PHIÊU THIỀN ....NGÃ THỊ THÙY ?
KHUNG TRỜI HỘI CŨ
Nếu nhắn lại cùng tiền thân phía trước
Thì chân mình nghiệp lại bước theo sau
Đã quay lưng thường quên lãng câu chào
Mộng và thực còn giao nhau đảo nghịch
Em hiện hữu như sắc màu sám hối
Hoàng hôn tàn còn nuối ráng chiều phong
Trong hơi thở chợt buồn lên nông nỗi
Cố một lần niệm sinh diệt long đong
Đi tìm lại giọt vô thường quá khứ
Nghe nguyên sơ về rủ rỉ sương mờ
Thương nhớ Nguyệt trăng gầy đi nửa mảnh
Nửa vật vờ lên say khướt hồn thơ
Đâu chiếc lá cuối mùa thu năm cũ
Hay chỉ còn trong nỗi nhớ sợi quên
Ta lỡ mất dòng thời gian tan chảy
Nghe hoa lòng vừa chớm nụ không tên
Cánh chim mỏi phơi mình vàng kí ức
Người ngồi nhìn lại tiền kiếp xa xưa
Bờ sinh tử bao giờ thôi khép lại
Tâm nghiêng chao như lá rụng cuối mùa
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/8274FFE3541547089EE74CF33ADF5C05.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2013 23:08:50 bởi giongongto2 >
KIẾP NÀO TÌM THẤY HÓA THÂN
Ta cúi xuống nhận luân hồi cát bụi
Theo gió ngàn bám víu lấy trần gian
Nhận hơi thở âm thầm trôi trôi mãi
Giữa thế gian thân cát bụi mơ màng
Mang khát vọng chào trầm luân gối mỏi
Hỏi đường nào in dấu bụi chân qua
Đã nghìn kiếp đi tìm thân bất hoại
Sao trôi lăn để lạc mất quê nhà
Và đi mãi lạc loài cùng nắng sớm
Chở trưa về hoa tàn mộng dưới chân
Nắng chiều gọi hoàng hôn còn đi vắng
Đêm quay về đưa tiển mộng ngàn năm
Thân run rẫy đất mềm chồi hoa nở
Mưa nghìn năm về thấm lại hoang sơ
Chiều rơi rụng giọt nắng tàn trăng hiện
Vàng lung linh ôm ảo ảnh đôi bờ
Trong tịch lặng im lìm nghe đất thở
Lá chao mình cựa nhẹ giọt sương rơi
Trăng hoa đốm soi đáy hồ duyên khởi
Ta theo duyên vào thân lạ trùng khơi
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/DBF1E9014EC146CD852C715B829E0679.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 03:22:23 bởi giongongto2 >
THẤY NỤ CƯỜI EM
Vẫn những cô đơn chiều nhẹ xuống
Ngồi lặng thầm nhìn gió cát xôn xao
Giữa phù vân _ Tâm giấu vào hạt bụi
Mây vẫn trôi _ Hờ hững đến phương nào
Vẫn đến đi gói ngàn trùng khuya sớm
Vết chân mòn trên ngày tháng vô tư
Mở góc cửa gió về mang tư lự
Bóng cây nghiêng _ Lá đổ gọi thu về
Lòng ao ước gửi về nơi xa vắng
Bờ son môi nhòa nhạt tự bao giờ
Lá nhẹ rơi _ Tìm sắc màu năm cũ
Nắng đâu về soi hạt bụi tâm phai
Vai chợt mỏi gánh vô thường trĩu nặng
Mong hồn thơ hãy ngũ giấc bình yên
Trải lá vàng dựa lưng trời mộng mị
Nụ cười em _ Về đâu đó đường trần
GOT2
GỌỊ TÂM VỀ
Gọi tâm về_ Gọi tâm về
Em còn giong ruổi mãi mê nơi nào
Thế gian bày cuộc trăng sao
Em tôi mê mẫn lời rao sóng tình
Anh ngồi đây mãi lặng thinh
Nhìn ra cuộc thế hữu tình nổi trôi
Này em tôi, về lại thôi
Bước chân em lạ mồ côi thuở nào
Anh còn chưa biết làm sao
Để mà cột chặt Tâm vào Thức đây
Trói đêm vào lại với ngày
Để cho tịch lặng về lay gối thiền.
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/46D726542BBC4320B79CAD5DDCC943FA.jpg[/image]
NỤ CƯỜI EM ĐẸP GIỮA PHÙ SA
Mưa nhẹ hạt kéo tâm vào thế kỷ
Lá úa vàng rồi rơi rụng chơi vơi
Thu trở về _Thân luân vũ bên đời
Giòng sông tịnh _Nghe thấm nhuần giọt nước
Hỏi hạt mưa vừa làm em áo ướt
Giữa cuộc đời _Em có lạnh cô đơn
Ta gọi mây _Mây còn mãi dỗi hờn
Xin dừng lại giọt mưa làm đau dạ
Vậy đi nhé_ Cho dù thu xa lạ
Vẫn sắc vàng cùng gió lộng phương xa
Em mỉm cười thật đẹp giữa phù sa
Ta đứng dậy mang cõi lòng hương tịnh
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/A06CFD0DF2B342E2AC8E0B4EC5A8F5AE.gif[/image]
XÕA TÓC
Em trải tóc đón trăng về qua ngõ
Con trăng xưa len nhẹ bước thềm yêu
Chân trăng mỏi sao bước còn vô định
Lối đợi chờ sỏi đá hóa rong rêu
Ngày tháng vẫn trôi dài không toan tính
Em ngồi chờ trăng về mở chân tâm
Sương lướt nhẹ rủ rê làn áo mỏng
Trong không gian thong thả tiếng chuông trầm
Trăng vẫn ước cùng ngàn sao hội tụ
Từ chân mây ngàn vạn cánh hạc trời
Lời kinh thơm vỡ đất trời hoang dại
Đêm trải tình đồng vọng với hư không
Tìm đâu đó hồn ngỡ ngàng lối cũ
Quyển vở đời khắc dấu đoạn đường mây
Đêm trở lại hay ngày lên nắng mới
Em _ Lời ru nhật nguyệt ngủ bên trời
GOT2 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/104499/A28FC9D976214A4AA31F8FDA649CE34F.jpg[/image]
HÓA THÂN
Hóa thân từ cát bụi
Vào thân thể mệt nhoài
Trăm năm mòn hơi thở
Mỗi ngày một đổi thay
Nếu không còn hơi thở
Không biết sẽ làm sao ?
Lấy gì làm mong nhớ
Hoặc đau khổ miệt mài
Không buồn vui hạnh phúc
Ai yêu em ngày mai
Tim không còn nhịp đập
Tình yêu chết ngắn dài
Thì ra trong cát bụi
Còn có một hình hài
Nổi trôi cùng sinh tử
Luân hồi thêm nặng vai
Cuộc đời luôn kì diệu
Tô điểm lên thân này
Giữa đêm dài nhung nhớ
Chào biệt rạng sớm mai
GOT2
CHÁNH NIỆM HƯƠNG TRÀ
Mỏng mảnh trăng loang giữa tách trà
Lăn tăn từng sợi tựa sương pha
Long lanh thấm đẫm lời kinh ngọt
Tiếng kệ câu kinh dịu hương trà
Từng hạt trăng trà rót xuống tâm
Thấy lòng thanh thoát tợ phù vân
Bóng trăng man mác sa hà rụng
Nâng tách trà thơm thoát tục trần
GOT2
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: