THẢ CỎ TÌNH ...BAY
CÕI MƠ
Hạt nắng tràn khung cửa
Hoa trước gió mỉm cười
Hương thoảng đưa nhè nhẹ
Không gian khẽ lung linh
Chiều buông trăng đến muộn
Ngọn nến bóng in tường
Đôi tay trần hư vọng
Tiếc nuối ngày còn vương
Tình yêu chia ngôi thứ
Trong nỗi nhớ ngày đêm
Ta buồn thân cô lữ
Em sống đời nhiễu nhương
Trong mơ tình xanh lá
Dìu nhau đến thiên đường
Cuộc đời như cỏ yếu
Võ vàng kiếp phong sương
Từ khi nào ta hỏi
Bến bờ tự thuở xưa
Trong triền miên nhìn lại
Tâm vẫn còn đong đưa
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/997ED9329E1742AAB4A90EEA3B1DC074.jpg[/image]
SAY LẠ
Lâng lâng phố giống như nhà
Sao sa cuối ngõ nhìn ra vách tường
Hai hàng cột điện phô trương
Thập bát la hán chỉ đường thơ đi
Về đây em nhé dậy thì
Trùng lai hội ngộ xuân đi vội vàng
Dịu dàng một chút dư vang
Dư vang bủa khắp dịu dàng mông lung
GOT2
SAY KHƯỚT
Nâng cúc rượu chào đêm say điên đảo
Rèm đã buông nghe trống vắng bủa vây
Tay bỗng mỏi trên phím đàn hư ảo
Lời ca đây mà hồn rớt nơi nào
Đêm lảo đảo trên phố gầy hiu hắt
Ngọn đèn khuya soi chân bước vô tình
Dâng ước nguyện bằng tấm lòng thành khẩn
Được một lần ôm tất cả vầng trăng
Đêm rất nhẹ bước vào khung trời mộng
Trăng trải dài trên thềm phố lung linh
Nhớ đôi mắt khiến hồn ai rung động
Rồi thẹn thùng khép lại mãi trăm năm
GOT2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2013 01:14:59 bởi giongongto2 >
THAO THỨC
Gió dừng lại nghe dòng sông thủ thỉ
Nhạn chở về trên cánh mỏi hoàng hôn
Hoa xếp muộn bướm chập chờn ngơ ngẩn
Tít trên cao trăng đêm rắc u buồn
Tay rất nhẹ tiếng đàn tỳ rung phiếm
Âm ru hời sầu thiên cổ theo nhau
Đem xa vắng gói lại bờ tan vỡ
Nỗi niềm riêng gửi tận đến giang đầu
Ai lãng tử chớm hồn xuôi quá khứ
Áo hương tình còn ủ mộng chiều hoa
Mờ sương khói trăng hóa thân rất lạ
Thao thức nguồn về một cõi tình xa
GOT2
ĐI TÌM NỔI NHỚ
Chất đầy nỗi nhớ vào đây
Để khi nhớ quá lại bầy ra xem
Nhớ vui nhớ cả ưu phiền
Nhớ từng nhân dáng nghiêng nghiêng em tình
Nhớ đi rồi nhớ lại mình
Cứ đi tìm nhớ linh tinh trên miền
Biết làm sao vẽ nỗi niềm
Tô màu chất nhớ dể tìm lần sau
GOT2
TÓC MÂY ......
Anh thả nắng vàng lên mái tóc ai
Sợi nắng reo vui bờ tóc mây dài
Thương những ngón tay em cài tóc rối
Thoảng đưa hương lạ ngơ ngẩn hồn ai
Anh gọi gió về bồng mái tóc tơ
Sợi dài sợi vắn mây rớt hững hờ
Từng sợi tóc thơ chạm bờ vai nhỏ
Anh về gom lại viết mối tình thơ
GOT2
MÙA ĐÔNG NHỚ NHỎ
Mùa đông đã về rồi đó em
Con đường lầy lội bỗng dài thêm
Anh nghe tình thở hơi trúc trắc
Nỗi nhớ nầy qua _ nhớ khác tìm
Bông đã nở vàng trên nhánh su
Hàng thông nặng trĩu tuổi sương mù
Trên từng nhánh nhớ anh ngồi đếm
Gác nhỏ gió lùa mưa tiễn thu
Anh nhóm khói tình lên mắt cay
Mưa qua nhè nhẹ buổi trưa này
Khoát áo mưa đông anh xuống phố
Gọi tách cà phê ngồi nhớ ai
Chân bước thả dài theo luống hoa
Nhớ chi nhớ lạ hỡi người ta
Không biết bây giờ em có nhớ
Một thuở yêu ai tuổi ngọc ngà
GOT2
TRONG TRĂNG THẤY DÁNG EM HIỀN
Thêm chút nhớ tình xanh lên rất đẹp
Chút băn khoăn giữa cách trở muôn trùng
Có đôi bờ trái đất giấc mơ chung
Lòng viễn xứ nào ai đâu hiểu rõ
Trăng đã chạm chút thẹn thùa gối nhỏ
Hỡi em xưa tay sao với ngàn trùng
Trăng chao hồn có đọc được điệu rung
Cho ánh sáng tràn mông lung thắm thiết
Trăng rất đẹp mà sao tôi không biết
Dáng liễu đài vẻ thanh thoát nàng tiên
Trăng ơi trăng lại đây hỡi dịu hiền
Tôi sẽ khóc khi hồn trăng quá đẹp
Tôi sẽ ước đừng bao giờ trăng khép
Một tâm hồn đang thấm đẫm hồn thơ
Trong lòng tôi trăng muôn thuở không mờ
Bởi trăng chứa dáng em hiền trong đó
GOT2
BIỆT KHÚC II
Rời tay_ tay níu_ rời tay
Luyến lưu thì cũng đến ngày xa nhau
Tim không ai cứa mà đau
Những luồng tư tưởng nát nhầu tang thương
Mười năm tay nắm chung đường
Sao dưng ngả rẽ ngàn phương nẻo về
Người rồi trở giấc hôn mê
Nghe từ quá khứ mang về hồn nhiên
GOT2
QUÊN ANH ĐI
Quên anh đi như trưa nắng Sài gòn
Bỗng biến mất khi cơn mưa rào đến
Như có một mùa xuân luôn giấu giếm
Tận tâm hồn muốn em mãi bình yên
Quên anh đi như một khúc nhạc thiêng
Trên đường phố có vành khăn tang trắng
Tiếng nỉ non làm em buồn im lặng
Lá cờ kia vừa vặn nắp quan tài
Quên anh đi đừng nói chuyện mốt mai
Ngày mai đó anh không bao giờ biết
Cũng có thể giữa chiến trường rên xiết
Người em yêu đã da ngựa bọc thây
Quên anh đi như chuyện cổ đông tây
Chỉ nghe thấy một lần không cần nhớ
Em chỉ biết mặt trời luôn chói lọi
Và em yêu đời em hãy còn dài
Hãy quên anh người chẳng hẹn tương lai
Đời lính trận duỗi dài theo rừng núi
Cờ sinh tử anh gieo như hạt bụi
Chuyện chúng mình tốt nhất hãy quên đi
GOT2
NỖI BUỒN GỎ CỬA
Ta đứng đấy nghe nỗi buồn gỏ cửa
Người sẽ về mang lặng lẽ ra đi
Những giọt sầu sói mòn bờ tim nữa
Muộn phiền rơi nhuộm trắng tuổi xuân thì
Đem nước mắt rót vào thân thể nóng
Bàn tay thô tô lại sắc tường rêu
Trong thương nhớ mang tâm vào cuộc mộng
Như giọt sương tan trên ngọn thủy triều
Ôi ! Nguyệt ảnh vẫn còn ngời trong mắt
Ngón tay run sao bấm mãi cung đàn
Lời cổ lụy còn dặm ngàn vướng vất
Âm thanh yêu lay động cả trăng ngàn
Vậy thôi nhé gửi buồn về cố quận
Cũng mong là cảm nhận chút hồn thơ
Mang muộn phiền ta như người lạc bước
Sẽ cố quên như ngày tháng hững hờ
GOT2
NGỒI XUỐNG ĐÂY
Ngồi xuống đây tao đút mầy lần cuối
Để mai nầy biết có gặp nữa không
Nợ trần gian nợ cơm áo chất chồng
Tao bương chải đời long đong vô định
Ngồi xuống đây giữa tâm tình người lính
Đừng nghĩ gì những toan tính thế gian
Tao với mầy từng vượt những gian nan
Đã sống chết _ Lầm than _ Và tủi nhục
Ngồi xuống đây tao đút mầy thêm chút
Cũng như mầy ngày xưa đút cơm tao
Giữa Cổ thành tiếng quân dậy lao xao
Tao gục xuống và mầy lao ra cứu
Tao biết lắm mầy sống đời mãnh thú
Con hùm thiêng trong giây phút sa cơ
Thân phế nhân đành trôi nổi mịt mờ
Muốn sống lại thuở viễn mơ rừng núi
Thôi mầy ạ ! Đời chúng mình gió bụi
Chết ngang tàng trong ngày tháng tư đen
Tao với mầy chinh chiến đã thành quen
Thì tủi nhục cũng để rèn nhân cách
Vậy hãy sống ngẩng cao đầu trong sạch
Biết tử sinh thì nhận lấy cho hùng
Tao với mầy có dòng máu chảy chung
Thà đổ xuống không bao giờ khuất phục
GOT2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2013 06:25:16 bởi giongongto2 >
CUNG SẦU
Sầu lên sáu bậc dây chùng
Trầm sâu nốt hận lạnh lùng nốt đau
Nỗi buồn nhạc phổ đi đâu
Năm giòng kẻ dọc biển sầu trăm năm
Trũng sâu hờ hững đàn nằm
Ngón tay vuốt nhớ thanh âm vặt dìu
Trong lòng đàn giấu chắt chiu
Đem câu hát muộn gợi điều xót xa
Đàn hòa cung bậc lời ca
Mong mang về lại tình xa muôn trùng
GOT2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2013 07:56:50 bởi giongongto2 >
SA ĐÀ
Ta nghiêng lại hiên trăng vào chén Nguyệt
Hương trà thơm ta thêm chút mơ thường
Mây soi bóng vẽ hình em trác tuyệt
Ta ngại ngần từ Nguyệt biết vấn vương
GOT2
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/5E64C8BD3CB84CF6B5813AB04CEFC471.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2013 23:28:42 bởi giongongto2 >
SẦU TÔI THEO GIỌT NẮNG
Hạ đơm giọt nắng áo nàng
Sầu tôi cánh phượng rụng tàn áo xưa
Đường quen chờ gió gọi mùa
Sầu tôi theo gió chở vừa nỗi đau
Em hồn nhiên thắm má đào
Còn tôi tê dại lao xao cõi lòng
Em chừ môi đỏ tình hồng
Còn tôi điên dại long đong với đời
Tôi giờ gầy yếu tàn hơi
Chỉ còn thương giọt nắng ngời trên vai
Tay run vuốt sợi tình dài
Thương tình vụng dại bờ tay dậy thì
Tôi cầu mưa hạ đến đi
Được tôi che tuổi dậy thì môi em
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/D15687F7B3874AD7BBD4F90E94D03F43.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2013 23:45:48 bởi giongongto2 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: