Thơ xuân do em sưu tầm
khitatcalasokhong 11.01.2013 08:05:13 (permalink)
0
em có sưu tầm được vài bài mong các bác đừng chê em vụng về :

CHÚC ĐẦU NĂM

Một mùa Xuân mới đến rồi đây
Chúc bác, chúc anh vui xuân mới
Mừng chị, mừng em một năm đầy
Sức khoẻ dồi dào như nước bể
Tiền tài sung túc chẳng phải lo

Năm Thìn qua đi năm Tị đến
Hết bao lo lắng một năm ròng
Xuân mới trẩy về bao hy vọng
Năm mới ngập tràn những yêu thương

Cây đang khô héo sẽ tung trồi
Người đang sầu muộn sẽ tươi vui
Vạn vật mừng xuân thắm muôn nơi

Cây thay lá, người thêm nhựa sống
Quyện hòa vào hơi thở mùa xuân.

TÌM XUÂN

Mai vàng đua nở đón xuân sang
Tự hỏi lòng ta thấy bóng xuân ?
Dệt ý đan tình chưa thắm mộng
Lá biếc hoa cười xuân chưa đến!
Phố đông người sao vẫn cô đơn
Tình em vòi vọi như cơn mộng.
Để ta tìm mãi giữa mùa xuân


NHỚ .. XUÂN

Xuân đi đã mấy xuân qua ngõ
Ta mãi đợi chờ dáng xuân xưa
Nào hay xuân đã sang xuân mới
Để tình anh chết một chiều xuân
Xuân đến xuân đi xuân lại đến
Ta mãi mơ về một dáng xuân
Sáng nay bừng tỉnh nhìn ra ngõ
Xuân đã về rỗi vẫn chưa hay.



#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9