Thơ Từ Lều Cỏ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 20 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 298 bài trong đề mục
TNP 01.02.2006 14:16:49 (permalink)
0


Hỏi


Hỏi trời, hỏi đất, hỏi mây
hỏi sông, hỏi núi, hỏi cây, hỏi lòng
Hỏi cây, cây vẫn lặng không
Hỏi lòng, chẳng biết lòng buồn hay vui

Cuộc tình một thoáng qua thôi
Mà sao hư ảo một đời nhớ thương
Chỉ hồng tóc rối tơ vương
Ðổ liều số mệnh vô thường tỉnh say

Ðời như một giấc mộng dài
Buồn, vui, hư, thực, tỉnh, say khác gì
Cám ơn em chút tình si
Ðể đời còn một chút gì dễ thương

TNP


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 11:53:44 bởi Viet duong nhan >
TNP 02.02.2006 04:08:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Là Em


Là em bên trời nắng nhạt
Hong tình trong nỗi thương vay
Là em tóc bồng gió nhẹ
Phơi mình trong thoáng mơ say...

Giấu lả lơi trong màu mắt
Thả hồn lênh đênh sóng khơi
Mênh mông biển trời tan - hợp
Nào đâu dám trách chi Người...

Là em...thủa nào thiếu nữ
Soi gương dưới sóng mặt hồ
Giang cả vòng tay níu giữ
Nghìn trùng trong cõi hư vô...

Là em...một đời phong kín
Hồn vẫn theo mây trắng về
Bao giờ tình yêu câm nín
Là em...thôi hết đam mê...

Là em...Là em...nên mới
Trói vu vơ cả nỗi niềm
Người về trong cơn bão nổi
Là em ôm mộng sầu riêng...

HoaTiNa






Em gửi cho ta …


Em gửi cho ta một cánh diều
Phất hồng thơ, mộng …phất hương yêu
Một chút buồn vui thơ mộng đó
Ðủ làm tan hết những cô liêu

Em gửi cho ta một cánh hồng
Nhẹ tựa mây hồng gói …giấy bông
Cánh hồng rơi rụng tay em nhặt
Em gói cho tròn chữ thủy chung

Ôm cánh hồng rơi …lòng hỏi lòng
Bên trời người có nhớ ta không ?
Tay trắng ta ôm toàn nỗi nhớ
Em gửi cho đời nỗi nhớ nhung

TNP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 09:29:07 bởi TNP >
TNP 02.02.2006 09:25:22 (permalink)
0


Xuân Hát Trên Đồi


Xuân hát trên đồi
Đồi xanh hoa tím
Em hát trên đồi
Hoa lá bồi hồi

Mây lặng lờ trôi
Trôi về biển rộng
Sóng còn sôi nổi
Môt thuở yêu người

Thương giọt mưa sa
Mưa tuôn nỗi nhớ
Ru người phương xa
Giọt nước mắt ngà

Hát với giòng sông
Sông buồn nước cạn
Mây gió phiêu bồng
Một sáng nắng hồng

Hát cho cuộc tình
Tình là nỗi nhớ
Hạnh phúc cuộc đời
Một thoáng mây trời

Em ơi .. em ơi

TNP
(Repost)

TNP 02.02.2006 09:28:03 (permalink)
0


Có phải .....


Có phải chúa xuân vừa đến
Cùng hoa mở hội xuân hồng
Em cười tung tăng áo mới
Đất trời mở hội hoa đăng

Có phải em ngồi bên cửa
Để hồn phiêu lãng phương xa
Gió xuân vờn hoa xuân thắm
Mắt buồn ngồi nhớ xuân qua

Có phải em là bướm trắng
Một chiều lạc bước Rừng Mơ
Gió chiều rung rinh cánh lá
Bồi hồi ..hạ bút lưu thơ

Có phải hồn xuân hoá bướm
Bướm vàng vừa đỗ thám hoa
Tay ngà không gieo cầu vội
Đợi Bướm Trạng Nguyên tân khoa

TNP
(Thơ từ lều cỏ)

(Repost)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2006 12:59:36 bởi TNP >
TNP 04.02.2006 03:30:40 (permalink)
0


Một Mai


Một mai em có hỏi
Cuộc tình mình ra sao
Anh cúi đầu buớc vội
Ước mơ thật ngọt ngào

Trăm năm cơn gió thoảng
Tình buồn đời xanh xao
Tim đau cơn nắng hạ
Đời sao nhiều lao đao.

TNP



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 06:08:37 bởi Viet duong nhan >
Hoatina_hn 04.02.2006 12:38:31 (permalink)
0

Tình mình bây giờ..

Tình mình giờ như trăng đầu non
Sáng, trong như muôn kiếp mãi còn
Đến hẹn lại lên dù ngăn cách
Hai mảnh cuộc đời, hai dấu son...

Tình mình giờ như những vần thơ
Reo rắt ươm trong nỗi ơ hờ
Lạc điệu, lạc vần thì gieo lại
Phổ thêm nốt nhạc xanh non tơ...

Tình mình giờ như chiếc thuyền nan
Đi giữa mênh mông sóng ngập tràn
Bến bờ xa lắc nào ai biết
Có đến nơi trong nỗi bình an...

Tình mình giờ như em với anh
Từ trong sương gió ấy mà thành
Sau này trời yên, mây thắm lại
Có còn thao thức suốt năm canh?

HoaTiNa

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2006 15:37:06 bởi Viet duong nhan >
TNP 05.02.2006 07:46:35 (permalink)
0


Dòng sông trắng


Ta gặp em một buổi dừng chân
Bên bờ con sông trắng
Nhà em, có một vườn hồng
Cánh non như môi em thắm

Bao ngày tháng miệt mài xuôi ngược
Gót giầy đã mỏi ...ta gặp em
Em nhìn tôi, đôi mắt nai bỡ ngỡ
Bao muộn phiền từ kiếp trước ...ta quên.

TNP
(Repost)


TNP 05.02.2006 07:48:28 (permalink)
0


Ðông


Ðông qua chẳng đợi, chẳng chờ
Xuân về ngồi viết bài thơ nhớ người
Lòng buồn thương nhớ khôn nguôi
Đọc trang thư cũ …bùi ngùi nhớ nhau

Xót xa một mối tình đầu
Tang thương là thế, biển dâu nhãn tiền
Bảo rằng chẳng nợ không duyên
Tình chia đôi ngã, ưu phiền riêng mang.

TNP



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 06:12:50 bởi Viet duong nhan >
TNP 06.02.2006 08:28:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn


Tình mình bây giờ..

Tình mình giờ như trăng đầu non
Sáng, trong như muôn kiếp mãi còn
Đến hẹn lại lên dù ngăn cách
Hai mảnh cuộc đời, hai dấu son...

Tình mình giờ như những vần thơ
Reo rắt ươm trong nỗi ơ hờ
Lạc điệu, lạc vần thì gieo lại
Phổ thêm nốt nhạc xanh non tơ...

Tình mình giờ như chiếc thuyền nan
Đi giữa mênh mông sóng ngập tràn
Bến bờ xa lắc nào ai biết
Có đến nơi trong nỗi bình an...

Tình mình giờ như em với anh
Từ trong sương gió ấy mà thành
Sau này trời yên, mây thắm lại
Có còn thao thức suốt năm canh?

HoaTiNa





Chỉ nhớ nhau thôi


Chỉ nhớ nhau thôi cũng đủ vui
Một trời quan tái phút ly bôi
Hỏi ngàn khách lạ phương trời ấy
Sưởi ấm lòng ta .. được mấy người

Chỉ nghĩ tới nhau đã xót xa
Không đầm châu lệ .. chẳng mưa sa
Này em! .. ly khách bên đường vắng
Chén rượu này .. ai đưa tiễn ta

Chỉ nhớ nhau thôi đã ngậm ngùi
Nửa vòng thế giới .. một mình tôi
Tóc ngắn, ai cười duyên dáng thế
Môi cười .. ta yêu lắm bờ môi

Ừ thôi, mình chỉ nhớ nhau thôi
Tay ngà .. phương ấy quá xa xôi
Xin em giữ áo .. anh ghen gió
Mới chia tay .. sao đã nhớ rồi

TNP


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2006 12:09:46 bởi Viet duong nhan >
Hoatina_hn 08.02.2006 13:48:00 (permalink)
0
Nhớ

Tôi nhớ người trong mỗi tiếng cười
Trong từng ánh mắt dõi xa xôi
Để mùa thu trước và thu nữa…
Vẫn mãi thương vườn ai lá rơi..

Hư ảo tôi về dệt mộng mơ
Ươm tình trong nắng ấm trời thơ
Ngàn trùng một dấu chân không mỏi
Lê gót tìm nhau đến bao giờ…

Tôi nhớ người trong phút buồn vui
Trong từng tiếng thở lúc chiều lơi
Để nghe nồng ấm trong ngày giá
Dẫu cách biệt nhau mấy khoảng trời…

Chỉ nhớ nhau thôi, chỉ nhớ thôi
Tìm trong nỗi nhớ chút chơi vơi
Để cho tôi biết rằng tôi đã
Khao khát gì trong nỗi nhớ Người..


HoaTiNa

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2006 09:13:27 bởi Viet duong nhan >
TNP 10.02.2006 00:13:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Nhớ

Tôi nhớ người trong mỗi tiếng cười
Trong từng ánh mắt dõi xa xôi
Để mùa thu trước và thu nữa…
Vẫn mãi thương vườn ai lá rơi..

Hư ảo tôi về dệt mộng mơ
Ươm tình trong nắng ấm trời thơ
Ngàn trùng một dấu chân không mỏi
Lê gót tìm nhau đến bao giờ…

Tôi nhớ người trong phút buồn vui
Trong từng tiếng thở lúc chiều lơi
Để nghe nồng ấm trong ngày giá
Dẫu cách biệt nhau mấy khoảng trời…

Chỉ nhớ nhau thôi, chỉ nhớ thôi
Tìm trong nỗi nhớ chút chơi vơi
Để cho tôi biết rằng tôi đã
Khao khát gì trong nỗi nhớ Người..


HoaTiNa





Nhớ Em


Ta muốn nhủ lòng .. thôi nhớ em
Sao nghe buồn bã tiếng mưa đêm
Lòng mong gió thoảng khi chiều xuống
Thủ thỉ bên người ... “ta nhớ em”

Hư ảo .. người về dệt ý thơ
Một trời hoa mộng ..thoáng vu vơ
Ta như lữ khách bên đường vắng
Ai đợi chờ ta cuối bến mơ

Em gửi ta … hình "lũ chó con"
Tay ngà, thân ngọc với lưng thon
Tay em đẹp quá …ta ngắm mãi
Mải ngắm nhìn em .. quên "chó con"

Thôi nhé! ..mình chỉ thương nhớ thôi
Cứ như mây trắng lững lờ trôi
Mai sau lòng nhủ lòng ..nếu nhớ
Thuở ấy …ngày xưa …thoáng ngậm ngùi

TNP


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2006 09:16:12 bởi Viet duong nhan >
Hoatina_hn 11.02.2006 16:41:23 (permalink)
0

Ngủ đi anh

Ngủ đi anh trọn giấc nồng
Ngủ đi anh dẫu trời đông tháng ngày
Ngủ đi…em ở cạnh đây
Bến mơ, Lều cũ vẫn đầy dấu chân

Không xa..nhưng cũng chẳng gần
Chỉ như thấp thoáng đôi lần nhớ nhung
Mộng mơ một cõi Riêng – Chung
Mộng mơ đan buổi tương phùng còn nhau

Ngủ đi anh mộng ngày sau
Hợp – Tan cũng vẫn một câu chân tình
Mặc cho Duyên - Phận; Tử - Sinh…
Chỉ cần Ta có trong Mình…vậy thôi..

Ngủ đi anh..hãy thả trôi
Muộn phiền, cay đắng…Em ngồi cạnh đây…

HoaTiNa
TNP 15.02.2006 01:52:39 (permalink)
0


Có thể …


Có thể em là bướm trắng
Rừng mơ lạc lối thoáng xa
Cõi mộng bỗng nghe chim hót
Thơ từ huyền thoại thoát ra

Có thể em là người Ấy
Chiều buồn nghe gió xót xa
Tóc dài đong đưa nỗi nhớ
Chắc gì ngưòi đã nhớ ta

Có thể em là thi sĩ
Gửi hồn theo vạt nắng trong
Chiều buồn mây loang sắc tím
Hát cùng mây gió phiêu bồng

TNP
(Thơ từ lều cỏ)
(Repost)



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 06:15:43 bởi Viet duong nhan >
TNP 15.02.2006 01:56:22 (permalink)
0


Thư viết cho em


Em yêu dấu

"Thư viết cho em xong đã lâu
Nhưng anh không biết gửi về đâu .. "(1)
Tình chẳng trăm năm tình vẫn đẹp
Đã làm thao thức .. mấy đêm thâu

Những tưởng quên rồi sao vẫn nhớ
Ngỡ rằng ươm nắng chóng khô tơ
Ai ngờ nắng ấm tơ thêm rối
Trách bướm vàng hay trách hoa mơ?

Hay là.. cứ trách tại trời mưa
Khiến cho tim nhỏ cù cưa .. nhớ hoài
Hay là .. tại nắng ban mai
Ấm êm chi để .. nhớ ai thế này

Ngồi buồn nhớ lá thu bay
Nhớ mây thu trắng .. nhớ ngày quen nhau
Thôi đành như giấc chiêm bao
Thoáng trong mơ chuyện .. qua cầu gió bay

TNP


(1) ..2 câu trên.. TNP không nhớ đã đọc ở đâu và của tác giả nào … ai biết xin chỉ dùm.



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 02:51:45 bởi Viet duong nhan >
Hoatina_hn 15.02.2006 15:08:09 (permalink)
0
Cái này đùa vui chút nhé TNP

Thư cho anh.


Này anh, thư viết phải gửi mau
Nếu không tin tức chẳng “nóng” đâu
Địa chỉ chắc là anh đã biết
Đừng để người ta phải đợi lâu…

Mà sao thơ viết…thấy lạ ghê
Nửa trên, nửa dưới…thật miễn chê
Thất ngôn, lục bát cho vào cả
Chắc là anh viết lúc…ngủ mê?

HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2006 15:09:39 bởi Hoatina_hn >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 20 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9