Thơ Từ Lều Cỏ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 20 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 298 bài trong đề mục
TNP 16.02.2006 00:30:49 (permalink)
0
vậy P cũng đùa chút nha…...



Thất ngôn mà .. “lục bát”


Cô cạnh nhà tôi .. thsiệt mắc cừi
Bỗng dưng sang.. "lục bát".. nhà tôi .........hihi.....
Đây mới thất ngôn mà lục trạn
Còn kia .. đổi thể tí cho dzui

Thư viết đã xong chưa dám gửi
Vì rằng hoàng hậu ..chửa về ngôi (1)
Bao giờ đá nổi lông chìm nhỉ . (2)
Đồng cạn, hồ khô .. chả cần mời

TNP


(1) thơ Vũ Hoàng Chương - Chờ đợi hoài công

Ngai trống vàng son lợt sắc rồi
Lòng ta hoàng hậu chẳng về ngôi


(2) Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2006 13:20:07 bởi TNP >
Hoatina_hn 20.02.2006 16:03:40 (permalink)
0

hihi…hoá ra TNP không gửi thư vì mấy lý do đó hả, thôi để HoaTiNa giải đáp giúp nhé…

Giải đáp

Đá nổi, lông chìm…khó gì đâu
Bắc cực nổi đầy suốt bao lâu
Lông chìm…nhiều lắm…e chả hết
Nói ra chỉ sợ bị …cốc đầu…

Hoàng hậu chửa về…cũng phải thôi
Thư thì không gửi, chẳng phong ngôi
Để cô hàng xóm sang lục bát
Có thất ngôn kêu, sự cũng rồi…

Đồng Hồ khô lắm, có nước đâu
Còn chiêu nào nữa nói ra mau?
Chả ai mời cả, xem bên ấy
Vòng vo tam quốc được bao lâu

HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2006 16:13:09 bởi Hoatina_hn >
Trường Phi Bảo 20.02.2006 18:07:25 (permalink)
0


Trích đoạn: TNP



Ðông


Ðông qua chẳng đợi, chẳng chờ
Xuân về ngồi viết bài thơ nhớ người
Lòng buồn thương nhớ khôn nguôi
Đọc trang thư cũ …bùi ngùi nhớ nhau

Xót xa một mối tình đầu
Tang thương là thế, biển dâu nhãn tiền
Bảo rằng chẳng nợ không duyên
Tình chia đôi ngã, ưu phiền riêng mang.

TNP





Ngăn Cách
-Trường Phi Bảo-

Xuân sang người chẳng hẹn người
Hạ đến lòng lại bồi hồi trông mong
Bài thơ xưa lệ ngàn dòng
Giờ tôi yên ấm bên chồng!...còn anh?

Đắng cay, cay đắng cũng đành
Trăm năm hạnh phúc chỉ mành treo chuông
Nợ đời nặng, nợ tình buông
Hỏi người giờ đã hết buồn hay chưa?

Bảo rằng phải lứa thì ưa
Phải duyên thì đợi, nắng mưa thì chờ
Trách ông nguyệt lão ngủ mơ
Cho tôi-anh phải đôi bờ cách ngăn.

20-2-2006





Trường Phi Bảo 20.02.2006 19:02:45 (permalink)
0


Trích đoạn: TNP



Thư viết cho em


Em yêu dấu

"Thư viết cho em xong đã lâu
Nhưng anh không biết gửi về đâu .. "(1)
Tình chẳng trăm năm tình vẫn đẹp
Đã làm thao thức .. mấy đêm thâu

Những tưởng quên rồi sao vẫn nhớ
Ngỡ rằng ươm nắng chóng khô tơ
Ai ngờ nắng ấm tơ thêm rối
Trách bướm vàng hay trách hoa mơ?

Hay là.. cứ trách tại trời mưa
Khiến cho tim nhỏ cù cưa .. nhớ hoài
Hay là .. tại nắng ban mai
Ấm êm chi để .. nhớ ai thế này

Ngồi buồn nhớ lá thu bay
Nhớ mây thu trắng .. nhớ ngày quen nhau
Thôi đành như giấc chiêm bao
Thoáng trong mơ chuyện .. qua cầu gió bay

TNP


(1) ..2 câu trên.. TNP không nhớ đã đọc ở đâu và của tác giả nào … ai biết xin chỉ dùm.



R

Đọc lá thư anh
-Trường Phi Bảo-

Trời ơi có phải là chính anh
Thời gian thoăn thoắt cũng mười năm
Thời gian ngỡ tưởng phôi pha hết
Yêu đương say đắm, ước mộng lành

Anh vẫn còn trong trái tim em
Đọc lá thư xa lệ ướt mềm
Lời thư thăm hỏi nhau quyến luyến
Anh chửa quên em, vẫn nhớ em

Ba ngàn sáu trăm năm mươi đêm
Thế kỷ vẹn nguyên ngự trước thềm
Mùa xuân chợt về trên môi mắt
Tình thắm nghiêng theo nét chữ êm

Mười năm khổ ải sống đọa đày
Chuyện tình ngang trái bỏ buồn ai
Mình không gặp lại từ dạo phút
Em bước qua cầu, áo cưới bay

Chỉ có hôm nay mới được cười
Thư anh làm sống lại niềm vui
Trong trẽo hồn em tia nắng mới
Sao mãi còn yêu chỉ một người...!

20-2-2006


TNP 21.02.2006 01:21:25 (permalink)
0

Phải chi ...


Phải chi anh là chiếc nón
Nghiêng mình che nét mi cong
Trưa chiều tóc tơ hò hẹn
Em như mở hội trong lòng

Giả như anh là ánh đuốc
Đẹp sao bằng ánh sao băng
Em thì muôn đời mộng mị
Vui buồn vẫn nhớ ánh trăng

Câu chuyện .. chị hằng chú cuội
Mù xa cõi ấy tuyệt vời
Chị hằng xưa kia vẫn thế
Cợt đùa chú cuội cho vui

Em chỉ là em, .. đã bảo
Ngọt bùi chuyện cũ đùa thôi
Lều cỏ .. vui cùng trăng gió
Mơ cùng hoa bướm .. thế thôi ...........

TNP
(Repost)

TNP 21.02.2006 01:35:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Đọc lá thư anh
-Trường Phi Bảo-

Trời ơi có phải là chính anh
Thời gian thoăn thoắt cũng mười năm
Thời gian ngỡ tưởng phôi pha hết
Yêu đương say đắm, ước mộng lành

Anh vẫn còn trong trái tim em
Đọc lá thư xa lệ ướt mềm
Lời thư thăm hỏi nhau quyến luyến
Anh chửa quên em, vẫn nhớ em

Ba ngàn sáu trăm năm mươi đêm
Thế kỷ vẹn nguyên ngự trước thềm
Mùa xuân chợt về trên môi mắt
Tình thắm nghiêng theo nét chữ êm

Mười năm khổ ải sống đọa đày
Chuyện tình ngang trái bỏ buồn ai
Mình không gặp lại từ dạo phút
Em bước qua cầu, áo cưới bay

Chỉ có hôm nay mới được cười
Thư anh làm sống lại niềm vui
Trong trẽo hồn em tia nắng mới
Sao mãi còn yêu chỉ một người...!

20-2-2006




Làm sao em hiểu được


Có bao giờ em hiểu
Lòng giấy nhớ mực yêu
Lòng ta như trang giấy
Mực cạn.. buồn cô liêu



Buồn bã lắm làm sao em hiểu được
Giấc mộng dài … mơ ước đã phôi pha
Viết cho em mà nước mắt nhạt nhoà
Anh buồn bã, làm sao em hiểu được.

Thôi! đành bỏ trần gian về lều cỏ
Chỉ cầu xin .. một thuở được yêu người
Mảnh tim buồn .. tên em khắc mọi nơi
Thương nhớ lắm … chả bao giờ dám gọi

TNP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2006 01:46:56 bởi TNP >
Trường Phi Bảo 21.02.2006 20:51:29 (permalink)
0

Trích đoạn: TNP



Làm sao em hiểu được


Có bao giờ em hiểu
Lòng giấy nhớ mực yêu
Lòng ta như trang giấy
Mực cạn.. buồn cô liêu



Buồn bã lắm làm sao em hiểu được
Giấc mộng dài … mơ ước đã phôi pha
Viết cho em mà nước mắt nhạt nhoà
Anh buồn bã, làm sao em hiểu được.

Thôi! đành bỏ trần gian về lều cỏ
Chỉ cầu xin .. một thuở được yêu người
Mảnh tim buồn .. tên em khắc mọi nơi
Thương nhớ lắm … chả bao giờ dám gọi

TNP




Không đề
-Trường Phi Bảo-

Em hiểu lời anh viết
Qua từng dòng thơ yêu
Mười năm chỉ một chiều
Tình yêu thành bất biến

Đau khổ lắm, nhưng làm sao anh biết
Em nhọc nhằn trong kiếp sống tỉnh say
Phận đàn bà góp nhặt những đắng cay
Tình xưa vẫn còn hoài trong nổi nhớ

Đêm thiếu phụ, em đem sầu ra gở
Chốn khuê phòng vò võ tấc lòng đau
Mượn vai chồng gởi chút lệ nghẹn ngào
Mà ân ái chết theo cùng ân ái

Ngỡ là anh một thời yêu mãi mãi
Ngỡ xót xa chỉ có một mình mình
Mười năm rồi chôn giấu một chuyện tình
Đơì chua chát cũng xin đừng vọng tưởng

21-2-2006







TNP 22.02.2006 06:04:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Trường Phi Bảo

Không đề
-Trường Phi Bảo-

Em hiểu lời anh viết
Qua từng dòng thơ yêu
Mười năm chỉ một chiều
Tình yêu thành bất biến

Đau khổ lắm, nhưng làm sao anh biết
Em nhọc nhằn trong kiếp sống tỉnh say
Phận đàn bà góp nhặt những đắng cay
Tình xưa vẫn còn hoài trong nổi nhớ

Đêm thiếu phụ, em đem sầu ra gở
Chốn khuê phòng vò võ tấc lòng đau
Mượn vai chồng gởi chút lệ nghẹn ngào
Mà ân ái chết theo cùng ân ái

Ngỡ là anh một thời yêu mãi mãi
Ngỡ xót xa chỉ có một mình mình
Mười năm rồi chôn giấu một chuyện tình
Đơì chua chát cũng xin đừng vọng tưởng

21-2-2006


hihi... Cám ơn Sis. Trường Phi Bảo ghé thăm lều cỏ... Sis. làm thơ hay mà lại nhanh nữa .... ... TNP chạy theo.. muốn hụt hơi.... thôi cảm nhận sao viết như vậy.. nếu không được ưng ý.. TNP gửi lời xin lỗi trước...



Mượn Rượu


Chén rượu này … ta uống cho em
Cho hồng môi mắt … ngát hương sen
Đâu đây vẳng tiếng đàn đêm vắng
Rượu đắng đêm trường… bạn chẳng quen

Thì uống với ta, một chén này
Sao đầm châu lệ … tưởng ta say?
Người cười, người khóc .. hay ta khóc
Một chén sầu ư … ngất ngưởng say

Chén rượu này .. ta uống cho ta
Trăm năm sương khói mộng nhạt nhòa
Đêm nay mượn rượu ôm đàn hát
"..Ta nhớ người phương xa … rất xa"

TNP


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2006 06:19:40 bởi Viet duong nhan >
TNP 22.02.2006 06:09:08 (permalink)
0


Nhânđọc bản tin Ải Nam Quan .. không còn thuộc chủ quyền nuớc ta nữa......



Ải Nam Quan


Nước Việt ơi
Ôi nước Việt của tôi
Ngậm ngùi không nói được
Đành chỉ để lệ rơi

Ôi !! xương máu anh linh
Của bao thời dựng nước
Lẽ nào một buổi đành quên

Ôi Ải Nam Quan
Của một thời Phi Khanh, Nguyễn Trãi
Sao bây giờ lại dâng nạp ngoại bang

Ôi những hải đảo Trường sa
Bao trai Việt đã xả thân giữ nước
Bao xương trắng, và đã bao đời trước
Đã giữ gìn từng tấc đất quê hương

Ôi hồn thiêng sông núi,
Ôi ! những đại bàng
Đã ngàn thu gẫy cánh
Ôi ! biết bao trai Việt
Đã ngậm ngùi …đã vị quốc vong thân

