Thơ Xuân Đông
Xuân Đông 05.01.2013 20:29:31 (permalink)
0

MAI CÓ VỀ

Mai có về...
Xin cho gửi đôi câu
Rằng kỷ niệm...
Nhịp cầu... luôn được nối.
Khi thời gian
Mãi xuôi theo một lối
Thì Ân Tình... chẳng cằn cỗi đâu em.

Mai có về...
Xin hãy cố vào xem
Màu nắng ấm
Đang tràn trề tha thiết.
Nếu ngày mai
Lỡ hai mình ly biệt
Trời vẫn xanh, mây vẫn lượn trên đời.

Mai có về,
Nhắc sợi nắng rong chơi
Đừng mải miết
Với từng hoa hồng thắm
Bởi ong bướm...
Lượn lờ chao mình ngắm
Liệu trong lòng... Chân chất với tình yêu?

xd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2013 20:35:25 bởi Xuân Đông >
#1
    Huyền Băng 06.01.2013 08:22:46 (permalink)
    0


    Chào Xuân Đông đến với vườn thơ thư quán,



    Mai có về...
    Xin cho gửi đôi câu
    Rằng kỷ niệm...
    Nhịp cầu... luôn được nối.


    Ừ đúng rồi,
    kỷ niệm luôn làm ta sống
    Sống lại những ngày hoa bướm ngày xưa
    Giúp ta quên, ngày trở gió nắng mưa
    Quên hiện tại với quá nhiều trắc trở

    Con đường nào? Có tương lai rộng mở
    Chân thập thò dò bước biết về đâu!
    Cứ bước đi, vui kỷ niệm trong đầu
    Để đến đích nơi mà mình phải đến!

    Huyền Băng

    Đôi dòng cảm ý từ mấy câu thơ của bạn, chúc bạn luôn vui với trang thơ sáng tác.

    #2
      Xuân Đông 27.01.2013 20:11:27 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Huyền Băng



      Chào Xuân Đông đến với vườn thơ thư quán,



      Mai có về...
      Xin cho gửi đôi câu
      Rằng kỷ niệm...
      Nhịp cầu... luôn được nối.


      Ừ đúng rồi,
      kỷ niệm luôn làm ta sống
      Sống lại những ngày hoa bướm ngày xưa
      Giúp ta quên, ngày trở gió nắng mưa
      Quên hiện tại với quá nhiều trắc trở

      Con đường nào? Có tương lai rộng mở
      Chân thập thò dò bước biết về đâu!
      Cứ bước đi, vui kỷ niệm trong đầu
      Để đến đích nơi mà mình phải đến!

      Huyền Băng

      Đôi dòng cảm ý từ mấy câu thơ của bạn, chúc bạn luôn vui với trang thơ sáng tác.

      Cảm ơn Chị Huyền Băng ghé qua trang thơ và lưu bút tích bằng bài thơ thật tuyệt.
      Chúc Chị nhiều sức khỏe, vạn sự bình an.
      Chúc Việt Nam Thư Quán ngày càng phát triển.

      xd

      VÀO THƠ

      Việt Nam Thư Quán bước vào chơi
      Mong thỏa say thơ, thỏa một đời
      Sáng với vần từ cho ý lượn
      Chiều cùng trăng gió để hồn bơi
      Bao niềm khát vọng về lên tiếng
      Những nỗi cô đơn trốn chẳng lời
      Topic mở ra trang tự sự
      Kết tình thân hữu đẹp muôn nơi

      xd
      #3
        Xuân Đông 28.01.2013 15:01:16 (permalink)
        0

        TRÊN CHUYẾN XE VỀ

        Xuôi chuyến xe, tôi trở về quê cũ
        Có hàng dương vẫn rủ hát cùng mây
        Và con sóng xô vào bờ dẫn dụ
        Bóng con thuyền lách vào bến hay hay

        Xuôi chuyến xe tôi hồi tưởng những ngày
        Ngập màu nắng, gió luôn ầm ào thổi
        Bờ cát dài, dã tràng se mỗi tối
        Và trăng ngà bối rối trước hàng dương

        Xuôi chuyến xe tôi trở lại quê hương
        Nghe mằn mặn thoảng trong không khí mát
        Bữa cơm ngon mẹ bảo chờ một lát
        Có cá tươi thơm ngát vị ân tình

        Xuôi chuyến xe cảm nhận nắng lung linh
        Ngắm đồi núi chập chùng bao nét lạ
        Có phải chăng đất Nha Trang nay đã...
        Khoác thêm vào manh áo nghĩa tình ta

        Xuôi chuyến xe, hồn chợt nghĩ gần xa
        Thương đất mẹ mãi hiền hòa trong gió
        Dẫu quê nhà còn rất nhiều gian khó
        Nhưng chân tình vẫn thắm đỏ màu tim

        xd
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2013 16:12:37 bởi Xuân Đông >
        #4
          nu_arch 28.01.2013 23:41:20 (permalink)
          0
          tiếp đi chủ thớt, chất thơ hay và lạ đấy!
          #5
            Xuân Đông 30.05.2013 02:19:39 (permalink)
            0
             
             
             
            TẢN MẠN ĐÊM
             
            Đêm bỗng chập chùng chuốc nỗi mơ
            Cho hồn nghe lắng tự bao giờ
            Hình như trăng muốn cùng tâm sự
            Đứng đợi giữa trời với bơ vơ
             
            Gió khéo lách luồn chao giữa đêm
            Như bạn cùng trăng ở bên thềm
            Thẳm sâu trong cõi trời đơn lẻ
            Ta muốn dõi tìm mơ ước thêm
             
            Đêm tràn lạnh lẽo gọi tình xa
            Gọi những niềm thương, nỗi nhớ và...
            Hình ảnh người xưa cùng kỷ niệm
            Ùa về nhảy múa giữa tim ta
             
            Ngày ngày vẫn bước lối đường quen
            Gót lẻ thân côi bỗng thấy hèn
            Ta trách duyên mình không vướng nợ
            Nên tình ngoảnh mặt biết bao phen
             
            xd
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9