Thơ Từ Lều Cỏ
...
Nếu có khi nào chợt nhớ ra
Xin chàng, chàng nhé, hãy ghé qua
Dừng chân một phút bên chi mộ
Cô độc bên rừng…của Nga Nga…
HoaTina
Chiều Xuân Viếng Mộ
Chiều xuân .. có người viếng mộ
Âm thầm để mặc lệ rơi
"Rừng Mơ" bỗng dưng buồn thảm
Sao toàn lá rụng, hoa rơi ...
Ai chờ “Ai” nơi thềm vắng ?
Phương này chiều xuống sương rơi
Người đi nửa đời hoang phế
Bên đời .. tôi .. một mình tôi
Từ thu .. chưa về một bận
Quê nhà xa tít mù khơi
Đường về chông chênh ngõ vắng
Sao còn mơ ước xa xôi
Chiều nay về qua xóm vắng
Xóm buồn mưa gió tả tơi
Tiếng nhạn kêu sương buồn bã
Chợt buồn .. lòng bỗng chơi vơi
Phương ấy xa ngàn cánh nhạn
Sầu thì .. cũng chỉ thế thôi
Ta buồn từ thu năm ấy
Xuân về sao lá vẫn rơi
Rừng phong chiều xuân ngóng đợi
Trời buồn lạc ánh sao rơi
Ngửa nghiêng nỗi sầu nhớ mẹ
Nay thêm người nữa .. sầu ơi
Chiều xuân ta về viếng mộ
Bên rừng chi mô Nga Nga
Còn nghe tiếng cười năm cũ
Trời chiều .. ta .. lại mình ta
TNP
(Thơ Từ Lều Cỏ)
(Repost)
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 11:50:42 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thanks chú TNP đã tạm thời kể tiếp chuyện cho HP nghe
Vẫn theo đọc Thơ Từ Lều Cỏ của chú - chúc chú luôn vui nha
Mến
HĐHP
Cám ơn Sis Hạ Phương... ghé thăm lều cỏ..
Sis.
HoaTina định bắt đền Sis. HDHP... thì "guốc lất "... nhen...

..

.. Sis. Hạ Phương.. không những hát hay ... mà ... hihi... cãi cũng hay như hát nữa đó ....

....
Thư Em Gửi
Nhận được thư em buổi sáng nay
Vài lời thăm hỏi … thế mà hay
Đâu như thư trước .. toàn nhờ dịch
“’Dịch dùm .. cần lắm .. nhớ dịch ngay”
Terminal … chả biết biết dịch thế nào
Không phải nhà ga, trạm buýt đâu
Bus bar …cũng không là xe buýt
Danh từ kỹ thuật .. chán làm sao
Nói ra .. thôi ! … chỉ sợ em cười
Hiểu thật rõ ráng .. dịch chẳng xuôi
Nhiều chữ tầm thường .. không dịch được
Dịch xong .. tui còn sợ tài tui.........
..
TNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2006 07:57:12 bởi TNP >
Định Kể Em Nghe
Định kể em nghe chuyện nước mình
Thuở trước
Nhưng nghẹn lời em ạ
Kể sao đây.
Chuyện những trại tù
Chuyện cải tạo chua cay.
Hay anh kể em nghe ...
Chuyện những chiến binh.....
Khờ dại tin lời ...
Lũ đàn anh bố láo.
Lớp đàn anh vừa đá gà, vừa tán gái
Tuyên bố nhi nhô, chính trị nhập nhằng
Sân nhà thờ .. chiều hôm trước hung hăng
Lớn tiếng, vung tay .. hô hào như thật
“Tôi sẽ ở lại .. cùng các anh chiến đấu”
Lời nói chửa khô môi…
Chàng tếch đi mất đất…
Bao nhiêu chiến binh ..
Tưởng chàng ta yêu nước thật.
Trót dại tin lời .. trong đó có bố tôi
Kết cuộc bố tôi .. nhục nhằn
Gục ngã.
Ôi !! .. Đất nước mình
Sao khổ quá em ơi !!
Anh đã cố quên
Đã cố quên để sống
Nhưng tháng Tư vể
Cớ sao lệ lại rơi
TNP
(Repost)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 10:28:05 bởi TNP >
Nắm Đất Quê Hương
Ngày tôi đi
Mẹ tôi
Khóc .. xưng vù cả mắt
Chắc mẹ tôi
Đã khóc ....
Suốt đêm qua.
Mẹ dặn đi dặn lại cả trăm lần
“Sang đến nơi phải ráng học nghe con
Đừng bao giờ quên …
Mình là người Việt Nam … con nhé”
Giờ chia tay
Mẹ quay mình thật lẹ
Gói vội vàng … một nắm đất quê hương
Trong chiếc khăn tay còn đẫm lệ
Dúi vội vào tay nắm đất
Giọng còn đầy nước mắt
Dặn dò …
“Đừng bao giờ con để mất nhen con”
TNP
(Viết cho Tháng Tư 06)
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 11:56:05 bởi BĂNG NGUYỆT >
... từ "guốc lất" N mới nghe lần đầu...hihi...chả hiểu gì...nhưng vẫn cười...
... hihi... tiếng Mỹ pha tương... "guốc lất"...


... là "good luck" đó ...

.. nghe nói tương Cự Đà... chấm rau luộc ngon lắm ...
Tháng Tư Của Em
Tháng tư của em ..
Nắng vàng
Vui như hội
Người ta vui mừng
Chúc tụng .. diễn văn
Mẹ anh già
Mòn mỏi đã bao năm
Vẫn cố lê thân tàn
Đi viếng mộ
Anh vẫn nhớ tháng Tư
Anh để tang
Bố chết …
Chuyện đời dâu bể
Như đồng tiền hai mặt
Phải không em ??
TNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 11:15:42 bởi TNP >
hihihi - sis HoaTina - HP bắt tay cười cầu tài làm quen với sis ha
Chú TNP biểu HP kêu bằng chú đó a. Chú nói chú lóng rày già cả tay chống gậy tay đấm lưng, lâu lâu mới vô VNTQ thăm bạn bè kà. Hông tin sis hỏi chú đi
HP nói đúng hông chú TNP uiiii
HP chúc chú TNP và sis Hoatina một cuối tuần vui nhiều thiệt nhiều ha
Thân
HĐHP
hihi ...

.. công nhận Sis Hạ Phương ...

.. nói đúng một nửa.... TNP vẫn nhớ có nói là... tay chống gậy, tay đấm lưng tới thăm Vườn Thơ của Sis. HDHP... (sau khi đi bộ vài chục cậy số ...

....)
haha ... đáng nhẽ... Sis. Hạ Phương phải gọi.... TNP là... hihi... "cụ"..

... mới đúng .....

....

...
TNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 11:05:30 bởi TNP >
... hihi... tiếng Mỹ pha tương... "guốc lất"... ... là "good luck" đó ... .. nghe nói tương Cự Đà... chấm rau luộc ngon lắm ...
Thế mới biết, tương nhà mình dậy mùi thật...pha một tí vào mà nghe sệt tiếng Việt luôn, N nghe tưởng là "cuốc đất" chứ..hihi...
hihihi - sis HoaTina - HP bắt tay cười cầu tài làm quen với sis ha
hoaidiephaphuong nói chi khách sáo thế...hẹn có dịp sẽ qua nhà thăm Hạ phương nhé!
HoaTiNa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 11:49:46 bởi Hoatina_hn >
Những nỗi niềm
Ôi! Tháng chia hai những vui buồn
Bên này nắng gió, đấy mưa tuôn
Mùa xuân…Ừ nhỉ! Mùa xuân đấy
Sao chẳng ra hoa - những mảnh vườn...
Biết nói gì đây, nghẹn lời sao
Chung một con sông, giọt máu đào
Mà chia hai nửa dòng suy tưởng
Có thấu chăng này - hỡi trời cao!
Năm tháng xa rồi, năm tháng xưa
Khắc khoải, chờ trông - mấy cho vừa
Bàn tay nào bóp luồng máu chảy
Mấy chục năm ròng - đã đủ chưa?
HoaTiNa R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2006 12:05:37 bởi BĂNG NGUYỆT >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: