THẢ CỎ TÌNH ...BAY
THẢ CỎ TÌNH BAY
Gởi theo mây trời lời chân phương
Tình ta theo gió mãi vô thường
Em về nơi ấy phương trời lộng
Lưu lại nơi nầy một chút hương
Giọt buồn ta chạm đáy hư vô
Hoang phế hưng rêu phủ bụi mờ
Ta đem gầy lại ngôi thánh tích
Trãi tình lên đỉnh tháp cỏ mơ
Hoa tạng trăng vàng nghiêng lối xưa
Trùng duyên bụi đỏ thắp chiều mưa
Giọt sầu biêng biếc ngời lóng lánh
Bên thềm suối mật nhạn về chưa
Mỏi cánh chim chìm khe đáy dựng
Hoàng hôn lạnh buốt một dòng sông
Đồng vọng thinh không hồi chuông đãnh
Tay thả tình bay ngọn cỏ bồng
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/96D926BB12304B21966B19688FF6F686.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2013 01:56:41 bởi giongongto2 >
SAO CÒN VƯƠNG VẤN
Hãy rất nhẹ em ơi đừng bước vội
Để mây trời che kịp lối chân em
Lá me xanh hợp tấu gió êm đềm
Nghe tình hát trong bờ tim rất lạ
Anh muốn với nhưng chừng còn xa quá
Vốn si tình nhưng lại sợ người ta
Muốn gửi thư nhưng chẳng viết số nhà
Cứ như vậy anh la đà theo mãi
Em trong trắng anh ngây thơ khờ dại
Hai đứa mình đó có phải là yêu
Muốn gặp nhau dù mãi sáng trưa chiều
Chỉ là gặp dấu ngàn điều chưa nói
Cứ như thế tình xanh màu lá vội
Anh trở về tình đã lỗi màu phai
Em bây giờ đã lỡ chuyện mốt mai
Anh không biết ? Hay là anh rất tệ
Tuổi học trò tình mong manh như thế
Bao năm rồi còn đọng lại tóc hương
Anh nhốt em vào lối cỏ mù sương
Ngày tháng cũ sao anh còn vương vấn
GOT2
ÁO TÌNH TẶNG NHỎ
Nhúm chút mây trời trong hốc tay
Tô bờ môi đỏ nhỏ thơ ngây
Trên bờ tóc lụa còn trơn ướt
Dấu nụ bình minh thẹn nắng ngày
Anh gửi vàng mơ trên nắng vương
Long lanh hôn gió mấy cung đường
Vờn bay quấn quít đôi tà áo
Để mắt ai nhìn chín nhớ thương
Anh gửi chút sầu theo lối chân
Nhỏ đi cho dẫu có xa gần
Bâng khuâng lá trở theo màu nắng
Nghe sóng tình anh nhẹ lâng lâng
Anh gửi tình đơm cúc áo hoa
Để chờ nhỏ lớn bằng người ta
Anh cầm tay nhỏ xuân mừng tuổi
Gửi chút tình anh rất thật thà
Đây xấp áo tình xấp áo thơm
Anh trao cho nhỏ cả tâm hồn
Thêu tình da diết từng sợi mỏng
Áo nầy tặng nhỏ tuổi vừa son
GOT2
EM ĐI
Em rời cư xá ai đó nhớ
Áo dài lụa trắng qua ngõ xưa
Hàng cây phượng vĩ hoa rụng đỏ
Dưới gót hài em gió khẽ lùa
Em rời cư xá dòng sông nhắc
Bông tím lục bình nghiêng cánh chao
Nhánh dừa rũ xuống sông từ dạo
Em đã sang sông một hôm nào
Em rời cư xá mưa vẫn đến
Giọt rớt qua thềm nhớ nụ hôn
Từng bậc thang rêu chân quấn quít
Môi tình ngọt lịm tuổi vừa son
Em rời cư xá trăng ngủ mãi
Chẳng biết trăng lười hay héo hon
Chẳng chịu đầy vơi không đùa nghịch
Ai đó giống trăng cũng mỏi mòn
Mai mốt em về chừng sẽ lạ
Cư xá không còn như thuở xưa
Ai đó mang nỗi buồn đi mất
Dòng sông cuộn lại mảnh trăng thừa
GOT2 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2013 20:13:59 bởi Huyền Băng >
BUÔNG NHÉ NGẬM NGÙI
Có chăng một tiếng hát chào
Con trăng huyền thoại ai trao giữa trời
Đem cô đơn vá mảnh đời
Thời gian còn lại đang trôi mệt nhoài
Chồng chềnh nhịp bước trần ai
Trăm năm đứng lại vàng phai thu rồi
Tay rời tay níu hồn trôi
Để em đi lạc mồ côi cuối đời
Buông đi nhé _Rớt ngậm ngùi
Tàn hoa mấy độ trăng xuôi cuối ngàn
GOT2
PLEIKU ….NGÀY VỀ
Em tháng Giêng mang về gió muộn
Đem cả khung trời lạnh se da
Tím một góc chiều vương bản thượng
Thương gùi sơn nữ nặng vai qua
Ta về gánh lại bao mùa rẩy
Em trỉa mấy lần lúa nếp nhà
Mây đỉnh Hàm rồng chiều bãng lãng
Bụi đỏ sở trà Katica
Ta về ngắm lại màu da diết
Bông dã quỳ vàng giữa nắng mưa
Không gian chợt lạnh làm tha thiết
Nỗi nhớ theo mùa cũng đẩy đưa
Lìa xa phố núi mùa binh lửa
Nhớ từng hơi thở phố Pleiku
Nghe từ quá khứ chừng như đã
Hồn đã chôn vùi phố núi xưa
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/9AB4C5700E75415DBF3B69DFBA4CE495.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2013 02:01:48 bởi giongongto2 >
MONG MUỐN
Hái em đi trái xuân vừa chín tới
Ngâm em vào hồ xuân tửu trăm năm
Đợi thời khắc càn khôn người mở hội
Uống em đi cho say khướt trăng rằm
Giam em đi nếu đời anh lận đận
Em chia cùng anh tận mọi gian nan
Đi cho hết từ đầu gành cuối bãi
Bờ vực sâu hay cuối nẻo mây ngàn
Đốt em đi sưởi hồn anh giá lạnh
Nhúm tro tàn khói tuyệt bóng trăng phai
Để tâm thơ anh ấm giữa đêm dài
Em thảo chữ đem tình say nhóm lửa
Hãy vẽ lên một linh hồn máu ứa
Để em còn trăn trối lúc lâm chung
Để thời gian xua tiếng nấc ngại ngùng
Trao lại hết những gì em muốn nhất
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/C4D4771573434C66925776B24B631725.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2013 02:04:30 bởi giongongto2 >
EM CÒN ĐỆ TỨ
Em Đệ Tứ trắng tinh hồn áo lụa
Tuổi mười lăm em đã biết gì yêu
Tình vô tư chân sáo vẫn sáng chiều
Tôi yêu dại trồng tình theo lối cỏ
Thơ tình tôi viết trên hàng phượng đỏ
Gọi nắng về trêu vành nón em yêu
Giọt sầu tôi cuộn khăn xếp bao điều
Cột nón nhé ! _ Có tình tôi trong đó
Tóc nào thơm hững hờ trên vai nhỏ
Tình tôi thương cặp sách nặng tay gầy
Tuổi học trò như ướp mật hương say
Em đâu biết hồn tôi đang bối rối .
Em mười lăm tình chưa xanh cánh lá
Áo chưa vừa nên còn rộng đôi tay
Cho hồn tôi lại trôi nổi chiều nay
Chỉ tôi biết _ Ừ ! Em còn Đệ Tứ
GOT2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2013 02:07:41 bởi giongongto2 >
TRẮNG XƯA CHỪ Ở MÔ HÈ?
Trắng đi xưa cả con đường
Để anh còn tiếc còn thương tuổi nào
Ấp a ấp úng câu chào
Trắng ơi ! cho ấy được trao thư nì
Trắng đừng tròn mắt thơ ngây
Ơ hay ! Răng cái ôn nì dị ghê
Bây chừ trắng ở bên tê
Còn anh chừ lại ôm mê lộ đời
Trắng ơi ! Ri có biết nơi
Chừ mô anh lại ru đời trắng xưa
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/DE5E5581D8A045ADB57A7E85EC7602B1.gif[/image]
Một bài thơ trong tranh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/ED878E00904E4B1F936B67825EA52BB3.jpg[/image]
TAY RỜI TAY NHỚ ..... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/3973A01423104AB48C7E2C5DDF7B8279.gif[/image]
GIỌT NHỚ TÌNH AI
Giọt ướt đường xưa mưa ướt bụi
Mưa chiều về ướt áo em chưa
Anh rong nhánh đời mình nghiêng đá cuội
Lá gọi nắng về hong lại tóc xưa
Giọt ướt mưa qua đôi bờ cỏ lạ
Theo con nước nhỏ gửi tạ thâm tình
Em đứng nơi đâu trên giòng sông lạnh
Anh chưa kịp về đem lại hồi sinh
Có giọt mưa rơi đời mình trăm nhánh
Chẳng biết nhánh nào nhúm nụ tình em
Ai đem mưa qua thả về biển rộng
Thấy cõi bao la tình bỗng vô cùng
Giọt ướt tháng năm thăng trầm nỗi nhớ
Nhớ của mỗi ngày rơi giọt trên tay
Giọt mưa nhớ ai rơi đầy tóc nhớ
Chờ ngày anh về khép lại tình phai
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/23F0EE17CD3641FFB642F02BE33EFAAC.gif[/image]
CHỢT THẤY
Nơi đuôi mắt dấu buồn chân chim mỏi
Tim ngập ngừng qua mấy tuổi hồn nhiên
Cát bụi lăn qua bao kiếp miên trường
Tay buông xuống một trường thiên thu muộn
Nhặt quá khứ gom cho đầy hư đốn
Chân mỏi rồi lối bội bạc tình xưa
Đợi thời gian như một thoáng tay đưa
Đem nhuộm lại cho vừa từng sợi bạc
Nhìn bóng lạ qua màn gương ngơ ngác
Tháng ngày đi đổi lấy nếp nhăn về…
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/4AE354FA53C740DE8E230DFD724E78FA.jpg[/image]
LỤC BÁT
CHO TRÒN TUỔI MÙ SƯƠNG
1./
Chờ tôi nhé,
hạt sương chiều
Bờ môi nắng lượn cánh diều nhẩn nha
Chân người cùng tử xa nhà
Sám màu núi dựng mù sa thị thành
2./
Cánh vàng bướm mỏng lượn quanh
Thần tiên vĩnh cửu trở nghìn năm sau
Gió vờn hoa rụng bờ ao
Buồn không chỗ đậu bướm chào cô tiên
3./
Người đi để bóng hình mòn
Gương mờ phủ bụi không còn dấu xưa
Con đường lịch sử nắng mưa
Người về gương vở tưởng xưa lắm rồi
4./
Ô hay ! Xuân đến hiên nhà
Áo hoa pháo đỏ xê xoa đón mừng
Chân Xuân bạc thếch bụi đường
Mời xuân ngồi lại góc giường rửa chân
Tách trà kính cẩn hiến dâng
Mong xuân ở lại thần dân chúc mừng
5./
Trăng về rõ hạt tường rêu
Khói màu ố nhạt như thêu cảnh sầu
Hỏi người năm cũ nơi đâu
Giường xô gối lệch nếp nhầu tang thương
Nủa hồn gối mộng đêm trường
Nủa hồn thao thức còn vương kiếp nào
6./
Tâm thơ viết hút đường đời
Ngàn năm còn vọng một lời viễn phương
Đã không tròn mộng phi thường
Rừng trơ trụi lá phủ đường tử sinh
Hoang liêu về nhận chung tình
Nhìn sau hư ảnh thấy mình bụi khô
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/3E21EC61734449D281A4CF7579F617D8.jpg[/image]
BÀI THƠ GỬI TẾT
Thôi Tết nhé những tháng ngày hớt hãi
Đêm giao thừa ngồi ngắm một cành mai
Sáng mồng một mở cửa trời trống trải
Rồi một năm cũng về lại một ngày
Ai áo mới mơ thuở đời xuân sắc
Tuổi đôi mươi là lụa với xuân tình
Thiên hạ Tết hân hoan choàng khăn gấm
Nào hoa lời chúc tụng rạng bình minh
Ta ngồi lại mời ngày chung rượu nhạt
Đem vui buồn gói lại một phong bao
Kìa trước ngỏ trẻ con đùa pháo Tết
Tiếng nổ đùng kịp xua đuổi hanh hao
Rồi hết Tết mùa Xuân đi hối hả
Tiệc Tân niên mừng vội vã nụ cười
Cởi áo mới khoác lại đời lăn lóc
Tháng chạp về chưa kịp tuổi thôi nôi
Vậy thôi nhé những mùa xuân kế tiếp
Thả rong đời theo tháng mới già nua
Níu hương phấn ngày ơi chầm chậm lại
Tờ lịch rơi chờ nhân thế giao mùa
GOT2
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: