Thơ Từ Lều Cỏ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 20 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Trường Phi Bảo 24.03.2006 12:21:51 (permalink)
0

Không đề
-Trường Phi Bảo-

Người tình lên chiếc xe hoa
Bên cô vợ đẹp thế là quên tôi
Yêu đương tàn lụi hết rồi
Ôm buồn tôi trốn ra ngồi bờ sông
Hoàng hôn nhuộm đỏ cánh đồng
Mang thương nhớ thả xuôi dòng nước trôi
Từ nay chả hẹn với người
Lệ sầu thay thế nụ cười về sau
Người ta cưới vợ sang giàu
Còn tôi chỉ giấc chiêm bao nghèo nàn.

24-3-2006
hoaidiephaphuong 26.03.2006 01:47:39 (permalink)
0


Trích đoạn: TNP



Có phải .....


Có phải chúa xuân vừa đến
Cùng hoa mở hội xuân hồng
Em cười tung tăng áo mới
Đất trời mở hội hoa đăng

Có phải em ngồi bên cửa
Để hồn phiêu lãng phương xa
Gió xuân vờn hoa xuân thắm
Mắt buồn ngồi nhớ xuân qua

Có phải em là bướm trắng
Một chiều lạc bước Rừng Mơ
Gió chiều rung rinh cánh lá
Bồi hồi ..hạ bút lưu thơ

Có phải hồn xuân hoá bướm
Bướm vàng vừa đỗ thám hoa
Tay ngà không gieo cầu vội
Đợi Bướm Trạng Nguyên tân khoa

TNP
(Thơ từ lều cỏ)

(Repost)





Truyện cổ tích

Em ạ! Ngày xưa vua nước Bướm
Kén nhân tài mở Điệp lang khoa
Vua không lấy trạng, vua thề thế
Con bướm vàng tuyền đậu Thám hoa.

Vua liền gọi gả con gái yêu
Nàng đẹp như em, chả nói điêu
Vua nuông hai vợ chồng phò mã
Cho nhởn xem hoa sớm lại chiều.

Một hôm hai vợ chồng quan Thám
Mê mải xem hoa lạc lối về
Vợ khóc: "Mình ơi! Em hãi lắm!"
Trời chiều lạc lối tới vườn lê.

Vườn đầy hoa trắng như em ấy
Bỗng một bà tiên hiển hiện ra
Sao mà đẹp thế! Tiên mà lại!
Nữ chúa vườn lê đi thăm hoa.

Bà thấy vợ chồng con bướm dại
Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê
Đến bên âu yếm bà thương hại:
"ý hẳn hai con lạc lối về?

"Đây về nước Bướm đường thì xa
"Về tạm nhà ta ngủ với ta
"Có đủ chăn thêu cùng gối gấm
"Có nhiều bánh ngọt ướt hương hoa...

Đêm ấy chăn êm và gối êm
Vợ chồng ăn bánh với bà tiên
Ăn xong thoắt chốc liền thay lốt
Chồng hoá làm anh, vợ hoá em

Nguyễn Bính

Mèn, phải mượn chỗ này để post lại bài thơ "Truyện Cổ Tích"
hihiih hông thôi nhỏ tui hông hiểu kà - bi chừ hiểu rồi....
qua trang mới "tính sổ" với TNP

hoaidiephaphuong 26.03.2006 02:05:22 (permalink)
0

Trích đoạn: TNP


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Hạ Phương chào sư huynh Thái Nhi

Nghe huynh nói, nhỏ Hạ cũng xí xọn chạy vội vô - làm đại người mở hàng với title "Mộng Hồ Điệp" ha huynh - hông biết có cải lương quá hông nữa, kệ ha - hihiih - Cám ơn huynh!

Thân ái
HĐHP

Hạ Phương cám ơn Sư huynh đã làm dùm nha - HP thích hihihi



hihi.... Sis. Hạ Phương đã lấy Title là "Hồ Mộng Điệp"...TNP đề nghị bán.. giá phải chăng.... cho Sis. hình con bướm đỏ của TNP đó.

Chỉ tính giá phải chăng... vửa đủ tiền giờ TNP đi tìm avatar khác thôi...... hihi... theo truyền thuyết của Nguyễn Bính... thì Bướm Vàng là Bướm Thám Hoa.... còn Bướm Đỏ... chắc là Bướm Trạng Nguyên... rồi....


hihihi - huynh TNP tính khai hỏa trận chiến gì đây?

Thanh Vân nói bướm đỏ có người nhắn mua rồi.
TNP còn đòi bán cho HP hả - châm ngòi coi chừng vườn Mơ và vồng hoa cải của huynh tan tác á - hihihi - Hay là đổi con bướm này đi nha? Không có động nhưng dễ thương mà - chỉ là trả tui thêm chút đỉnh mà thôi hà

TNP 26.03.2006 05:01:08 (permalink)
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

hihihi - huynh TNP tính khai hỏa trận chiến gì đây?

Thanh Vân nói bướm đỏ có người nhắn mua rồi.
TNP còn đòi bán cho HP hả - châm ngòi coi chừng vườn Mơ và vồng hoa cải của huynh tan tác á - hihihi - Hay là đổi con bướm này đi nha? Không có động nhưng dễ thương mà - chỉ là trả tui thêm chút đỉnh mà thôi hà






hihi... Sis. Hạ Phương đa nghi quá sức... nhắm thấy... Sis. sắp nổi tiếng ... nên TNP muốn đổi "Bướm Đỏ Trạng Nguyên" để lấy ít chữ ký của Sis. dzậy mà.. ... Mai sau... tiếng hát Yến Thanh thay thế tiếng hát Ý Lan... biết đâu chả nhờ bán vài chữ ký của Sis.... TNP đủ tiền dưỡng già chăng........ ...Thêm nữa.. bướm còn bị "Cô Hàng Xóm" hăm là :


Bướm này nhé, chớ qua đây
Trời mưa ướt cánh hết bay được à



Nói là "trời mưa ướt cánh" chớ TNP sợ dù trời không mưa... cô hàng xóm cũng tạt nước cho ướt cánh bướm... của tui ... nghĩ vậy cho nên TNP... tính bán giá phải chăng cho Sis. thôi ... nghĩ cho cùng, tội nghiệp cánh bướm... TNP có làm gì đâu.. chỉ viết...


Chả bao giờ thấy nàng cười
Phải nàng ấm ức …. mấy ngày rồi chăng …??
Gặp chào …. nàng chả nói năng
Lầm bầm .. xong lại phăng phăng bước vào... ....



Cái vụ Trade-in của Sis... không công bằng....[sm=n_no.gif]... đổi dzậy tui lỗ chết còn chi...

TNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2006 06:33:15 bởi TNP >
hoaidiephaphuong 26.03.2006 09:54:55 (permalink)
0

Trích đoạn: TNP

Cái vụ Trade-in của Sis... không công bằng....[sm=n_no.gif]... đổi dzậy tui lỗ chết còn chi...

TNP


mèn, đổi dzậy sao mà lỗ chớ
bây giờ bướm làm bằng hoa phượng là đồ cổ, handcraft nữa á - mắc à
Đổi hông? - hihihi
TNP 26.03.2006 12:15:08 (permalink)
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

mèn, đổi dzậy sao mà lỗ chớ
bây giờ bướm làm bằng hoa phượng là đồ cổ, handcraft nữa á - mắc à
Đổi hông? - hihihi



Nói ra thì bảo lắm điều
Không nói thì tức như diều đứt dây.......


Chòỳỳy lấc oi... Sis. Hạ Phương trả giá kiểu lầy.. là chíết ngộ dồi ... ... hồi mới quen cô 7 VDN, cô 7 thấy TNP gần tới tuổi dzìa hưu... có tặng TNP một cây gậy... nói là khi đi chơi xa thì chống cho đỡ mỏi lưng...

Nay Sis HP trả giá kiểu này.... ... Sis. làm ơn cho TNP... thêm cái bị nữa nhen... cho đủ bộ.. "bị gậy".... ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 12:28:17 bởi TNP >
TNP 26.03.2006 12:17:49 (permalink)
0


Tương Tư


Xa cũng không xa, gần chẳng gần
Tưởng như chỉ một bước phong vân
Tiếng yêu .. môt tiếng gian nan thật
Xa vắng nhau rồi lạnh tấm thân

Đâu người ấp ủ đêm dài lạnh
Lạnh tự trong xuơng thấm qua mành
Cố nhân hoài niệm trong đêm vắng
Mơ một đêm dài chuyện yến oanh

Tại gió giao mùa mang chút lạnh
Nên mình run rẩy buổi tàn canh
Áo bông khoác vội trong đêm vắng
Buồn tựa hơi sương thấm qua mành

TNP
(Repost)



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2006 16:51:33 bởi Viet duong nhan >
TNP 28.03.2006 05:02:24 (permalink)
0


Gửi em


Gửi em … bài thơ em viết
Ai ngờ sỏi đá biết đau
Lời thơ ôi sao tha thiết
Sông buồn sẽ chẩy về đâu?



