Thơ Từ Lều Cỏ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 298 bài trong đề mục
TNP 12.10.2005 07:39:01 (permalink)
0


Một Khoảng Mây Trời


1
Ðông Tây cách mấy nhịp cầu
Năm xưa nàng đã mua cau thôn này
Nhà nàng lại sẵn trầu cay
Cho nên Ðông cũng như Tây thật gần

2
Ngẫm đời thế sự phù vân
Bắc Nam tưởng cũng chỉ ngần ấy thôi
Cách nhau một khoảng mây trời
Mà sao Nam Bắc xa xôi thế này ... (*)

3
Thôn Ðông gần với thôn Ðoài
Ca-Li Ða-Lat cách vài giờ bay
Cau cao lả bóng thân gầy
Cau vườn ta nhớ Trầu cay nhà nàng.

TNP


* Nam = Nam Việt ; Bắc = Bắc Mỹ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 09:32:05 bởi TNP >
#1
    Viet duong nhan 12.10.2005 08:43:40 (permalink)
    0
    Chào TNP !

    Rất vui TNP gia nhập với gia đình VNTQ - Chúc TNP thoải mái gieo trải hồn thơ.
    Thân
    7_VDN

    #2
      Selphie 12.10.2005 15:26:32 (permalink)
      0
      Giữa góc trời tôi nhìn xuyên thế kỉ
      Thấy tình yêu và cả sự yêu thương
      Anh đã gửi cho tôi là tất cả
      Một tấm lòng của những cánh đại dương
      #3
        TNP 13.10.2005 02:33:46 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Viet duong nhan

        Chào TNP !

        Rất vui TNP gia nhập với gia đình VNTQ - Chúc TNP thoải mái gieo trải hồn thơ.
        Thân
        7_VDN



        Cám ơn Sis. Viet Duong Nhan đã ghé thăm và gửi lời thăm hỏi.

        Thành thật cám ơn.

        TNP
        #4
          TNP 13.10.2005 02:39:28 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Selphie

          Giữa góc trời tôi nhìn xuyên thế kỉ
          Thấy tình yêu và cả sự yêu thương
          Anh đã gửi cho tôi là tất cả
          Một tấm lòng của những cánh đại dương




          Cám ơn Sis. Selphie ghé thăm... TNP xin tiếp lời


          Riêng Một Góc Trời


          Mưa giăng, giăng một góc trời
          Mù trong nỗi nhớ ... hỏi người nhớ ta
          Thiên thu bướm vẫn nhớ hoa
          Ẩn trong tiềm thức sao ta nhớ người

          TNP

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 09:32:34 bởi TNP >
          #5
            TNP 15.10.2005 08:24:00 (permalink)
            0



             
             

            Nhớ Hoa Cải Vàng


            1
            Mưa thu chẳng ướt áo nàng
            Cải xanh thêm lá, Cúc vàng trổ hoa
            Chỉ mình tôi nhớ người ta
            Cho nên Thu cũng như là Ðông thôi

            2
            Bây giờ Nam Bắc xa xôi
            Người ta quên cả những lời hẹn xưa
            Quê nhà sáng nắng chiều mưa
            Chỉ còn vườn cải bây giờ mướt xanh

            3
            Nhà nàng được mấy gốc chanh
            Lại thêm luống ớt luống hành xanh tươi
            Chua cay tôi nhận cả rồi
            Ngọt bùi nàng tặng cho người tình xa

            4
            Lòng tôi thương nhớ quê nhà
            Thương em, thương mẹ, nhớ hoa cải vàng
            Hình như tôi có nhớ nàng
            Nhớ vườn rau cải của nàng với tôi

            5
            Bắc Nam quả thực xa xôi
            Quan san cách trở nên tôi không về
            Những là cách mấy sơn khê
            Hơn ngàn tiền vé tôi về làm chi

            6
            Vui như quan Trạng vinh quy
            Buồn như cậu Tú hỏng thi, lỡ tầu
            Cau ngon mà chẳng có trầu
            Cho nên chẳng lấy được nhau … lẽ thường.

            TNP



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2006 09:42:28 bởi TNP >
            #6
              BĂNG NGUYỆT 15.10.2005 20:56:01 (permalink)
              0
              Chào weocom muộn TNP nà đọc thơ bạn hay và buồn wa' nên bn mạo muội "chia xzẻ" với bạn con cóc này nha hihi chúc bạn vui và nhớ post thêm cho bn và mọi người cùng đọc với nha

              Trời Nam đất Bắc bao xa

              Cải xanh thiếu thốn vun trồng
              Chị cả lấy chồng em nhỏ sức đâu
              Còn kia là mấy gốc cau
              Mặc cho mưa nắng đậm màu thiếu hoa

              Thế là trầu tốt vươn xa
              Mà cau ko có sao wa được mùa
              Đậm đà cũng phải lạt thưa
              Vì Nam và bắc nắng mưa trái chiều

              Cho nên ko ít thì nhiều
              Những người yêu ấy nhiêu khê chia lìa
              Trăng quê vẫn sáng bốn bề
              Nhưng người đối bóng...đã về với ai

              Ko say sao vẫn phải say
              Ko buồn sao lại nhói hoài con tim
              Trời xa một bóng im lìm
              Bên lều cỏ ảo ta tìm...ngày xưa....!!!
              #7
                TNP 16.10.2005 10:15:18 (permalink)
                0
                ... Cám ơn Sis. Băng Nguyệt ghé thăm và cùng đọc "Nhớ hoa cải vàng" .. Sorry Sis. BN nha .. lòng đang buồn nên TNP viết thơ vui hổng nổi...[sm=n_no.gif] ..


                Không về.. mẹ nhớ, em mong
                Về thì buồn lắm... lòng không muốn về

                TNP




                #8
                  MM_Ngoc 16.10.2005 11:04:49 (permalink)
                  0

                  Không về.. mẹ nhớ, em mong
                  Về thì buồn lắm... lòng không muốn về


                  Hãy vui lên bạn ơi

                  Đường về quê mẹ tuy xa
                  Nhưng lòng vẫn muốn ghé nhà hỏi thăm
                  Vườn nhà mẹ đã từng chăm
                  Luống rau xanh vẫn chờ mong mình về
                  Hoa cau thơm ngát bốn bề
                  Vườn bên mượt lá trầu quê chín vàng
                  Dẫu rằng chẳng có được nàng
                  Thì ta vẫn có tình làng nghĩa quê
                  Dẫu rằng tình đã chia lìa
                  Giữa trong tim ấy - trầu về cùng cau
                  Ai ơi xin chớ buồn đau
                  Trái tim thổn thức - hãy mau mỉm cười
                  Luống rau mẹ vẫn xanh tươi
                  Trăng kia vẫn sáng trên trời đấy thôi
                  Hoa cau thơm dậy đất trời
                  Thì trầu vàng sẽ ngỏ lời cùng cau
                  Buồn đau xin chớ giữa lâu
                  Mẹ và em nhớ...hãy mau về nguồn
                  Người vui tình sẽ mỉm cười
                  Cải xanh hoa trổ vàng tươi đó mà
                  #9
                    TNP 16.10.2005 11:42:34 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


                    Trời Nam đất Bắc bao xa

                    Cải xanh thiếu thốn vun trồng
                    Chị cả lấy chồng em nhỏ sức đâu
                    Còn kia là mấy gốc cau
                    Mặc cho mưa nắng đậm màu thiếu hoa

                    Thế là trầu tốt vươn xa
                    Mà cau ko có sao wa được mùa
                    Đậm đà cũng phải lạt thưa
                    Vì Nam và bắc nắng mưa trái chiều

                    Cho nên ko ít thì nhiều
                    Những người yêu ấy nhiêu khê chia lìa
                    Trăng quê vẫn sáng bốn bề
                    Nhưng người đối bóng...đã về với ai

                    Ko say sao vẫn phải say
                    Ko buồn sao lại nhói hoài con tim
                    Trời xa một bóng im lìm
                    Bên lều cỏ ảo ta tìm...ngày xưa....!!!



                    Trời Nam đất Bắc


                    Trời Nam đất Bắc đâu xa (1)
                    Khi vui cũng chỉ một nhà đó thôi
                    Khi buồn .. Nam Bắc xa xôi
                    Cho nên họ ví nắng nôi trái mùa

                    Trời Nam hết nắng lại mưa
                    Khi buồn nàng bảo gió mùa khó che
                    Đất Bắc trời đang cuối hè
                    Không hoa phượng nở, không ve kêu gào

                    Vườn tôi được mấy hàng cau
                    Vườn nàng lại có giàn trầu tốt tươi
                    Cau trầu tốt lứa đẹp đôi
                    Cớ sao tình lại xa xôi thế này...........

                    TNP


                    (1) Xin hiểu Nam = Nam Việt ; Bắc = Bắc Mỹ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 09:34:29 bởi TNP >
                    #10
                      TNP 16.10.2005 12:02:43 (permalink)
                      0
                      ... Thành thật cám ơn Sis. MM_Ngoc đã ghé thăm "lều Cỏ".. của TNP... để từ từ TNP xin phúc đáp ... nói thiệt là ... ráng lắm mà Dzui hổng nổi gồi ... xin tạm gửi...


                      Không duyên, không nợ không tình
                      Phải duyên đúng nợ mà đành xa nhau
                      Có trầu mà chẳng có cau
                      Cho nên không lấy được nhau … cũng buồn

                      TNP
                      #11
                        TNP 17.10.2005 06:10:03 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: MM_Ngoc

                        Hãy vui lên bạn ơi

                        Đường về quê mẹ tuy xa
                        Nhưng lòng vẫn muốn ghé nhà hỏi thăm
                        Vườn nhà mẹ đã từng chăm
                        Luống rau xanh vẫn chờ mong mình về
                        Hoa cau thơm ngát bốn bề
                        Vườn bên mượt lá trầu quê chín vàng
                        Dẫu rằng chẳng có được nàng
                        Thì ta vẫn có tình làng nghĩa quê
                        Dẫu rằng tình đã chia lìa
                        Giữa trong tim ấy - trầu về cùng cau
                        Ai ơi xin chớ buồn đau
                        Trái tim thổn thức - hãy mau mỉm cười
                        Luống rau mẹ vẫn xanh tươi
                        Trăng kia vẫn sáng trên trời đấy thôi
                        Hoa cau thơm dậy đất trời
                        Thì trầu vàng sẽ ngỏ lời cùng cau
                        Buồn đau xin chớ giữa lâu
                        Mẹ và em nhớ...hãy mau về nguồn
                        Người vui tình sẽ mỉm cười
                        Cải xanh hoa trổ vàng tươi đó mà



                        TNP mượn 4 chữ đầu của MM_Ngọc làm tựa cho bài trả lời



                        Đường Về Quê Mẹ


                        Đường về quê mẹ không xa
                        Cách một cái biển, cách ba cái cầu
                        Không về .. nào phải sông sâu
                        Cầu kia gẫy nhịp, sông sầu … về chi

                        Vườn rau cải vẫn xanh rì
                        Thương con bướm trắng không về cùng hoa
                        Cúi đầu lạy mẹ .. xin tha
                        Lòng con buồn bã, nói ra thêm buồn

                        Giờ đây sông đã xa nguồn
                        Hoa trôi bến lạ, bướm buồn trông theo
                        Mẹ chê .. gia cảnh nàng nghèo
                        Hỡi ôi ..!! .. biết có bao nhiêu là giầu

                        Giầu thời cũng một mâm cau
                        Nghèo thời cũng một cơi trầu, mẹ ơi!
                        Bao nhiêu hoa bướm trên đời
                        Riêng con vẫn nhớ môi cười năm xưa

                        TNP



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 09:35:01 bởi TNP >
                        #12
                          TNP 19.10.2005 06:47:13 (permalink)
                          0


                          Cánh Thiệp Hồng


                          1
                          Em gửi cho ta cánh thiệp hồng
                          Gửi xong lại hỏi ... có về không?
                          "Ráng về vui với em ngày cưới"
                          Ðâu biết yêu thầm đã mấy năm .

                          Ngày xưa ... em đẹp khi còn bé
                          Má lúm, môi hồng, đôi mắt trong
                          Má ửng vân hồng nơi xứ mộng
                          Nhớ về Dalat, nhớ mùa đông.

                          Ðông trên Dalat mưa buồn lắm
                          Mưa buồn, mưa buốt lạnh căm căm
                          Nhưng có em thơ nơi chốn ấy
                          Thương em, thương Dalat, thương mùa đông

                          2
                          Em gửi ta sợi tóc ngoan mềm
                          Gói trong khăn lụa bạch ấm êm
                          Viết thêm một chữ " Yêu " thật đẹp
                          Ta giữ bên mình suốt mấy đêm .

                          Nắng chiều Dalat bâng khuâng lắm
                          Cả một trời thơ đôi mắt trong
                          Nhớ nhung mất ngủ đêm trăng lạnh
                          Cuối thu được tin em lấy chồng .

                          Thôi em!! .. đời đã hết hương hoa
                          Những tưởng mai sau được một nhà
                          Tường Vi gục chết bên tường cũ
                          Hết rồi!! ... đời thực hết hương hoa .

                          3
                          Năm xưa ... em gửi ta sợi tóc
                          Ðể lẫn vào trong đám chỉ hồng
                          Nay em .. xe chỉ hồng bến khác
                          Ấm làm sao được những ngày đông

                          Chả trách chi em lời mật ngọt
                          Lấy chồng ... thôi thế cũng là xong
                          Em đừng mật ngọt môi mềm nữa
                          Ðã hết ... " ngày xưa"... hết "chị hằng"

                          TNP
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 09:35:30 bởi TNP >
                          #13
                            TNP 22.10.2005 07:59:02 (permalink)
                            0
                            ...

                            Góc Cali anh nhớ về Dalat
                            Dalat sương mù, Dalat của tôi ơi
                            Nắng chiều bâng khuâng như những tơ trời
                            Anh yêu lắm tóc thơm chiều lộng gió

                            TNP
                            #14
                              BĂNG NGUYỆT 22.10.2005 20:17:36 (permalink)
                              0
                              ....

                              Xa xôi qua' muốn về cũng khó
                              Nắng cali thương nhớ gió miền cao
                              Người ơi cứ giữ ước ao
                              Ít ngày dài tháng cũng tao phùng mà...
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 20 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 298 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9