Thơ Từ Lều Cỏ
Hi Vân,
Không chắc dịp này anh có dzìa VN, tất cả tùy công việc... Vân cho anh khất lần sau được không ?... hihihi.... nghĩ cảnh phải tha gần 70 kg quà của Vân từ Peking to Shanhgai... rồi nếu không dzìa VN... lại tha dzìa SJ... nghĩ không đã muốn bịnh gồi ... khi trở về anh sẽ nghĩ cách gửi về Dalat cho Vân....


... OK đi nha.
Còn về 2 câu thơ.... hahaha... Vân không biết thiệt sao ????? hmmmm.... Cách đây vài tuần.. kỳ đại hội SV liên trường .. 7 giờ khai mạc mà 7.15 anh vẫn ngồi đợi Vân trang đìểm ..... hihihi.... [sm=dapdau.gif].... [sm=dapdau.gif] ... anh sốt ruột wá mà đâu dám hối Vân. ......

7.30 Vân xuống cầu thang, lại còn chớp chớp mắt .. xong mới sorry là trễ .... TNP đành vìết là
Bao giận, hờn đã gửi bến sông Tương
Ta bỗng thương những xác bướm bên đường
Và tiếng nhạn kêu sương ... chừng nuối tiếc
Em lơ đãng tô xanh quầng mắt biếc
Ðể nụ tình rơi rụng xuống đời tôi ..........
TNP
hihihi..... còn ta bỗng thương những xác bướm bên đường là TNP bị tụi bạn tụng kinh tơi tả... hihihi


... như xác bướm.........


C you later.
TNP
Trích đoạn: MM_Ngoc
Pháo nổ ngày vui
Dại khờ chi để tơ vương
Chiếc voan sương gío che nghiêng cuộc đời
Nhánh hoa tung bổng lên trời
Anh ơi đón nhé - là lời của em
Nhìn xem môi vẫn lên men
Nhìn xem trời đất chẳng hoen mi kìa
Nàng thơ đâu có li chia
Còn em đâu có chia lìa ai đâu
Dù cho ta chẳng có nhau
Vì tim hai mảnh tình đâu của mình
Chiếc vương miện rất chung tình
Trái tim em đã có hình bóng ai
Anh ơi nhớ nhé nguôi ngoai
Nhành hoa cưới đã vào tay anh rồi
Tìm cho mình một niềm vui
Mong tình yêu đó đời đời sẻ chia
Pháo vui đỏ rực sân kìa
Chúc anh hạnh phúc tràn trề nha anh
r
Thiệp hồng .... Mùa cưới
Người ta mua hết thiệp hồng
Đến tôi ... thiệp hết, tơ hồng cũng không
Mấy thu gối chiếc lạnh lùng
Tơ tình đứt đoạn ... tơ lòng dở dang
Xá gì một chuyến đò ngang
Tình đời đã thế … thôi sang làm gì
Nguời ta đã lỗi câu thề
Ðã quên câu hẹn … mình về đi thôi
Tình đời bạc trắng như vôi
Nhưng sao lạ quá ... không thôi nổi .. buồn
Lắc đầu cho lệ khỏi tuôn
Tình đời như thế có buồn hay không?
Người ta pháo đỏ rượu nồng
Chao ơi … người ấy lấy chồng rồi sao ??
Làng trên xóm dưới xôn xao
Ta như là kẻ đi vào mộng du
TNP
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 19:14:32 bởi TNP >
Pháo nổ ngày vui
Dại khờ chi để tơ vương
Chiếc voan sương gío che nghiêng cuộc đời
Nhánh hoa tung bổng lên trời
Anh ơi đón nhé - là lời của em
Nhìn xem môi vẫn lên men
Nhìn xem trời đất chẳng hoen mi kìa
Nàng thơ đâu có li chia
Còn em đâu có chia lìa ai đâu
Dù cho ta chẳng có nhau
Vì tim hai mảnh tình đâu của mình
Chiếc vương miện rất chung tình
Trái tim em đã có hình bóng ai
Anh ơi nhớ nhé nguôi ngoai
Nhành hoa cưới đã vào tay anh rồi
Tìm cho mình một niềm vui
Mong tình yêu đó đời đời sẻ chia
Pháo vui đỏ rực sân kìa
Chúc anh hạnh phúc tràn trề nha anh GIÁC MƠ LỠ LÀNG
Ô kìa có kẻ dại khờ
Chúc người mình lại ơ hơ một mình
Sao mà không tự chúc mình
Chúc cho mình nở cuộc tình như hoa
Làm thơ cũng vui lắm mà
Khi yêu tình đượm mặn mà ước mơ
Đi chung trên khoảng tình cờ
Tình ta đẹp mãi giấc mơ chung đường
Đắm say cả một trời thương
Rượu nồng lên mắt trên đường ta đi
Môi ai dịu ngọt lạ lỳ
Dìu nhau qua đến bến bờ mê ly
Vầng thơ ai hãy ước đi
Thiên đường nhỏ bé ta đi bên nàng
Không phong ba, chẳng trái ngang
Trọn đời son sắc ngập tràn thủy chung
Mơ thôi giấc mộng tương phùng
Để tình say đắm sánh cùng thời gian
Ân tình nay đã dở dang
Khi yêu mới biết tình lang dối lòng
Ngọc ngà theo sóng long đong
Màu môi đã nhạt tim lòng đổi thay
Vòng tay tình ái u hoài
Lỡ làng ôm mộng vì ai khóc thầm
Tóc xanh đã điểm hoa râm
Giật mình chợt nhận thăng trầm tình xa :Đưa vào TV:
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2005 12:51:38 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: TNP
Hi Vân,
.....
[sm=dapdau.gif]... [sm=dapdau.gif]... anh sốt ruột wá mà đâu dám hối Vân. ......
....
hihi ... tại TNP không nói... làm sao Vân biết.... sorry nha... Vân công nhận mấy anh bên này... lịch sự hơn mấy anh ở VN nhiều....
Saigon bây giờ ....
Saigon hôm nay vui ra sao anh ?
Ðâu còn ai nữa .. để em dỗ dành
Còn mỗi em đây .. nỗi sầu trăm tuổi
Nhớ nụ cười buồn, hôm em tiễn anh
Saigon bây giờ vẫn lá me bay
Những hàng cây cao, những cánh tay gầy
Những buổi mưa buồn rung rinh cánh lá
Và em ngậm ngùi … kỷ niệm còn xanh
Saigon bây giờ đã mất dấu anh
Mây trắng vẫn bay, chim vẫn chuyền cành
Thiên hạ cười vui, vui như cánh gió
Nâng vạt áo dài để em nhớ anh
Saigon bây giờ ghi thêm nỗi nhớ
Nỗi nhớ bâng khuâng, nỗi nhớ dịu dàng
Em vẫn buồn nhiều, nhưng không khóc nữa
Và .. em biết rằng … em đã mất anh
Th.Vân
(Thân tặng TNP)
: Bài thơ đã đưa vào TV :
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2005 12:42:42 bởi Viet duong nhan >
Mèng ui … Vân … chít rùi ..., Vân có lộn không? (sao lại “thân tặng TNP” ???) … Vân viết vậy … lỡ bà con tưởng thiệt … TNP mà ế dzợ .. bắt thường Vân đó nha … hahaha.... Viết lộn... cho viết lại đó...
Dũng thỉnh thoảng cũng dzô đây đọc bài của Vân … Anh thấy Dũng rất thật tình … và có ý muốn xây dựng …. đó là anh nói thật … nhớ đọc email. Thân
TNP
Saigon hôm nay
Saigon hôm nay có mưa không em?
Nhớ những giọt mưa vương mái tóc mềm
Nhớ góc hiên nhà .. hôm ta gặp gỡ
Nhớ em thẹn thùng … khi anh làm quen
Saigon bây giờ cũng đã vắng em
Thành phố bừng lên muôn vạn ánh đèn
Thiên hạ dập dìu đưa nhau bát phố
Khi anh trở về ... chẳng có ai quen .
TNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2005 09:20:26 bởi TNP >
..[sm=ruri.gif]... hic hic… chuyện đó đâu phải lỗi của Vân …[sm=n_no.gif] ... hoàn cảnh đất nước mình như vậy .. Vân biết nói sao đây … mà sao anh Phương lại mang chuyện chính trị vào trong tình cảm chúng mình … [sm=mecry.gif] ….