Anh nào dám .. trách chi em nhiều lắm
Không trách nhiều .. nhưng trách tí ti thôi
Trái tim em … sao lại nỡ nhiều lời
Trăm con nuớc .. rồi sẽ về biển cả

Sóng trùng dương có làm thuyền vật vã
Cũng vì yêu .. tất cả .. chỉ vì yêu
Thấy em buồn .. anh cũng thấy cô liêu
Em buồn tủi .. lòng anh buồn bã lắm

Anh vẫn ước đời như con phố nhỏ
Chỉ chúng mình thôi .. hạnh phúc bên nhau
Tránh xa hết bao lụy phiền nhân thế
Nhưng trời ơi …nào có tránh được đâu

Xin đừng trách lòng anh cằn sỏi đá
Em đâu ngờ .. sỏi đá cũng biết đau

TNP
(Viết cho dòng "Sông Cạn")
(Repost)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 05:09:55 bởi TNP >
Hoatina_hn 29.03.2006 15:51:25 (permalink)
0
Chiều xưa


Chiều nào em xa anh
Ôi! giấc mơ không thành
Đã nhuộm miền quá khứ
Một bờ dài chênh vênh…

Chiều xưa khi mới quen
Em thường thích làm duyên
Mơ một ngày hoa nắng
Anh cài lên tóc huyền…

Chiều xưa ai ước ao
Mắt môi nồng riêng trao
Tay em là vuông lụa
Mềm cho anh ngọt ngào…

Rồi một chiều tan nắng
Sương mù về giăng giăng
Đêm buồn, đêm thao thức
Ai còn thương vầng Trăng…

Rồi một chiều em đứng
Thương tóc chiều lệ rưng
Anh! Ngày xưa xa quá
Biết khi nào…mà trông…

HoaTiNa

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2006 18:01:37 bởi Huyền Băng >
TNP 29.03.2006 22:49:54 (permalink)
0


Còn Đông ? …


Không biết còn đông ? … hay đã xuân ?
Đã xuân .. sao lạnh buốt căn buồng
Tháng ba, trời sao nhiều mây xám
Ta thấy hoa vàng khắp bốn phương.

Thảm cỏ hoa vàng mới bước qua
Sao không thấy bướm giống bên nhà
Còn vườn rau cải nay sao nhỉ ...
Chắc cải vườn nhà đã trổ hoa.

TNP
(Thung Lũng Hoa Vàng)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2006 00:52:11 bởi TNP >
TNP 30.03.2006 04:05:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Chiều xưa


Chiều nào em xa anh
Ôi! giấc mơ không thành
Đã nhuộm miền quá khứ
Một bờ dài chênh vênh…

Chiều xưa khi mới quen
Em thường thích làm duyên
Mơ một ngày hoa nắng
Anh cài lên tóc huyền…

Chiều xưa ai ước ao
Mắt môi nồng riêng trao
Tay em là vuông lụa
Mềm cho anh ngọt ngào…

Rồi một chiều tan nắng
Sương mù về giăng giăng
Đêm buồn, đêm thao thức
Ai còn thương vầng Trăng…

Rồi một chiều em đứng
Thương tóc chiều lệ rưng
Anh! Ngày xưa xa quá
Biết khi nào…mà trông…

HoaTiNa






Lỡ Nhịp


Cung đàn năm xưa lỡ nhịp
Về thôi .. o nớ, chiều rồi
Trời chiều mây mang sắc tím
Thương hoài chi cánh hoa rơi.

Mai này nắng trời sẽ ấm
Bên trời cây lá reo vui
Phố phường đông như mở hội
Phôi pha bao nỗi ngậm ngùi

Nếu mưa về mang nhung nhớ
Xem như một giấc mơ thôi
Đời không toàn là mây xám
Xin người đừng để lệ rơi

Một mai xuân về, người nhé
Mây hồng, nắng âm, hoa tươi
Hãy cứ vui đi người nhé
Người buồn phai bạc áo tôi.

TNP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2006 04:40:02 bởi TNP >
TNP 04.04.2006 08:59:51 (permalink)
0


Ngày Tháng Cũ


Đã lâu rồi … không nhận được thư em
Trời phương ấy nắng về chưa em nhỉ
Em vẫn làm thơ ? … vẫn tập làm thi sĩ ?
Đêm đêm buồn ép mộng gửi vườn thơ

Vườn nhà em Pensée nay còn nở?
Giữ lấy nhe em dù ngày tháng muộn phiền
Anh vẫn vậy … vẫn muôn đời mộng mị
Nhớ thương hoài thuở phố núi mù sương

TNP
(Thơ Từ Lều Cỏ)
(Repost)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 14:26:48 bởi TNP >
TNP 04.04.2006 09:02:11 (permalink)
0

...