Hỡi ơi .. nhìn lại mảnh dư đồ
Lòng buồn bả
Tự nhiên
Tôi muốn khóc

Tôi đã cố quên
Đã cố quên để sống
Nhưng có những bản tin
Vẫn làm tôi muốn khóc

TNP
(Repost)


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2006 07:09:50 bởi Viet duong nhan >
TNP 22.02.2006 06:11:52 (permalink)
0


Phôi Pha


Ơ kìa..! một tiếng đàn ngân
Một ly rượu đắng lâng lâng với người
Đắng cay cũng chỉ mỉm cười
Mất còn cũng chỉ mưa rơi trong lòng

Người về gạn đục lắng trong
Dìm thương nhớ để nỗi lòng phôi pha
Mai sau mưa gió nhạt nhòa
Nhớ nhau thì cũng ..chỉ ta nhớ mình

Trở trăn chẳng vẹn được tình
Nhớ nhung thì cũng chẳng mong xum vầy
Thôi .. còn chút mộng này đây
Mình vui cho trọn.. tháng ngày bên nhau

TNP
(Repost)

Hoatina_hn 23.02.2006 11:57:20 (permalink)
0
Mượn rượu (2)


Xin hãy cho em cạn chén này
Thấm gì chút đắng, chút sầu cay…
Rót cho đầy nhé tình sau trước
Mộng đẹp mờ trong sương khói bay…

Thì ta cạn chén, có gì đâu
Say là vì rượu, có làm sao
Đừng say trong mắt, trong tim nhé
Để cả thiên thu tiếng nghẹn ngào…

Nếu nhớ nhung thì uống với em
Đàn từ đâu vẳng tiếng trong đêm?
Người phương xa hỡi…cho em hỏi
Say ngả nghiêng rồi…sao chẳng quên?…

HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2006 12:11:41 bởi Hoatina_hn >
James Jee 23.02.2006 12:35:09 (permalink)
0
Mượn rượu 3

Xúc cảm từ 2 bài Mượn rượu bên trên, có gì không phải xin bỏ quá cho JC

Rượu để chung vui để ấm lòng
Nay ta tạm mượn giải buồn vương
Giọt men tuy đắng sao vẫn uống
Uống bớt suy tư bớt tình sầu

Chén đắng men nồng nhớ người xưa
Uống nhiều mà tỉnh lại chẳng say
Rượu kia sao chẳng buồn say mãi
Quên cả đất trời quên cả em
TNP 03.03.2006 11:45:20 (permalink)
0


Ươm Nắng .. (3)
(Hạt nắng hồng)


1
Chiều buồn ươm hạt nắng hồng
Mong cho người ấy bên chồng yên vui
Thôi đành gọi…."cố nhân" thôi
Mây trôi lặng lẽ, hoa rơi chân cầu

2
Mây trôi….trôi mãi về đâu
Người buồn trời cũng u sầu đến hay
Hoa chanh nở ngát chiều nay
Có người ngồi nhớ chuyện ngày xa xưa

3
Bâng khuâng đò cũ bến xưa
Bến xưa bát ngát, đò thưa thớt người
Hoa chanh rơi rụng đầu hồi
Đâu đây vẳng lại tiếng cười năm xưa

TNP


hoaidiephaphuong 03.03.2006 12:26:01 (permalink)
0
hihihi - mèn ơi, trốn đâu kỹ vậy huynh TNP
bữa nay mới thấy thơ huynh mợi -
Tỷ Thanh Vân ui, cái này là HP đi ngang tiện bề ghé thăm hàng xóm nhen
bây giờ đi ra nà

Chúc TNP và tỷ Thanh Vân vui vẻ ha

Thân
HĐHP
TNP 03.03.2006 22:09:22 (permalink)
0
hihi.... Cám ơn Sis HDHP ghé thăm và những lời chúc lành...

hhi... con đầu lòng của TNP gần "thôi nôi" rồi... mới nhận đuợc lời chúc... .. thiệt tình...... nhưng vẫn vui... vì có còn hơn không...... hahaha... mang hình cháu bé ra khoe "Cô" Hạ Phương nàh...








Vân ới ời... có Khách Quý thăm Vân nè....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2006 02:44:42 bởi TNP >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 20 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9