Khói Sương
Khóc ròng khi đọc thư anh
Xây bao nhiêu mộng sao đành chia xa
Bây giờ .. ta môt mình ta
Khói sương buồn ngậm .. rồi phà khói sương
Phải chi đừng gặp, đừng thương
Thì nay đâu phải đoạn trường, tử sinh
Làm sao cho trọn nghĩa tình
Làm sao trút bỏ … để mình có ta
Th. Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2005 04:41:47 bởi Th Vân DL >
Xin Đa Tạ …
Xin đa tạ … tâm tình cô em gái
Chỉ yêu thơ … xin em chớ yêu người
Ðời anh buồn … tình rách nát tả tơi
Em mới lớn làm sao mà hiểu được.
Những hào phóng .. những lời thơ êm ái
Chỉ là thơ .. em ạ …. chỉ là thơ
Trong lòng anh … em .. bé bỏng dại khờ
Xin trân trọng chút tình thơ bé dại
Em nào biết … tình nẩy mầm oan trái
Anh mài gươm rong ruổi đợi ngày vui
Sẽ một ngày … người trẻ khắp nơi nơi
Sẽ vùng dậy .. đập tan loài quỷ dữ
Buồn bã lắm, em lại là ái nữ …
Giữa Cha … Anh … em biết chọn phương nào ?
Xin đừng buồn, đừng oán trách gì nhau
Lời chân thật … muôn ngàn lần tạ lỗi …..
Xin đa tạ tâm tình .... cô em gái.
TNP
Vết thương tim
Chiều thu mang áo thu ra vá
Vá chút tình thu với lá thu
Mây trắng xe hoài không thành chỉ
Vá hoài không kín vết thương tim
Th.Vân
Em hiểu …
Vâng em hiểu … em chỉ là em gái
Chẳng bao giờ được ngự ở tim anh
Em chỉ thuê … một góc nhỏ thôi anh
Nơi tăm tối … anh tiếc gì góc đó
Mảnh vườn nhỏ … dù khô cằn sỏi đá
Em sẽ vun sẽ sới với lòng yêu
Em sẽ trồng những hoa dại anh yêu
Em đốt sẵn ngon lửa hồng ấm áp
Mai sau này … một người con gái khác (1)
Sẽ thay em … săn sóc mảnh vườn yêu
Em buồn nhiều, nhưng sẽ bớt cô liêu
Khi em biết … anh được nhiều hạnh phúc
Thuở xa xưa … khi mới quen … anh nhớ?
Em trót đem hoa Mộng … cấy vuờn thơ
Em nuôi hoa bằng những nỗi tương tư
Chẳng mấy chốc … thành cây si cổ thụ
Thuở mới lớn .. em làm sao biết được
Chỉ biết yêu … tưởng mình sẽ được yêu
Tại anh chiều … nên em tưởng anh yêu
Em khờ dại .. xin anh đừng trách mắng
Em mãi mãi … sẽ chỉ là em gái …
Chỉ âm thầm chăm sóc cánh Hoa Si
Th.Vân
(1) Thơ Đoàn Thị Thảo Nguyên – Xin Thuê
Thơ Đoàn Thị Thào Nguyên
Xin Thuê
Xin cho em thuê .. một chỗ trong trái tim anh
Một chỗ không tình yêu
Một chỗ không dịu dàng ấm áp
Một chỗ chẳng bao giờ anh để mắt
Trống rỗng và cô đơn
Em sẽ thuê để trồng những hoa thơm
Thắp lại ngọn lửa hồng ấm áp
Để sau này một người con gái khác
Sẽ dịu dàng thổi ngọn lửa cháy lên
Em chỉ là em, ngọn gió không tên
Vô hình cả trong anh nỗi nhớ
Một ngày vui không muộn phiền trăn trở
Liệu rằng anh có nhận ra em ?
Ðoàn Thị Thảo Nguyên
Lòng ốc biển .....
Có những chuyện … không bao giờ nên kể
Giống như .. bao khung cửa sổ im lìm
Bởi mở ra … huyền thoại hết linh thiêng
Xin giữ trọn lòng mình như ốc biển
Trong cõi yêu …. cõi mù sương huyền diệu
Em cứ mơ … nhưng xin chớ muộn phiền
Vườn thơ tình .. xin em hãy để nguyên
Xin đừng mở … bao tình thơ bay mất
Có trang sách … không bao giờ nên đọc
Bởi mở ra … chỉ giấy trắng bạc tình
Một ngày nào …. em sẽ cám ơn anh
Em buồn bã … anh thấy mình ... trọng tội …
TNP
Xoá bớt dùm em
Chiều nay sao lá bay nhiều quá
Kỷ niệm mình buồn hơn lá rơi
Đọc lại thơ xưa anh gửi tặng
Quên làm sao đuợc cố nhân ơi.