Khói Sương


Khói sương mờ phố lạ
Thiên đường .. xa thật xa
Có nỗi buồn rất lạ
Một mình ta với ta

TNP


Hoatina_hn 04.04.2006 18:40:43 (permalink)
0

Trích đoạn: TNP



Ngày Tháng Cũ


Đã lâu rồi … không nhận được thư em
Trời phương ấy nắng về chưa em nhỉ
Em vẫn làm thơ ? … vẫn tập làm thi sĩ ?
Đêm đêm buồn ép mộng gửi vườn thơ

Vườn nhà em Pensée nay còn nở?
Giữ lấy nhe em dù ngày tháng muộn phiền
Anh vẫn vậy … vẫn muôn đời mộng mị
Nhớ thương hoài thuở phố núi mù sương

TNP
(Thơ Từ Lều Cỏ)
(Repost)








Từ ngày tháng cũ


Đã lâu rồi – phải thật thế không anh?
Thời gian trôi tưởng chừng không nhớ nổi
Thư em lạc ngay giữa vùng cỏ rối
Nên gỡ hoài chẳng thể gửi cho anh…

Nắng đã về đây dẫu vẫn rất mong manh
Mùa đông đã chìm trong ngày tháng cũ
Em đâu thể nghĩ rằng anh vẫn nhớ
Anh vẫn chờ và ngóng những dòng thư…

Ở bên ấy bây giờ, trời đã ấm lên chưa?
Vườn anh chắc cây bắt đầu ra lá
Gió có lay rèm? phố phường còn xa lạ?
Một mình anh, phương ấy – có buồn không?

Năm tháng cũ trôi xa, Pensée tím trong lòng
Mà nỗi nhớ vẫn đầy trong nối nhớ
Ai gợi những cánh thư từ vườn xưa hé nở
Để lại mang về nỗi nhớ mù khơi…

HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2006 18:42:54 bởi Hoatina_hn >
TNP 05.04.2006 03:34:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Từ Ngày Tháng Cũ


Đã lâu rồi – phải thật thế không anh?
Thời gian trôi tưởng chừng không nhớ nổi
Thư em lạc ngay giữa vùng cỏ rối
Nên gỡ hoài chẳng thể gửi cho anh…

Nắng đã về đây dẫu vẫn rất mong manh
Mùa đông đã chìm trong ngày tháng cũ
Em đâu thể nghĩ rằng anh vẫn nhớ
Anh vẫn chờ và ngóng những dòng thư…

Ở bên ấy bây giờ, trời đã ấm lên chưa?
Vườn anh chắc cây bắt đầu ra lá
Gió có lay rèm? phố phường còn xa lạ?
Một mình anh, phương ấy – có buồn không?

Năm tháng cũ trôi xa, Pensée tím trong lòng
Mà nỗi nhớ vẫn đầy trong nối nhớ
Ai gợi những cánh thư từ vườn xưa hé nở
Để lại mang về nỗi nhớ mù khơi…

HoaTiNa






Phương Này


Trời phương này bão rớt mấy hôm nay
Mưa suốt đêm qua, anh buồn không ngủ được
Tháng tư đến rồi .. mưa hoài .. mưa đẫm ướt
Trời đất mịt mù .. như tóc rối em bay

Vườn nhà anh đã trổ đầy hoa táo
Anh gọi đùa là những cánh hoa mơ
Hoa vô tình .. nên chẳng chịu viết thư
Để cánh bướm xác xơ vì … chờ đợi

Mở lại trang thơ .. sao thấy toàn xác bướm
Cánh bướm lạc loài .. nên chẳng được hoa yêu
Một ngày nào .. bướm chết giữa cô liêu
Hoa đừng khóc .. đừng nhớ thuơng bướm nhé

Trời đất dạo này sao giống tính em ghê
Nắng vàng tươi nhưng sao mà lạnh thế
Sao giống tính em, lạnh lùng .. bất kể
Giống cả nụ cười ngạo nghễ giữa vườn thơ

TNP
(Thơ Từ Lều Cỏ)
(Repost)




Mưa .. mưa mãi .. mưa bên ngoài cửa sổ
Mưa buồn thế này .. thôi ! .. mình lại làm thơ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 06:29:30 bởi TNP >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 20 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9