0
    TĨNH LẶNG TRĂNG THƠ
    Hẹn hò trăng gió chuyện yêu đương
    Lãng tử đào hoa muốn chép thơ
    Viết lại đời mình mà ngẫm nghĩ
    Đêm về tĩnh lặng vịnh văn chương

    Thỏa mãn lòng xưa nỗi ước mơ
    Làm chàng thi sĩ tả tình trường
    Vui cười chốc lát rồi tan biến
    Nỗi khổ triền miên cứ vấn vương

    Nhớ lại tình xưa cảnh mặn nồng
    Yêu thương cách trở nhớ sầu đông
    Chim khuyên khóc lóc tìm về tổ
    Cánh én hoang mang kiếm cội nguồn

    Bản tánh con người vốn bất thường
    Khi yêu có xấu cũng thành thương
    Sầu bi thể hiện bài thơ lụy
    Khổ ải trình bày khúc chán chường

    Ánh trăng lấp lánh góc trời đêm
    Tiếng gió vi vu khúc nhạc êm
    Vắng lặng bài thơ trầm dịu hẳn
    Côn trùng thưởng thức gáy re re

    Thương chàng lãng tủ lắm tình yêu
    Tối xuống tương tư bóng mỹ miều
    Tả cảnh trăng mây cho đở nhớ
    Tình đời viết lại để lưu truyền
    3/3/2012. Biếm @.
    #2
      vodung61 25.12.2012 19:47:15 (permalink)
      0
      DỪNG CHÂN
      Trong lòng tự nhủ muốn dần chân
      Lãng tử mê tình lắm trái ngang
      Lắm mối bây giờ thân chiếc bóng
      Nhiều đào lúc nhớ chẳng ai sang
      Chim bay mỏi cánh tìm nơi ẩn
      Ngựa chạy đau chân kiếm bóng cây
      Chú cuội không còn mơ chị nguyệt
      Dừng chân lãng tử biết về đâu ?
      23/12/2012. Biếm @.
      #3
        vodung61 25.12.2012 19:49:46 (permalink)
        0
        MỎI GỐI CHỒN CHÂN
        Chân anh lặn lội vượt đường xa.
        Khắp nẻo gần xa cũng bước qua
        Hiểm trở chông gai không ngại bước
        Mưu sinh cuộc sống chẳng than van
        Rừng thiêng núi hiểm đều mò đến
        Phố chợ nhà thương để dấu chân
        Ấy vậy giờ đây nhờ em chở
        Chồn chân mỏi gối biết sao đây ?
        18/12/2012. Biếm @.
        #4
          vodung61 25.12.2012 19:50:55 (permalink)
          0
          NHỦ VỚI LÒNG
          Buồn cho cảnh sống bị giam cầm
          Chẳng biết rồi đây sẽ thế nào
          Mọi việc đôi chân đều gánh vác
          Bây giờ chống nạn sống sao đây
          Chân ơi hãy ráng vươn lên nhé
          Cuộc sống còn dài cố vượt qua
          Gánh nợ còn mang đừng chối bỏ
          Thiên đàng phía trước vẫn mời chào.
          21/12/2012. Biếm @.
          #5
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9