Thơ Từ Lều Cỏ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 20 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 298 bài trong đề mục
TNP 24.01.2006 04:03:03 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Đừng hong sầu nữa Người ơi!..

Ai đem hong cả tình tôi
Có đem hong đủ cạn vơi nỗi niềm
Hong cho mây gió trăm miền
Về đây cuốn chuyện tình duyên lỡ làng
Người như ngọn gió lang thang
Hong làm chi, chỉ nặng mang nắng sầu
Nỗi buồn len tận lòng nhau
Rồi ai sẽ gỡ niềm đau cho Người?
Buồn vui cũng một kiếp đời
Hong làm chi để chơi vơi nỗi mình...

HoaTiNa




Hoa Nắng


Thương nhớ quá ...môi người yêu bé nhỏ
Một buổi chiều dĩ vãng trở về đây
Xin khắc người yêu
Nét nhìn vương vướng
Và.. những lần trở về
Hoa Nắng dịn làn môi

Và những bài thơ....
Buồn muôn thuở..
Xa xôi
Bàn tay ngọc
Chưa một lần hò hẹn

Và tôi vẫn
Ngồi đây..

Buồn trọn vẹn

TNP


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 09:40:24 bởi Viet duong nhan >
TNP 25.01.2006 08:09:25 (permalink)
0


Trăn trở...


Lòng ta ngàn nỗi nhớ
Tí tách giọt mưa rơi
Mưa cứ mãi nhiều lời
Đêm dài sao trăn trở

Nghẹn ngào trong nỗi nhớ
Ngóng mãi giòng thơ quen
Chuyện tâm tư ...như hè phố không đèn
Tối đen.

Linh hồn đi trong đêm ....bơ vơ chiều nắng đẹp
Từng chặp canh khuya, từng ánh mắt nhìn

Con đường trở về lát gạch ô vuông
Và ngã tư đường chia hai ý nghĩ
Tôi xin dâng bài thơ buồn muôn thế kỷ
Lén trao thôi chả dám ước ao gì

Chỉ bâng khuâng sầu đọng bước chân đi
Của những lần trở về gò má đỏ
Của những lần linh hồn mình nói nhỏ
Hay chơi vơi trong khói thuốc ngại ngần

U buồn phủ kín gót chân

TNP



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 07:28:35 bởi Viet duong nhan >
vũkimThanh 25.01.2006 12:58:44 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 13:19:57 bởi vũkimThanh >
Hoatina_hn 25.01.2006 23:19:51 (permalink)
0

Con đường trở về lát gạch ô vuông
Và ngã tư đường chia hai ý nghĩ
Tôi xin dâng bài thơ buồn muôn thế kỷ
Lén trao thôi chả dám ước ao gì

TNP


Giữa ngã tư đường chia hai ý nghĩ

Có người đứng giữa ngã tư
Chia hai ý nghĩ bây trừ về đâu...
Đáng ra phải có bốn cầu
Bắc qua bốn ngả về đâu thì về
Răng mà khó như ri hề...

HoaTiNa
TNP 26.01.2006 05:16:22 (permalink)
0
Cám ơn HoaTiNa đã ghé thăm lều cỏ....hihi.. gọi là ngã tư đường nhưng thực ra là 2 con đường giao nhau... ví như 2 giòng đời xuôi ngược gặp nhau vậy mà....



Gió mười phương


Ta là gió của mười phương tụ hội
Em là hoa trắng của phòng the
Một hôm gió núi dừng chân lại
Để đón thu sang với nắng hè

TNP

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2006 16:47:33 bởi TNP >
TNP 29.01.2006 07:05:57 (permalink)
0

Tư Cố Hương



        Cử đầu vọng minh nguyệt
        Đê đầu tư cố hương

        (Lý Bạch)


Mộng sao như vân cẩu
Nháy mắt nửa đời qua
Tàn đông buồn viễn xứ
Tha hương chạnh nhớ nhà


Quý đông chí
Bính Tuất chi niên
Tân niên
“Tư cố Hương” khai bút


TNP

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 11:28:12 bởi Viet duong nhan >
TNP 30.01.2006 06:28:11 (permalink)
0


Bỗng Dưng


Bỗng dưng một buổi đông đi vắng
Hoa lá đùa vui với nắng vàng
Mây trắng rủ nhau về cuối phố
Hiên nhà chiêm chiếp tiếng chim non

Bỗng dưng chưa gặp mà mong nhớ
Tuyết lạnh còn đây nhưng sẽ tan
Bên ngoài khung cửa trăng mười sáu
Trăng trải tơ … vàng bãi cỏ hoang

Bỗng dưng ta thấy lòng thương nhớ
Thương nhớ vu vơ đến ngỡ ngàng
Lòng bỗng bâng khuâng thời mới lớn
Nhớ mong như thuở đợi thư sang

TNP


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 11:31:50 bởi Viet duong nhan >
TNP 30.01.2006 06:41:41 (permalink)
0


Ươm nắng … (2)


1
Từ em ươm nắng hong sầu
Mong manh áo lụa xanh mầu cỏ hoa
Bụi hồng vương chút tình xa
Tình bay theo gió, trăng tà ngắm sao

2
Phất phơ cánh áo lụa đào
Em buồn rụng cả trời sao hôm nào
Tìm về trong giấc chiêm bao
Ngày xuân nói chuyện thuở nào có nhau

3
Tóc tơ đã lỡ nhịp cầu
Hỏi người sao lại trách nhau làm gì
Liễu buồn rũ lấp sơn khê
Ngày buồn dài đến lê thê .. thật buồn

4
Từ em sỏa tóc mù sương
Hoa rơi, bến vắng, một phương ưu sầu
Trăm năm mình chẳng có nhau
Nhớ nhau chi để ..ngàn sau ngậm ngùi

TNP
(Repost)


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 11:32:27 bởi Viet duong nhan >
TNP 30.01.2006 06:48:44 (permalink)
0


Thơ Say


Rượu mới nửa bầu tớ chửa say
Hỏi ai còn muốn cạn ly đầy
Trăm năm một cõi đời ô trọc
Thì có ra gì chuyện đắng cay

Rượu ướp men sầu .. tớ trót say
Say sầu? say ruợu? …tớ nào hay
Say sầu chắc cũng như say rượu
Chỉ một chung trà tớ cũng say .............

TNP
(Repost)


Th Vân DL 31.01.2006 12:33:38 (permalink)
0
Có thư mới nèh TNP... Vân nhận được từ hôm VNTQ bị down... nay mới nhớ ra.. hihi... tết đánh bài thua quá .. P có trả tiền công giao thư...Vân OK liền..




Thư cho Anh …. (6)



Lại kể anh nghe chuyện áo dài
Chỉ mình em có, chẳng còn ai
Đi chùa với mẹ thiên hạ kháo
Áo của “ông anh” … ở nước ngoài

Mẹ bảo là anh số đào hoa
Người ta chào mẹ … tự đằng xa
Mẹ cười bảo … “họ làm thân đấy”
Coi thế mà anh… có giá ha ........ hahaha...

Em của anh

TNP 31.01.2006 18:31:28 (permalink)
0
.. hihi... Cám ơn Vân... Happy New Year



Mẹ và em vui … anh cũng vui
Nhưng mà thư thả … để anh coi
Cưới vợ … chứ đâu là ăn cướp
Hè này em và mẹ sang chơi ??

TNP

TNP 31.01.2006 18:33:21 (permalink)
0


Bến Sông


Mai ta về trên một bến sông
Tóc xưa đã bạc ..gió phiêu bồng
Trăng xưa còn nhớ lời hẹn cũ?
Mắt xưa ..còn ngóng đợi nhau không?

Mai mốt ta về ..sân ga vắng lặng
Gió có tương tư vạt áo lụa đào
Mây có nhớ thương một thời thơ dại
Em có còn buồn còn giận ta không?

TNP
(Repost)


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 11:37:40 bởi Viet duong nhan >
TNP 01.02.2006 03:27:17 (permalink)
0


Tình khúc buồn …


Những khúc nhạc buồn ngân rất xa
Tiếng đàn day dứt tối hôm qua
Tơ lòng lạc nhịp … tim rời rã
Lệ chẳng cho rơi … chỉ nhạt nhoà

Như mới vừa đây như có nhau
Ngồi đây thương nhớ mộng ban đầu
Trăm năm một kiếp người hư ảo
Ta có bao giờ oán trách đâu

Như đã gần nhau .. như đã xa
Mới còn thương mến .. đã phong ba
Tình ca nào cũng buồn diệu vợi
Ta nhớ người phuơng xa .. rất xa

Phương ấy mưa buồn hay nắng trong
Xuân về sao vẫn lạnh như đông
Nắng quái chiều nay sao hiu hắt
Lòng có tương tư một tấm lòng?

TNP



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 11:41:10 bởi Viet duong nhan >
Trần Quốc Bảo 01.02.2006 04:26:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Vẫn chỉ mình ta với nỗi sầu
Trách gì biển rộng với sông sâu
Chả ai giết được người trong mộng
Ta đã chung thân "vạn cổ sầu" .

TNP


Hữu duyên, vô phận

Ôi! Kiếp chung thân vạn cổ sầu
Hương tình còn đấy - bóng Người đâu
Hữu duyên vô phận đành đôi ngã
Ai sẽ tặng em phép nhiệm màu?...

Nâng chén tiêu sầu, sầu chẳng vơi
Mặn mòi nước mặt ngập bờ môi
Tình cờ gặp để nghe cay đắng
Như đã phụ nhau cả một đời...

Người hãy quay về nơi chốn xa
Khi tình chưa đậm mấy hương hoa
Cho em giữ lại trong niềm nhớ
Ngọn gió vô tình ai đã qua...

HoaTiNa

R

Chiêm Bao
-Trần Quốc Bảo-

Hẹn ước ngày nao sẽ bén duyên
Mùa xuân em đến thật ngoan hiền
Đôi chim ríu rít trên cành mộng
Cho lòng ngơ ngẩn lạc đào viên

Không hiểu vì sao cách đôi nơi
Em đi tôi ở dạ rối bời
Đâu có đò ngang mà ngóng đợi
Cầu đâu ai bắt đặn chia phôi

Vườn hoang vắng bóng Kiều tha thướt
Trăng khuyết cho đời cũng hanh hao
Sao em chẳng về trong niềm nhớ
Đừng phụ tình tôi giữa chiêm bao

31-1-2006
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 11:44:45 bởi Viet duong nhan >
Hoatina_hn 01.02.2006 06:36:24 (permalink)
0

Trích đoạn: TNP



Ươm nắng … (2)


1
Từ em ươm nắng hong sầu
Mong manh áo lụa xanh mầu cỏ hoa
Bụi hồng vương chút tình xa
Tình bay theo gió, trăng tà ngắm sao

2
Phất phơ cánh áo lụa đào
Em buồn rụng cả trời sao hôm nào
Tìm về trong giấc chiêm bao
Ngày xuân nói chuyện thuở nào có nhau

3
Tóc tơ đã lỡ nhịp cầu
Hỏi người sao lại trách nhau làm gì
Liễu buồn rũ lấp sơn khê
Ngày buồn dài đến lê thê .. thật buồn

4
Từ em sỏa tóc mù sương
Hoa rơi, bến vắng, một phương ưu sầu
Trăm năm mình chẳng có nhau
Nhớ nhau chi để ..ngàn sau ngậm ngùi

TNP
(Repost)






Là Em
Là em bên trời nắng nhạt
Hong tình trong nỗi thương vay
Là em tóc bồng gió nhẹ
Phơi mình trong thoáng mơ say...

Giấu lả lơi trong màu mắt
Thả hồn lênh đênh sóng khơi
Mênh mông biển trời tan - hợp
Nào đâu dám trách chi Người...

Là em...thủa nào thiếu nữ
Soi gương dưới sóng mặt hồ
Giang cả vòng tay níu giữ
Nghìn trùng trong cõi hư vô...

Là em...một đời phong kín
Hồn vẫn theo mây trắng về
Bao giờ tình yêu câm nín
Là em...thôi hết đam mê...

Là em...Là em...nên mới
Trói vu vơ cả nỗi niềm
Người về trong cơn bão nổi
Là em ôm mộng sầu riêng...

HoaTiNa

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 11:50:12 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 20 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9