Thơ Từ Lều Cỏ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 298 bài trong đề mục
TNP 21.05.2006 09:34:05 (permalink)
0


Buổi học cuối … (IV)


Buổi học cuối, tôi cúi đầu bước vội
Không phượng hồng, cũng chả một tiếng ve
Trời sang thu ? hay .. mới sắp sang hè ?
Hạ về tự bao giờ ta chả biết

Tình chưa ngỏ nên bây giờ nuối tiếc
Tóc ngoan mềm quấn quýt mãi đời tôi
Em là key, là password của đời
Tôi vụng dại đã dâng em .. source code

Em lãng mạng giống như nàng Virus
Chỉ âm thầm delete mấy dòng thôi
Nên server loop mãi chẳng tới nơi
Tình lận đận, thôi đành format lại

Ðời vắng em tôi bỗng dưng vụng dại
Cứ log-in một lúc … lại log-out
Ðánh tên em khi tôi log-in vào
Cứ như để gặp em cho đỡ nhớ …

Mắt hồ thu mình ru hồn ta ngủ
Tóc đen mềm em trói buộc hồn tôi
Tình chỉ là những thương nhớ xa xôi
Chưa gian dối và chưa từng lừa lọc

………

Ðời nào phải những ngày trong lớp học
Ðâu chỉ là key, code với log-in
Rồi mai đây trong những cuộc đăng trình
Thương nhớ lắm mắt nhung huyền tha thiết

Em lơ đãng tô xanh quầng mắt biếc
Ðể nụ tình rơi rụng xuống đời tôi.

TNP


TNP 21.05.2006 12:06:43 (permalink)
0


Mây Trời


Đời ta lang thang như mây trời
Tinh ta mong manh như mây trôi
Tình em vàng tươi cơn nắng hạ ..
Tình ơi, tình ơi ... sao xa xôi

Chiều nao cơn mưa rơi .. mưa rơi
Chợt nhớ thương, chợt thấy ngậm ngùi
Thương mây bay .. và .. thương mưa rơi
Thương em thơ, thương cả góc trời

Lời tình xưa chưa khô trên môi
Tiếng chuông chùa ngân vang .. chiều rơi
Người có về bên giòng suối vắng
Nhặt cánh hoa trôi có thoáng ngậm ngùi ?

Một mai tình như cơn mưa rơi
Một mai .. tình như áng mây trôi
Người ơi, người ơi .. ta thương lắm
Thương mùa thu .. mây trôi …mưa rơi

TNP
(Repost)



Hoatina_hn 25.05.2006 18:08:30 (permalink)
0


Mải chơi quá, hôm nay mới qua nhà TNP này... . Thấy anh P đang "hoài cổ" nên chả dám vào...Hôm nay tặng quà "Yêu Thương" cho ác chiến...

Hihi...đừng có choáng nhé...


Yêu Thương


Trời làm cơn mưa ướt
Tan trong ngày nắng trong
Anh! Từ anh nỗi nhớ
Nên hoài mong…
Hoài mong…


Trời làm nên cơn gió
Ru liễu mềm ngát xanh
Anh! Tựa như tiếng thở
Tình mong manh
Mong manh…


Đừng buồn khi mưa ướt
Khi làn gió xa về
Đừng buồn…yêu thương nhé!
Cho em hoài cơn mê…


Mây lang thang bồng bềnh
Anh xa…tình lênh đênh
Ai cho em nỗi nhớ
Tiếng thơ buồn mong manh…


Đừng buồn khi mưa ướt
Khi trời bão giông về
Đừng buồn…yêu thương nhé!
Cho em hoài cơn mê…


HoaTiNa
www.mai 25.05.2006 18:32:05 (permalink)
0
Topic của TNP làm M nhớ lại Buổi học cuối của mình... đã xa lắm rồi! Cho M ké chút nha...


BUỔI HỌC CUỐI...


Lâu lắm rồi tôi lại ép nhành hoa
Giữ lại chút tình người bạn học
Giảng đường xa mờ, mùa thi cuối... và những âu lo hằn trên mái tóc
Mà ngỡ lòng thương nhớ đã phôi pha...


Con đường đó tôi vẫn sẽ đi qua
Khi những ngày bên nhau không còn nữa
Lá đổ vàng như lời từ tạ
Mai vào đời ai nhớ đến tình ta


Thấu cho nhau yêu mến những ngày qua
Dù không biết điều gì chờ phía trước
Xòe bàn tay: có, không, mất, được
Còn lại gì, hỡi em của ta?


Ai ở lại, ai sẽ đi xa?
Ai là người quay về khi nhớ lời hẹn cũ?
Nhìn bóng nước bên hồ hàng liễu rủ
Nhìn gió chiều chảy vào lòng thành phố
Có thắt lòng khi thấy màu hoa đó
Vẫn ngời lên giữa bận bịu toan lo?



TNP 26.05.2006 03:53:18 (permalink)
0
Cám ơn Sis. Hoatina ghé thăm ... hihi...... đã reply bài trên của Sis ... tha về đây cho đủ bộ...

... Bây giờ TNP mới biết Nàng Thơ HoaTina có đôi mắt “tí hị” … chắc huynh sgecstasy muốn nói đôi mắt bồ câu của Sis. HoaTiNa .. khi cười … “tít” mắt lại … phải không ? …

hihi … tức cảnh viết vội mấy câu … nếu có gì sơ xuất .. xin quý vị đồng hồ … niệm tình tha thứ …



Đôi Mắt Nàng


Đôi mắt nàng … "tí hị"
Lại là mắt bồ câu
Chắc là mắt .. rất .."ngầu"
Làm nhiều tim đập loạn

Có trái tim trúng đạn
Bỏ học làm thợ cưa
Nhiều trái tim mắc mưa
Rơi xuống đời .. than .. "nhớ"

Nhiều trái tim .. mắc cở
Lượn tới lại lượn lui
Nhiều trái tim bùi ngùi
Về nhà mua áo giáp

Nhiều trái tim .. ngáp ngáp
Như nắng hạn chở mưa
Nhiều trái tim .. bơ vơ
Cứ than đời .. thiếu vắng

Khi thấy tim … nằng nặng
Chắc chắn bị cảm rồi


Vào nhà thương .. ngay thôi

TNP


.... .....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 11:37:30 bởi TNP >
TNP 26.05.2006 04:05:26 (permalink)
0

Trích đoạn: www.mai

Topic của TNP làm M nhớ lại Buổi học cuối của mình... đã xa lắm rồi! Cho M ké chút nha...


BUỔI HỌC CUỐI...


Lâu lắm rồi tôi lại ép nhành hoa
Giữ lại chút tình người bạn học
Giảng đường xa mờ, mùa thi cuối... và những âu lo hằn trên mái tóc
Mà ngỡ lòng thương nhớ đã phôi pha...


Con đường đó tôi vẫn sẽ đi qua
Khi những ngày bên nhau không còn nữa
Lá đổ vàng như lời từ tạ
Mai vào đời ai nhớ đến tình ta


Thấu cho nhau yêu mến những ngày qua
Dù không biết điều gì chờ phía trước
Xòe bàn tay: có, không, mất, được
Còn lại gì, hỡi em của ta?


Ai ở lại, ai sẽ đi xa?
Ai là người quay về khi nhớ lời hẹn cũ?
Nhìn bóng nước bên hồ hàng liễu rủ
Nhìn gió chiều chảy vào lòng thành phố
Có thắt lòng khi thấy màu hoa đó
Vẫn ngời lên giữa bận bịu toan lo?





Welcome... www.Mai ghé thăm lều cỏ của TNP... đọc lại.. có lẽ thời đại học là thời gian tươi đẹp nhất trong đời ... thời đó vừa đủ nhớn để mơ mộng ... hihi... ... Thời đó TNP chả yêu ai cả .. nhưng hè tới .. cũng hơi buồn buồn.. cứ thắc mắc.. sau hè còn đủ mặt bạn bè không? .. có ai đổi trường hay.. "theo chồng bỏ cuôc vui".. không ??



Buổi học cuối … (V)


Buổi học cuối, tôi cúi đầu bước vội
Chữ nghĩa trả thầy, quăng sách vở.. đi hoang
Áo thư sinh bạc trắng mộng trần gian
Đời bỗng chốc buồn như ngày tận thế

Thôi đành vậy … ta trở về lều cỏ
Mộng thư sinh theo sách vở qua đời
Bao đêm dài .. mòn mỏi nhớ thương thôi
Xin giã biệt những đêm dài mộng mị

Bước khe khẽ để thở dài thât nhẹ
Có bao giờ mình còn gặp lại nhau ??
Em bây giờ mùa phượng cũ ở đâu
Tình chưa nở sao đã là vĩnh biệt

Mới hôm nọ còn bên nhau da diết
Mà bây giờ đã mòn mỏi cách xa
Em vô tình hay gian dối điêu ngoa ??
Xin khâm niệm u tình trong lớp học

Em vẫn vậy …vẫn sổ tung vùng tóc
Tóc ngoan mềm … sóng gió nửa đời tôi.

TNP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2006 11:38:49 bởi TNP >
ĐuyênHồng 26.05.2006 09:40:28 (permalink)
0

Trích đoạn: TNP


Motherland


I wandered sometimes
In the windy days
Melancholy and distress
Thinking to motherland

I loved to walk in rain
My hair spreaded on face
The rain reached my eyes
No one knows I cried

TNP


dịch thoát ý


Quê Mẹ


Tôi thường hay lang thang
Vào những chiều lộng gió
Lòng bâng khuâng sầu khổ
Khi nhớ về quê xưa

Tôi yêu những chiều mưa
Tóc nhạt nhoà trên mặt
Nước chan hoà trong mắt
Đâu ai ngờ ta khóc

TNP



Hôm qua gặp TNP ở vườn thơ Hoatina, được bạn nhắc khéo nhiều. Xin cám ơn!

Muốn họa lại với TNP một bài thơ bằng tiếng Anh "Bồi". Có gì chưa được xin góp ý.

Thân!

Country home

Wishing to see my country home
In the light of the Moon
Sparkling silver and gold
Everything is so beautiful

Wishing to wander in the field
The yellow ricefield, very few
Nightingale fly up and down
Twitter to welcome, oh!

Quê nhà

Muốn trở về quê nhà
Nơi có ánh trăng ngà
Tỏa ánh vàng ánh bạc
Mọi thứ sao hiền hòa

Muốn đi rong trên đồng
Đồng lúa vàng, vài chú
Sơn ca liệng xuống liệng lên
Lúi lo hót ca chào đón…

Nguyễn Hoàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2006 13:09:56 bởi Nguyễn Hoàng >
Hoatina_hn 27.05.2006 09:42:34 (permalink)
0

Trích đoạn: TNP



Buổi học cuối … (V)

.....

Bước khe khẽ để thở dài thât nhẹ
Có bao giờ mình còn gặp lại nhau ??
Em bây giờ mùa phượng cũ ở đâu
Tình chưa nở sao đã là vĩnh biệt

....

TNP







Dự cảm


Có những khoảnh khắc thời gian tạo thành bước ngoặt
Cuộc đời rẽ sang một hướng khác đi
Những ngã rẽ đôi khi
Trải thảm nhung rực rỡ
Đôi khi trắc trở…
Những toan tính chẳng thể lường…

Em và Anh
Có thể hôm nay cùng chung một con đường
Chung mạch nguồn cảm xúc
Có thể hôm nay cùng thao thức
Nhớ nhung và lo lắng cho nhau…

Nhưng…
Biết đâu ngày sau
Anh nhỉ!...
Đôi khi
Em không dám nghĩ
Bởi cuộc sống luôn chứa đựng sự bất ngờ
Chẳng êm đềm như là thơ
Em biết thế…

Nếu một ngày nào ngã rẽ
Phía anh
Không còn thấy em..
Thì chắc hẳn trăng sẽ vẫn cứ xanh
Và hoàng hôn vẫn một màu tím sẫm
Những buồn, vui, hờn giận…
Sẽ vẫn cứ đi về…
Ngày hôm nay nằm lại phía cơn mê
Nhập nhoè tối sáng…

Ôi! Trái tim đa cảm
Trước những ngã rẽ cuộc đời…

Giây phút còn bên nhau
Cho nhau nhé nụ cười…
Cho nhau những lời thân ái
Để mai đây
Dẫu đường đời xa ngái
Hành trang trong tim sẽ còn lại những ân tình

Nhé anh!
Dù chuyện của chúng mình
Chỉ dừng lại ở đôi bờ dang dở
Thì xin anh hãy nhớ
Một quãng đời mình đã sống vì nhau…

HoaTiNa


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2006 16:31:35 bởi Huyền Băng >
Trầm Thi 27.05.2006 22:23:43 (permalink)
0

Trích đoạn: TNP


Motherland


I wandered sometimes
In the windy days
Melancholy and distress
Thinking to motherland

I loved to walk in rain
My hair spreaded on face
The rain reached my eyes
No one knows I cried

TNP


dịch thoát ý


Quê Mẹ


Tôi thường hay lang thang
Vào những chiều lộng gió
Lòng bâng khuâng sầu khổ
Khi nhớ về quê xưa