Phải chăng kiếp trước gieo mầm ác
Kiếp này phải gặt lụy phiền đây
Phải chi thương nhớ mà xoá được
Xoá bớt dùm em nỗi nhớ này
Th.Vân
Một mai ....
Một mai anh có về qua ngõ
Soi bóng thời gian trong mắt nhung
Thoáng trong đáy cốc chiều thu lạnh
Cả một trời đông tuyết lạnh lùng.
Một mai anh có còn thương nhớ
Dáng nhỏ, vai gầy, áo lụa bay
Tháng bảy mưa ngâu Ngưu lìa Chức
Miệng cười, lệ ứa lúc chia tay.
Một mai anh có về phố cũ
Soi bóng em buồn mái tóc mây
Vắng anh phố thị không vui nữa
Chẳng còn ai ngắm tóc mây bay.
……
Một mai cát bụi thời gian đọng
Phố nhỏ … xa rồi… áo lụa bay
Dáng nhỏ vai gầy … chân bước vội
Em còn nhớ mãi buổi chia tay.
Một mai … xa lắm ai nào biết
Anh chẳng còn về phố thị xưa
Chiều buồn nắng nhạt mây về núi
Em buồn hoá đá buổi chiều mưa
Th. Vân
Chào Th. Vân & TNP ! vdn đã đưa những bài thơ vào TV
Cảm ơn nhiều cho thưởng thức những vần thơ hay - chờ đọc tiếp nhé !
7_vdn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2005 13:41:53 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Th Vân DL
Vết thương tim
Chiều thu mang áo thu ra vá
Vá chút tình thu với lá thu
Mây trắng xe hoài không thành chỉ
Vá hoài không kín vết thương tim
Th.Vân
Hihi … hi Vân, hết buồn chưa ??.... Vân làm như là Vân lẻ loi, cô đơn lắm dzị đó … tội nghiệp ghê ..


... đâu ai biết rằng cả tá cây si … (cỡ cổ thụ .. hihi...


) trồng ngang xương … giữa lối đi nhà Vân …. đùa Vân chút cho dzui nha …
Tim lủng .. đâu phải tạo dao
Cũng như lá rụng, phải nào tại thu
Chiều nay thu tới thăm ngoài ngõ
Cũng vẫn là thu với lá vàng
Mây trắng lang thang về cuối phố
Thu còn buồn giận chuyện ... đò ngang
Đắng cay ai dệt vào thơ nhỉ
Vá làm sao kín vết thương tim
Ai mang cay đắng cùng oan trái
Vào cả đường thơ như thế này
TNP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2005 15:33:18 bởi TNP >
Trích đoạn: Th VDN
Chào Th. Vân & TNP ! vdn đã đưa những bài thơ vào TV
Cảm ơn nhiều cho thưởng thức những vần thơ hay - chờ đọc tiếp nhé !
7_vdn
Cám ơn Cô 7 ghé thăm và cùng đọc "Một Mai..." .. Vân.. mới tập làm thơ .. có chỗ nào sai trái Cô 7 nhắc và sửa dùm Vân nha ...
Cám ơn Cô 7 đã mang thơ Vân dzô Thư Viện... Vân hổng dám làm "Thi Sĩ" đâu... mắc cở quá trời. Chúc Cô 7 và qúy quyến một mùa Giáng Sinh vui vẻ.
Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2005 14:50:24 bởi Th Vân DL >
Chiều cao nguyên
Có bao giờ anh hiểu được em đâu
Chỉ mình em với nỗi sầu trăm tuổi
Anh cứ thế … cứ bồng bềnh trôi nổi
Mình em buồn .. góp nhặt cánh hoa rơi
Lòng thân thương, em như đã yêu rồi
Mà anh chỉ coi em là ... "em gái"
Anh đâu biết …. bao nhiêu người theo đuổi
Em chối từ ... chỉ yêu một anh thôi …..
Yêu đã lâu, nhưng chưa dám mở lời
Thân con gái … chỉ được quyền chờ đợi
Chiều cao nguyên mưa giăng sầu phố núi
Em lạnh .. buồn … khe khẽ gọi … anh yêu
Chỉ gọi thôi .. đã thấy nhớ thương nhiều
Em gửi trọn lòng yêu cho anh đó ……..
Th. Vân
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2005 15:24:31 bởi Viet duong nhan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: