Thơ Từ Lều Cỏ
Motherland
I wandered sometimes
In the windy days
Melancholy and distress
Thinking to motherland
I loved to walk in rain
My hair spreaded on face
The rain reached my eyes
No one knows I cried
TNP
dịch thoát ý
Quê Mẹ
Tôi thường hay lang thang
Vào những chiều lộng gió
Lòng bâng khuâng sầu khổ
Khi nhớ về quê xưa
Tôi yêu những chiều mưa
Tóc nhạt nhoà trên mặt
Nước chan hoà trong mắt
Đâu ai ngờ ta khóc
TNP
Nghe cứ như thơ từ nơi ẩn dật của Ngọa Long tiên sinh vậy.Cho tôi ghé nhờ một lát nhé.
Em
(Tặng Mùa Đông)
Em đi tình yêu đi mất
Mơ màng câu hát lứa đôi
Tình yêu nào không huyễn hoặc
Chung say một chén rượu đời?
Em đã vì anh uống cạn
Đắm say đến giọt cuối cùng
Thì đó cũng là hạnh phúc
Âm thầm chảy ngược vào trong.
Welcome ..
Ngôi sao ban chiều .. ghé thăm Lều cỏ của TNP... hihi... buổi chiều kiếm woài... nào có ánh sao...
Ừ Thôi
Ừ thôi .. em về vui nhé
Mùa xuân những cánh hoa rơi
Những cánh hoa mơ rơi rụng
Nên lòng cũng thấy chơi vơi
Rượu xuân người đà uống cạn
Phải là chén ruợu ly bôi ?
Kinh Kha thuở xưa nâng chén
Trời chiều nào thấy sao rơi
TNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2006 10:15:24 bởi TNP >
Vần Thơ Ai Lạc
Gió bay
từ độ lá vàng
Tóc bay
từ thưở
Ngỡ ngàng nhớ nhau
Mắt buồn
Mây gió vương sầu
Thơ buồn
Tóc cũng
Ngả mầu .. tương tư
Chuyện xưa
Thoảng chút chân như
Nghe như
gió thoảng
Mịt mù
Khói sương
Phải chăng
Hoa mọc bên đưòng
Nhớ nhung bụi cỏ
Vấn vương tơ sầu
Chiều buồn
Mây gió
Nhớ nhau
Vần thơ ai lạc ..
Cõi sầu
Nhân gian
TNP
(Repost)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 22:00:30 bởi TNP >
Vần thơ lạc
Chân quen
Người nhẹ bước sang
Cánh hoa dại nép
Bên đàng..
- Nhớ không?
Biết nhau
Từ độ trời đông
Tìm nhau
Mà lạc thinh không
Tứ mùa…
Thơ buồn
Lạc giữa chiều mưa
Vần không gieo lại
Nhạc chưa
Ráp lời…
Từ xa cách tận phương trời
Từ gieo nhung nhớ
Rối bời
Lòng nhau
Từ muôn kiếp lạc
Duyên đầu
Để thơ lạc giữa
Một màu
Xót xa…
HoaTiNa
Anh Phương! Cho N mượn cái gậy, hôm nay bà lão sang thăm ông lão này...
Mai này
Nếu một mai em không còn trẻ nữa
Sẽ thế nào nhỉ? anh!
Tóc phai màu xanh
Bàn tay thôi mềm vuông lụa
Và đôi mắt nữa
Chắc sẽ chẳng mơ màng ngồi ngắm mây bay…
Một mai khi qua đây
Gặp lại thời con gái
Và quãng đường mình đã đi qua
Xa ngái tự bao giờ…
Chắc hẳn lòng em sẽ lại ngẩn ngơ
Sẽ tiếc…
Với tất cả nồng nàn
Với những gì tha thiết
Đã lỡ tuột khỏi bàn tay…
Một mai – nào ai hay
Biết đâu…chẳng có ngày già cỗi
Biết đâu…rơi vội
Chiếc lá còn xanh…
Mai này…lỡ mà em quên anh
Khi không còn trẻ nữa
Thì - xin anh hãy nhớ
Chẳng phải em muốn vậy đâu
Tuổi trời qua mau
Có ai nằm ngoài quy luật?…
Dù cho là Được - Mất
Mai này…
Cũng thế cả thôi… *Cho một buổi sáng sụt sùi HoaTiNa
hihi … gia tài TNP có mỗi cái bị và cái gậy …… HoaTina đòi mượn cái gậy thì … “chiết ngộ dzồi” ...

… hình HoaTiNa (avatar) … coi trẻ thế … chưa già được đâu mà … hihi ..

...TNP đoán mò … HoaTina .. sẽ .. “mất sớm” .. sau khi đã nuôi các “Cháu và Chắt” trưởng thành ……

...

....
Một Mai
Một mai … buồn lắm
.. thôi không nghĩ
Nhưng … chắc rồi …
Em sẽ quên anh.
Không trách gì em
Không oán trách .. trời xanh
Cũng không muốn
Em buồn rầu
Tiếc nuối
Xin hãy nghĩ
Chỉ tại đời … dâu biển
Nên chúng mình
Suốt đời là bạn …
Vui hơn
Em
Cạnh ông chồng
Trắng trẻo
Cao ráo
Đẹp trai
Và đàn con
Đẹp và xinh
Như mẹ
Số của em
Giống tàn cây cổ thụ
Che chở đến khi
Các cháu chắt
Trưởng thành
.....
Một chiều thu nào
Cơn mưa phùn qua ngõ
Thoáng chút ngầm ngùi
Khi chợt nghĩ tới nhau
Tóc còn xanh
Hay tóc đã bạc mầu
Anh vẫn ước
Em có một đời trọn vẹn
Ngày tháng sẽ qua
Dù chẳng chờ chẳng đợi
Nào có ai
Cản được
Bước thời gian.
TNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2006 13:55:51 bởi TNP >
Chùm thơ "Buổi Học Cuối"... TNP viết từ thời còn đi học... nay hè lại sắp về ...
Em yêu dấu … hè ở phương này không một cánh hoa phượng … cũng chẳng một tiếng ve … nhưng sao anh vẫn buồn vẫn nhớ … những buổi học cuối nơi quê nhà .. … nơi có em.
Buổi Học Cuối ... (I)
Buổi học cuối, tôi cúi đầu bước vội
Dzênh dzênh buồn nước mắt chạy hoen mi
Mai nghỉ rồi còn ai nữa mà đi
Nghe buồn lạ cái buồn muôn thế kỷ
Còn đâu nữa biết tìm đâu tri kỷ
Hết giảng bài … cười vỡ cả không gian
Nhóng mắt nhìn ..tìm mãi superman
Nhìn bụt đất .. với nỗi buồn muôn thở
Niềm vui ấy giờ đây không còn nữa
Mai nghỉ rồi activit ai mua ?
Phở Hồ Quang đóng cửa tự bao giờ
Mai nghỉ học nhớ môi cười Thanh Thuý
Mai nghỉ học chắc mình thôi mộng mị
Chinese rằng tái giá nhé bà ơi
Ðang lơ mơ Le fou bỗng mỉm cười
Mai nghỉ học đâu còn ai đến nữa
Vâng...!! mai nghỉ … không còn ai đến nữa
Thưa cô rằng … petit muốn làm quen
Chú bé buồn ấp úng mãi .. je t’aime
Hoa đã héo Jeanne D’arc buồn khôn tả
Và bỗng chốc tự dưng tê tái lạ
Mai nghỉ rồi thi sỉ nhớ nàng thơ
TNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2006 02:51:09 bởi TNP >
Anh Muốn Quay Về
Anh muốn quay về nghe tiếng mưa
Khi chiều nhạt nắng, tóc đong đưa
Nghe như trong nắng mầu thương nhớ
Tiếng mẹ ru hời .. giấc ngủ trưa
Anh muốn quay về .. phố lãng quên
Về hong nỗi nhớ buổi chiều êm
Để thấy mắt xưa còn ngóng đợi
Để thấy lòng ao ước .. bên em
TNP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2006 09:28:33 bởi Viet duong nhan >
Buổi Học Cuối ... (II)
Buổi học cuối tôi cúi đầu chép vội
Mây không buồn .. sao mây mãi lang thang
Giảng đường kia mai một sẽ hoang tàn
Vắng tiếng dép, tiếng cuời …vang nhung nhớ
Nhớ thuở ấy mình hãy còn bỡ ngỡ
Thấy nhiều người mình ... e ngại làm sao
Muôn nụ cười muôn ánh mắt tìm nhau
Và tiếp nối mình quen nhau ngày ấy
Và tiếp nối những gì em đã thấy
Nắng giảng đường làm phai áo thư sinh
Tại ngây thơ .. nên chú bé si tình
Bởi mắt đẹp nên ai hoài thương nhớ
Và quái lạ … mình hay buồn vô cớ
Tự hỏi lòng giờ người ấy làm chi
Mai chia tay ai đó có biết gì
Ai có biết mình yêu thầm đôi mắt
Và sợ hãi tôi đi tìm giải đáp
Tại sao buồn vơ vẩn lúc vào đêm
Tại sao buồn … tại áo tím? áo đen?
Tại bài khó? … hay tại bờ vai nhỏ?
Và sợ hãi tôi thường hay tự nhủ
Tại bài dài … Calculus khó sơi
Java khó .. cho nên tôi trằn trọc
Tại sao nữa ??? … chả bao giờ dám nói
Chỉ một lần .. dù trong cả giấc mơ …
……….
Nhưng có lúc lắng nghe hồn nói nhỏ
Tại vì mình trót dại đấy nghe chưa
Tại vì mình mơ mộng lúc canh khuya
Giờ buổi cuối .. linh hồn lên tiếng khóc
Thuơng nhớ quá, thương bờ vai soã tóc
Thương áo nàng nên thương cả lối đi
Thương môi cười, mắt đẹp .. nhớ hàng mi
Thương tất cả những gì là kỷ niệm
TNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2006 12:54:52 bởi TNP >
Con chim nhỏ đậu trên cành phượng vỹ
Hót véo von như nhắn gọi hè về
Em yêu dấu … đã bao nhiêu mùa phượng vỹ đã qua…. đã bao nhiêu là hoa bướm trong đời …. những con dốc … những buổi chiều lộng gió .. sao vẫn mang mang bóng giáng em …
Buổi Học Cuối … (III)
Buổi học cuối tôi cúi đầu chép vội
Thầy ôn bài mà hồn gửi theo mây
Pháp văn gì .. sao toàn những tiếng Tây !!
Hè sắp tới sao lòng ta buồn bã.
Mai xa nhau ta bỗng thành khách lạ
Ðã xa rồi những buổi đón đưa nhau
Trăm lời thương, nào có nghĩa gì đâu
Ngàn nỗi nhớ chỉ còn bàn ghế trống
Áo em xanh cho đời anh vương mộng
Áo em vàng trời đất bỗng reo vui
Chưa chia tay sao dạ đã bùi ngùi
Chưa cách mặt sao lòng nhiều thương nhớ
TNP
[/color
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: