TẾT HƯU...HẮT
Đào Phong Lưu 04.01.2013 13:42:23 (permalink)
0
Tết này thiếu rượu vắng cả tranh,
Mai cây đắt quá phải chơi cành.
Nụ non quá lứa hoa nở toét,
Nhị già đến độ phấn bay quanh.
Kiếm vài thiếp cũ mầu đo đỏ,
Tạo mấy lá non sắc xanh xanh.
Cuộc đời hưu trí như trời tối,
Cảnh nhà buồn tẻ khách vắng tanh.

Đào Phong Lưu
#1
    Hansy 04.01.2013 14:04:23 (permalink)
    0


    Tết này thiếu rượu vắng cả tranh,
    Mai cây đắt quá phải chơi cành.
    Nụ non quá lứa hoa nở toét,
    Nhị già đến độ phấn bay quanh.
    Kiếm vài thiếp cũ mầu đo đỏ,
    Tạo mấy lá non sắc xanh xanh.
    Cuộc đời hưu trí như trời tối,
    Cảnh nhà buồn tẻ khách vắng tanh.

    Đào Phong Lưu



    *Cho hỏi chút nhé:
    Có phải Huynh DPL ở KT, HN không vậy?

    THANH BẦN LẠC ĐẠO

    Phong cảnh đất trời thế chỗ tranh
    Thiên nhiên hoa cỏ lấy thay cành
    Chim đùa gió thổi người đi lại
    Bướm lượn mây vờn nước chảy quanh
    Tâm thiện sỏi thì lên sắc biếc
    Lòng vui đá cũng trổ màu xanh
    Ngọt ngon tùy bụng lành hay dữ
    Vị sống đâu cần lụy chất tanh

    HANSY

    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9