THƠ XUÂN QUÝ TỴ (Mời họa)
ngocannhihuyen 16.01.2013 06:15:45 (permalink)
0
NGHINH RẮN TIỄN RỒNG *
Rắn về ta lại -tiễn đưa Rồng
Hoa nở rực màu thắm núi sông
“Thìn vãng” Nước Cường, vui vững dạ
“Tỵ lai “ Dân Thịnh, đẹp an lòng
Mừng Xuân Gió thuận, thôi chờ đợi
Đón Tết Mưa hòa, thỏa ước mong
Nâng chén tửu đào cùng chúc phúc
“Vườn Nhân Cây Thọ” -sắc tươi hồng.
Đón Xuân Quý Tỵ (2013)
Ngọc Ẩn Nhi Huyền




Thơ Xuân Quý Tỵ, Ngọc Ẩn Nhi Huyền
MỜI HỌA

CHÚC BẠN GẦN XA
***
Rồng đi Rắn lại, - đổi ngôi rồi
“Quý Tỵ” Tân niên, cũng đến nơi
Cây Thọ vườn nhân, cầu thọ vững
Sân Thơ bạn hữu, chúc thơ ngời
Mừng Xuân Đất Việt, vui no ấm
Đón Tết Trời Nam, đẹp sáng tươi
Phúc Lộc quý gia, vinh hạnh lạc
Cùng nâng Thi Tửu – thắm trang đời.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.


LONG VĨ XÀ ĐẦU
*
Thân Rắn khác rồng, chỉ thiếu chân
Nhiều khoan lắm đóm,có “hoa vân”
Mười hai con giáp,không tên Phượng
Thập vị Thiên Can, chẳng tuổi Lân
Từ Bắc vào Nam đều biết mặt
Cả Âu với Á, tiếng xa gần
Thìn qua Tỵ lại, vòng luân chuyển
"Long vĩ Xà đầu" –Thủ vị thân.
----------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2013 06:22:01 bởi ngocannhihuyen >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9