Tết

Tác giả Bài
vodung61
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.12.2012
Tết - 31.12.2012 23:51:51
0
GIAO THỪA
Chợ tối ba mươi chuẩn bị tàn
Vài người lật đật kiếm hoa mai
Vui xuân trẻ nhỏ vô tư giởn
Đón tết người già tóc bạc ra
Áo mới nghinh chào câu chúc tết
Quần sờn bẽn lẽn gấp dưa hành
Bày mâm lễ vật chào năm củ
Chuẩn bị nhang đèn đón xuân sang
24/12/2012. Biếm @.
langtu7961

vodung61
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.12.2012
RE: Tết - 01.01.2013 01:51:04
0
ĐÓN NĂM MỚI
Năm cũ trôi đi năm mới đến
Nhà nhà náo nức đón xuân sang
Cầu cho hạnh phúc trong năm mới
Khổ ải buồn rầu cũng sẽ qua
Tiễn biệt giao thừa không tiếc nuối
Chào mời cái Tết rất hân hoan
Tình thương trãi rộng bầu trời mới
Kết bạn sang năm lộc sẽ đầy.
31/12/2012.Biếm @.
langtu7961

vodung61
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.12.2012
RE: Tết - 01.01.2013 01:54:42
0
VUI XUÂN
Năm mới hoa mai vừa hé nụ
Người người hớn hở đón xuân về
Ra đường lễ phật mong cầu phúc
Xuống phố mừng vui với bạn bè

Đầu năm chúc tết cụng ly bia
Bao đỏ lì xì tặng lấy hên
Trẻ nhỏ vui vầy ăn bánh tét
Thanh niên xúm xít đánh tiến lên

Khung cảnh đầu năm nhà xum hợp
Ông bà cháu chắt chúc mừng nhau
Anh em uống rượu mừng thêm tuổi
Chia sẽ cùng nhau chuyện làm ăn

Xuân về cảnh vật thật vui tươi
Não nuột trong lòng cảm thấy vơi
Rũ lá hoa mai khoe sắc mới
Thay lông cánh én đợi niềm vui
30/12/2012. Biếm @.
langtu7961