Em thường nói thơ tình anh em đọc ...
làm mắt cay nên chữ viết long lanh ...
đêm khuya nào em cũng đọc thuộc rành ...
Em vẫn đọc như lần đầu em khóc ...
ngày gặp mặt tìm em rất khó nhọc ...
trong đám đông sao em lẩn tránh anh ...
lần đầu tiên em cũng biết để dành ...
anh nôn nóng và anh quên trách móc ...
Bàn tay nào giây phút đầu vuốt tóc ...
tay níu tay tìm hơi thở mong manh ...
tóc em mềm anh mãi miết dỗ dành ...
chợt dừng lại khi nhìn lên mắt ngọc ...
Em đã khóc như chưa từng được khóc ...
Em mừng vui khi được gặp mặt anh ...
nhớ anh nhiều ... giọt lệ em để dành ...
anh đã hứa sẽ không làm em khóc ...
.... thêm một đêm dỗ dành thơ em khóc ...
_ em biết làm thơ khi đọc thơ anh ...
_ cho anh một đêm được để dành ..
.nước mắt thơ em không còn cô độc !!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2016 07:14:45 bởi 100nammunggiotle >