Tôi yêu những chiều mưa
Tóc nhạt nhoà trên mặt
Nước chan hoà trong mắt
Đâu ai ngờ ta khóc

TNP



Cảm tác

Thi, lưu thủy hành vân
tình quê mãi ân cần
muôn vần thơ tha thiết
đẹp như ngày nắng lên

Tứ, nhất phương chi tâm
nỗi niềm ai vọng hướng
hạt mưa rơi thầm lặng
lệ chảy ngược vào lòng

Chân tình ai mênh mông
Thơ súc tích - diễm tuyệt
Cảm ý xuất ngẫu ý
Đọng mấy vần bâng khuâng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2006 22:30:45 bởi Trầm Thi >
TNP 28.05.2006 04:29:56 (permalink)
0
... [sm=wave.gif]..Welcome và cám ơn Huynh Nguyễn Hoàng, huynh Trầm Thi và nàng thơ Hoatina ... ghé thăm Rừng Mơ của TNP...


Anh Hoàng làm TNP nhớ lại thời mới sang đây... hihi...... nói chuyện với các SV Mỹ có một lúc mà về nhà mỏi tay quá xá lun .... ... ... Còn việc "nhắc khéo" ... Chắc huynh nhầm rồi... TNP nào có nhắc khéo gì huynh đâu .....


Welcome Anh Cam sang đây chơi ... nay lại có Thất Tiểu Muội Ngọc Nhi chống lưng ... nên oai quá xá ... xin khất các anh độ 10 ngày nữa, thi cử xong xuôi... chúng mình lại diễn tuồng... "Quýt làm... Cam chịu"... nữa nhé.... ... Anh Cam còn thiếu Quýt 2 câu chưa trả lời...


Cam văng tận gốc cây gòn
Chớ nào cành bưởi... mà còn ngâm thơ......



Bài Thơ của Sis. HoaTina hay nhưng sao buồn quá ... TNP sẻ viết reply soon

TNP

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2006 10:46:36 bởi TNP >
TNP 29.05.2006 04:55:49 (permalink)
0


Viết cho Em …


Nghĩ cũng lạ
Mình quen chưa lâu lắm
Sao nhiều khi …thấy như đã thân quen
Có nhiều khi
Anh hiểu được ý em

Cả những điều … em không nói

Chiều xuống hoang vu
Cuộc đời qua ngã rẽ
Anh nào biết đâu
Sau con dốc .. có gì


Thôi cứ thế
Mình cứ như thế nhé
Chỉ thân quen và … giữ mãi tình thân
Chia xẻ buồn vui …
Dù chẳng nợ chẳng nần
Đời sẽ đẹp hơn

… khi mình như thế

TNP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2006 08:47:11 bởi TNP >
TNP 03.06.2006 13:32:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Dự cảm


Có những khoảnh khắc thời gian tạo thành bước ngoặt
Cuộc đời rẽ sang một hướng khác đi
Những ngã rẽ đôi khi
Trải thảm nhung rực rỡ
Đôi khi trắc trở…
Những toan tính chẳng thể lường…

Em và Anh
Có thể hôm nay cùng chung một con đường
Chung mạch nguồn cảm xúc
Có thể hôm nay cùng thao thức
Nhớ nhung và lo lắng cho nhau…

Nhưng…
Biết đâu ngày sau
Anh nhỉ!...
Đôi khi
Em không dám nghĩ
Bởi cuộc sống luôn chứa đựng sự bất ngờ
Chẳng êm đềm như là thơ
Em biết thế…

Nếu một ngày nào ngã rẽ
Phía anh
Không còn thấy em..
Thì chắc hẳn trăng sẽ vẫn cứ xanh
Và hoàng hôn vẫn một màu tím sẫm
Những buồn, vui, hờn giận…
Sẽ vẫn cứ đi về…
Ngày hôm nay nằm lại phía cơn mê
Nhập nhoè tối sáng…

Ôi! Trái tim đa cảm
Trước những ngã rẽ cuộc đời…

Giây phút còn bên nhau
Cho nhau nhé nụ cười…
Cho nhau những lời thân ái
Để mai đây
Dẫu đường đời xa ngái
Hành trang trong tim sẽ còn lại những ân tình

Nhé anh!
Dù chuyện của chúng mình
Chỉ dừng lại ở đôi bờ dang dở
Thì xin anh hãy nhớ
Một quãng đời mình đã sống vì nhau…

HoaTiNa






Phép Nhiệm Mầu


Em dự cảm
Nghe sao buồn bã thế ?
Toàn những chuyện buồn
Chuyện xa cách mai sau

Có bao giờ em mơ
Như một phép nhiệm mầu
Mình lo lắng cho nhau
Dù muôn ngàn cách trở …

Có thể nào …
Em là cô em nhỏ
Kể anh nghe những mẩu chuyện vui buồn
Những chuyện giận hờn
Hay những buổi hoàng hôn
Nhặt lá vàng rơi ..
Chợt thương .. chợt nhớ

Kỷ niệm buồn …
Tự thuở rất xa xưa

Em kể anh nghe
Tâm sự những chiều mưa
Chuyện Hà Nội xa xôi
Chuyện trưa hè nắng quá…

Anh cũng chia xẻ cùng em
Nỗi nhọc nhằn … vất vả
Đời một người
Ai cũng có lúc cô đơn

Chúng mình sẽ như
Hai thanh sắt .. đường tầu
Chuyện chở buồn vui
Mặc đời .. dâu bể

Có thể nào
Mình...
Như thế
Được không em ?

TNP


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2006 11:10:59 bởi TNP >
TNP 15.06.2006 12:35:17 (permalink)
0

Gửi Em


Gửi mây cho gió bên trời
Gửi tình với nỗi bồi hồi nhớ thương
Gửi lá vàng lại ven đường
Để thương nhớ mãi tơ vương bên người

Nhớ nhau giọng nói, tiếng cười
Mà thương nhớ lại … bên trời mây bay
Như là duyên lạc hương bay
Ẩn sau nỗi nhớ … vàng phai cuối trời

Phải là duyên nợ xa xôi
Hay như mình đã .. lạc thời loạn ly

TNP
(Repost)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2006 21:49:40 bởi TNP >
Trường Phi Bảo 15.06.2006 19:51:24 (permalink)
0


Trích đoạn: TNP


Gửi Em


Gửi mây cho gió bên trời
Gửi tình với nỗi bồi hồi nhớ thương
Gửi lá vàng lại ven đường
Để thương nhớ mãi tơ vương bên người

Nhớ nhau giọng nói, tiếng cười
Mà thương nhớ lại … bên trời mây bay
Như là duyên lạc hương bay
ẩn sau nỗi nhớ … vàng phai cuối trời

Phải là duyên nợ xa xôi
Hay như mình đã .. lạc thời loạn ly

TN
(Repost)




Gửi!
-Trường Phi Bảo-

Gửi anh mùa hạ ươm mơ
Gửi trên lưu bút vần thơ học trò
Gửi chiều mấy buổi hẹn hò
Gửi màu áo trắng chuyến đò trinh nguyên

Em giờ xa tuổi thần tiên
Tóc huyền rẽ nhánh đôi miền đục trong
Nợ duyên hẹn khách tang bồng
Còn trong nhau tím những dòng biệt ly

Cách xa mấy độ xuân thì
Vàng nhung nhớ kể từ khi theo chồng
Lòng rằng chửa đợi chửa mong
Sao đành vụng gửi lệ trong đêm buồn

Gửi vào gió vạn lời thương
Gửi tương tư tận cuối đường lắt lay
Gửi vầng trăng vỡ chia hai
Gửi anh một nửa u hoài riêng em

15-6-2006






KimGiang 17.06.2006 13:30:40 (permalink)
0
TNP viết đùa vui thôi …

Nhà anh được mấy hàng cau
Nhà nàng lại có giàn trầu tốt tươi
Cau trầu .. tốt lứa đẹp đôi
Giống cô hàng xóm miệng cười như hoa

Bướm vàng đâu .. chẳng thấy qua ..
Để cho người cứ .. hết ra lại vào
Muốn giúp cô sửa bờ rào
Ngại anh hàng xóm …. vác bồ cào … đứng canh …

TNP

* TNP thân từ chiều qua tới giờ KG cứ bay bay theo cô bạn, đầu mơ mơ nên quên luôn cái tật của mình: lỗi chính tả - Cảm ơn TNP đó! Chắc bữa nay TNP thi song rồi có thời gian qua thăm Giang? Mà KG cũng biết đùa chứ bộ...

NHẮN

Ơ này ơi hỡi cau xanh
Hương bay bạt xứ bạn mình buồn tênh
Bạn têm trầu tính trầu tình
Làn môi cắn chỉ đổ đình một Phương
Thương mà cũng chẳng nói thương
Chân đi một nẻo tim vương một đàng...

Nhắn người cau sẵn mấy hàng
Nhớ đừng bỏ lỡ bạn vàng người ơi!

Kim Giang
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9