Tự Sự!
Còn Chút Gì Để Nhớ...
Mưa tầm tã và gió đêm lạnh quá
Anh ở nơi đâu..???
Nơi ấy có lạnh lùng...
Bảo rằng quên sao nỗi nhớ chập chùng
Quên rồi Nhớ...
Thương rồi lại Giận.
Anh ở nơi đâu giữa dòng đời vô tận
Có một lúc nào dõi mắt tìm em?
Có một lúc nào giữa vồ vập...bon chen
Một thoáng lặng nhớ em...miền ký ức.
Có một lúc nào nhói lên trong lồng ngực
Trái tim chợt mềm khe khẽ gọi tên em??..........
Có một thoáng nào không anh hỡi thủa êm đềm
Lướt qua anh giữa muôn vàn bụi bặm.
Có một chút gì không...một giây thôi...khoảng lặng
Từ tro tàn le lói lửa tình anh.
VỎ ỐC.
Vì đời nhiều bão táp
Vì đời nhiều phong ba
Vì tình nhiều dối trá
Vì tình nhiều xót xa.
Ta xây một vỏ ốc
Để làm nơi trú thân
Ta giấu mình trong đó
Mặc cho người ăn năn.
Vết Hằn.
Tôi giấu tình tôi nơi đáy tim
Qua rồi...ngày tháng cũ êm đềm
Hết rồi một thủa mình say đắm
Quên lãng dần bao nhiêu nhớ thương.
Tôi lại là Tôi...cay mắt môi
Là Tôi...đơn lạnh những đêm dài
Là Tôi hờ hững bên yêu dấu
Là Tôi hoang vắng...cõi xa xôi...
Tôi lại tìm về nơi gió mưa
Thoáng nghe hiu hắt gió giao mùa
Thoảng nghe thương...nhớ nơi xa lắm
Nhức nhối trong tim...một vết hằn.
Xuân!
Nắng vàng đáp xuống ngàn cây
Mây bàng bạc với gió lay lá cành
Ô kìa...một nụ xuân xanh
Từ khô héo bật vươn mình tốt tươi
Này đây...hé nụ hoa cười
Bừng lên rạng rỡ giữa trời Xuân sang. Chúc Tất Cả Mọi Người Một Năm Mới Hạnh Phúc_Ấm Áp_Yêu Thương!
Happy New Year!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2013 03:51:20 bởi huynhminhtantai >
NẮNG MÙA ĐÔNG.
Nắng Mùa Đông
Chỉ để em đỡ lạnh
Chỉ đủ làm hồng đôi má em căng.
Nắng Mùa đông
Chỉ để tan đi một chút giá băng
Chỉ để nhớ chút hanh hao của mùa Thu vừa hết
Chỉ thêm chút ấm nồng trong những ngày giá rét
Chỉ để làm vòng tay anh ấm hơn.
Nắng Mùa Đông
Chỉ để làm quấn quýt nhau thêm
Xua lạnh giá bằng vòng tay anh ấm áp
Để cho em khao khát
Tình anh như Nắng của Mùa Đông!
Ai Bảo Là Anh...
Ai bảo là anh bán tình em?
Bán đi...anh còn có một mình
Lấy gì sưởi ấm...tim anh lạnh?
Anh có còn ai để nhớ mong??
Ai bảo là anh giết tình em?
Giết em? Để anh sống một mình??
Đêm dài Lạnh lắm...Em có biết.. Giật mình nửa giấc...đau buốt tim...
Chẳng bán tình đâu...anh giữ luôn
Để còn thương nhớ...để giận hờn
Để còn thấy được trời xanh lắm
Để thấy ấm lòng...Sau Bão Giông!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: