Thơ Đòi Tiền!
huynhminhtantai 17.01.2013 04:58:44 (permalink)
Tập 1


Anh muốn nói với em
Chỉ 3 từ ngắn ngủi
Sợ em chê nông nổi
"Sao đã vội nói ra?"

Bao lần anh đến nhà
Muốn cầm tay em nói
Sợ em chê qúa vội
Em ngúng nguẩy, giận hờn.

Trong lòng anh bồn chồn
Trách sao mình nhút nhát
Chỉ 3 từ đơn giản
Mà chẳng dám nói ra...

Hôm nay trước cổng nhà
Hồi hộp anh chờ đợi
Gặp em, anh sẽ nói
*3 Từ*
TRẢ TIỀN ANH!
(He he he!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2013 03:43:47 bởi huynhminhtantai >
#1
    huynhminhtantai 17.01.2013 05:06:01 (permalink)
    Tập 2!

    Thời gian cứ dần trôi
    Anh đợi em chẳng thấy
    Đành trèo tường vào vậy
    Mong sao tìm được em.

    Trong sân không có đèn
    Anh lần lần từng bước
    Thỉnh thoảng sờ lên ngực
    Để tim bớt đập nhanh.

    Bỗng..."bốp" vào lưng anh
    Tưởng như trời đất sập
    Hốt hoảng anh quay mặt
    Nhìn ra phía sau lưng

    Máu đang chảy...chợt ngừng
    Thấy bố em cầm chổi
    Mặt lạnh như sắt nguội
    Đứng trợn mắt nhìn anh.

    Bố hỏi...giọng lạnh tanh
    "Vào đây làm gì thế?"
    Anh vội vàng kể lể
    "Dạ...cháu đến để tìm em....."

    Bố đổi giọng thân quen
    "Vào đây, vào đây cháu"
    Anh đớn đau tự bảo
    Thôi...lại để lần sau@.@

    (hết tập 2, mời đón đọc tập 3.......he he he.....)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2013 03:45:16 bởi huynhminhtantai >
    #2
      huynhminhtantai 20.01.2013 03:40:26 (permalink)
      Trả tiền Anh T3


      Sau bao ngày đắn đo
      Hôm nay anh lò dò
      Đứng đợi em ngoài cổng
      Anh âm thầm mong ngóng
      Làm sao gặp được em..??

      Khi phố vừa lên đèn
      Kít...xe em phanh gấp
      Anh hết hồn...xanh mặt
      Tưởng gặp...Mafia?

      Em định phi vào nhà
      Khi thấy anh đứng đó
      Anh tức mình giở võ
      Xuống tấn>>chặn đường em

      Em vội vã làm quen
      "Anh đi tìm em hả?"
      (Trời ơi anh muốn đá
      Một phát vào...đuôi em)

      Mặt anh lạnh như kem
      Nhìn em...k chớp mắt
      Tay của anh nắm chặt
      Cái túi xách của em

      Anh cố nén cơn điên
      Hỏi em một lần cuối
      "Em đừng vào nhà vội
      để anh hỏi một câu"

      Em chớp mắt làm màu
      (Trời ơi! đồ quỷ sứ...)
      Rồi em vờ thong thả
      "Anh muốn hỏi gì em?"

      (Úi giời...thế mới điên...)
      Đã vậy anh hỏi liền
      Khỏi vòng vo...rách việc
      "Em này...em thu xếp
      Trả ngay tiền cho anh!"


      (Còn tập cuối...heheeeee.......)


      #3
        huynhminhtantai 23.01.2013 02:35:25 (permalink)
        Trả tiền Anh (Tập cuối)


        Giọng em đượm vị...chanh
        "Tiền nào mà anh hỏi?"
        <Chúa ơi! con có tội
        Vì không giữ được mình>
        Anh đá một cái...ình
        Xe em nằm chỏng gọng
        Anh nghiến răng...gằn giọng
        "Ê...nói lại thử xem"
        Em đổi giọng làm quen
        "À,vâng em quên mất
        dạo này em quá bận
        nên lơ đãng thôi mà"
        Anh nhếch mép "thưa bà
        đừng dở trò lải nhải
        tôi vả cho một cái
        lại mất tiền trồng răng"
        Em vội vã phân trần
        "Xin anh...anh tha thứ
        em sẽ xin trả đủ
        lập tức...ngay bây giờ"

        Ôi...đời đẹp như mơ
        Đòi được tiền của gái
        Khỏi bị chê là dại
        Phải bắc thang hỏi...Trời.
        #4
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9