Thơ Từ Lều Cỏ
Khói Sương
Đêm dài ta một mình ta
Buồn vương sương khói nhạt nhoà khói sương
Lòng tằm sao lắm tơ vương
Lòng ta đứt ruột, vẫn thương lòng tằm
Người về dệt lụa trăm năm
Thôi đừng tiếc nữa mảnh trăng vỡ rồi
Tiếc chi một thoáng mây trôi
Một cơn gió thoảng, một đời dở dang
Kể là .. lỡ chuyến đò ngang
Thu nào rồi cũng lá vàng bay bay
Mong người ghi nhận nơi đây
Lòng tri âm hiểu …. mây bay ngập lòng
TNP
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2005 15:30:00 bởi Viet duong nhan >
Bài này là của “Chú” TNP...


... viết tặng Bé Vân .. mùa xuân 2004, nhân buổi tiễn chân tại phi trường TSN ... lúc đó Bé Vân còn đang ở VN và học năm cuối, bậc trung học.
Tiễn Đưa
Có một người đưa tiễn một người
Mắt huyền buồn bã phút chia phôi
Môi cười mà lệ rơi trên má
Có một người đưa tiễn một người.
Buổi ấy nắng vàng gay gắt lắm
Tiễn người chẳng tiễn ở sân ga
Sân bay nắng cháy người chen chúc
Một người, tiễn một kẻ đi xa.
Người con gái nhỏ tiễn chàng trai
Chẳng nói năng chi chỉ thở dài
“Tới nơi nhớ email em nhé”
Họ nói với nhau chỉ mấy lời.
Mẹ già đưa tiễn đứa con yêu
Nắm chặt tay con, chẳng nói nhiều
Cố nắm tay con thêm lần nữa
Ngập ngừng những bước nhỏ xiêu xiêu.
Thôi mẹ về đi, em về đi
Xin đừng nhỏ lệ lúc phân ly
Nắm bàn tay mẹ thêm lần nữa
Thôi mẹ về đi, em về đi
TNP
(Tặng Bé Vân)
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2005 15:10:18 bởi Viet duong nhan >
Giáng Sinh năm nay
Giáng Sinh này anh không về Dalat
Mimosa còn bạc lá không em ?
Lá bạc tròn còn óng ánh sương đêm ?
Trời Dalat còn mù sương buổi sáng ?
Quà Giáng sinh năm xưa anh còn giữ
Sợi chỉ hồng quấn quýt tóc mềm ngoan
Gói trong khăn lụa bạch thật đoan trang
Một sợi tóc đủ làm nên huyền thoại.
Giáng Sinh này anh không về Dalat
Em có còn đi xem lễ nửa đêm ?
Chuyện chúng mình chắc em vẫn chưa quên
Em mãi mãi là "Ái Khanh" của "Trẫm"
Góc Cali anh nhớ về Dalat
Dalat sương mù, Dalat của tôi ơi
Nắng chiều bâng khuâng như những tơ trời
Anh yêu lắm tóc thơm chiều lộng gió
TNP
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2005 15:10:51 bởi Viet duong nhan >
hihi .. hồi đó dzui ghê anh Phương hén !! hồi mới quen Vân gọi TNP là “Chú” … 
... con gái .. lúc mới quen người ta gọi là chú … là gọi dzậy … chớ có phải chú thiệt đâu nàh .. ngạo woài …[sm=shame_on_you.gif]
Dalat xưa .. kỷ niệm
Giáng sinh này anh không về thăm mẹ
Anh có còn nhớ Dalat không anh ?
Anh đi rồi phố núi chắc buồn tênh
Em vẫn nhớ pedalot chiều nọ
Đối với anh … chắc đã là quá khứ
Nhưng với em buổi ấy khắc thiên thu
Trời hoàng hôn chẳng một chút sương mù
Một chút gió vương tóc tơ con gái
Em còn nhớ … anh lắc đầu ái ngại
Bà giữ vườn … “Anh-Chị muốn mua chi ?”
Em ngất ngây … họ nhầm lẫn tí ti
Nghe thích nhỉ … mong anh đừng giải thích
Th. Vân
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2005 15:15:35 bởi Viet duong nhan >
Cõi Mù Sương
Em còn nhớ … cõi mù suơng huyền thoại ...
Trong sương mù ta đã lạc bước nhau
Vòng tay buồn ôm chặt một niềm đau
Chiều phố núi mây sầu giăng phố thị
Em vẫn đó hay chỉ là mộng mị
Chiều bâng khuâng mây trắng rủ nhau về
Mình ta buồn lạc lõng giữa tê mê
Chiều thung lũng buồn dâng lên đỉnh núi
Cũng phố núi cõi mù sương huyền thoại
Một chiều buồn ta lạc dấu trăm năm ……..
TNP
(Thung lũng hoa vàng)
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2005 15:16:04 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: TNP
Cũng phố núi cõi mù sương huyền thoại
Một chiều buồn ta lạc dấu trăm năm ……
TNP
Ta Lạc em...
Ta lạc em từ trăng mới lên
Từ khi nắng sớm chiếu qua thềm
Từ khi tóc chưa cài hoa tím
Từ buổi trăng tròn, mắt nhung êm
Ta lạc em từ trong ý thơ
Từ khi giấy mực biết mong chờ
Từ khi chim hát lời tình tự
Từ buổi tan trường, ta trót mơ
Ta lạc em khi mưa mới rơi
Từ khi hoa cỏ nở lưng đồi
Từ khi em chợt cười trong nắng
Từ buổi mây trời lặng lẽ trôi.
TNP
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2005 15:16:40 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: TNP
Ta Lạc em...
Ta lạc em từ trăng mới lên
Từ khi nắng sớm chiếu qua thềm
Từ khi tóc chưa cài hoa tím
Từ buổi trăng tròn, mắt nhung êm
Ta lạc em từ trong ý thơ
Từ khi giấy mực biết mong chờ
Từ khi chim hát lời tình tự
Từ buổi tan trường, ta trót mơ
Ta lạc em khi mưa mới rơi
Từ khi hoa cỏ nở lưng đồi
Từ khi em chợt cười trong nắng
Từ buổi mây trời lặng lẽ trôi.
TNP
hihihi ... ý thơ bài "Ta lạc em".... rất nghệ sĩ tính, thiẽt hay ...


.. nó bàng bạc.. nhưng sao "Ta lạc em " ... mà còn "Từ buổi tan trường.. ta trót mơ ".....


.. chắc là lạc dzô mắt xanh của nàng rồi phải không TNP?
Góc Phố Buồn
Tình buồn kẻ trả người vay
Cầu duyên lỗi nhịp đắng cay đoạn trường
Đời ta là góc phố buồn
Ngổn ngang xác lá mười phương góp về
Th. Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2005 08:58:56 bởi Th Vân DL >
Trích đoạn: Th Vân DL
Góc Phố Buồn
Tình buồn kẻ trả người vay
Cầu duyên lỗi nhịp đắng cay đoạn trường
Đời ta là góc phố buồn
Ngổn ngang xác lá mười phương góp về
Th. Vân
Trách nhau
Chiều thu ghé …”Góc Phố Buồn”
Lá vàng theo gió mười phương kín trời
Tưởng là tiếng lá thu rơi
Tỉnh ra mới biết lời người trách ta.
TNP
Hi TNP, TNP thư về nhà làm sao mà bà Bác khóc dzậy? chắc viết cảm động lắm hả ??? có thư của nhỏ em nè .
Thư Cho Anh
Hôm qua nhận được thư … mẹ khóc
Mẹ biết, anh thương mẹ rất nhiều
Mẹ bảo … đừng gửi tiền về nữa
“Tiền nhiều … mẹ chả thiết chi tiêu”
Suốt cả đêm qua mẹ sụt sùi
Thương anh, xứ lạ … một thân côi
Tết này chắc lại không về được
Mẹ nhớ… nên em gửi mấy lời
Em
Cám ơn Vân đã chuyển thư.... sao Hg không post thẳng vào đây hoặc email cho TNP mà lại nhờ Vân chuyển?? thiệt tình....
Anh định xin nghỉ phép mấy tuần
Sẵn đi Trung Quốc ghé về thăm
Thăm mẹ, thăm em, ăn tết muộn
Chắc là sau tết, cỡ …. “mười lăm”
Anh gửi cho em vải áo dài
Thuê người vẽ vội cánh hoa mai
Thích gì cứ nói cho anh biết
Áo này chỉ có một … không hai
TNP
Thư cho Anh .. (2)
Anh về, nhà sẽ vui như tết
Mười lăm, mười tám có sao đâu
Mẹ bảo nhắc anh .. “lo kiếm vợ”
“Ước gì … mẹ có được nàng dâu”
Thích gì cứ nói cho anh biết
Em thích … toàn thứ của … “đàn bà”
Nói ra … chắc sẽ bị anh la
Hay là .. em định nhờ nhỏ bạn
Nó chọn … nhưng anh trả tiền … nha
Cấm la à…
Em
Trích đoạn:
Thư cho Anh .. (2)
Anh về, nhà sẽ vui như tết
Mười lăm, mười tám có sao đâu
Mẹ bảo nhắc anh .. “lo kiếm vợ”
“Ước gì … mẹ có được nàng dâu”
Tình anh, em biết … lung tung lắm
Tan tác như là xác pháo xuân
Thôi em !! … đừng nhắc tình duyên nữa
Nhắm mắt rồi ra … cũng một lần
TNP
Trầu wơ ….. làm gì mà thê thảm … quá dzị TNP …… có thư mới nữa nè … 2 anh em TNP nói chuyện dzí nhau bằng thơ không hà ….. hay thiệt
Thư cho Anh .. (3)
“Chị bạn” về thăm nhà năm ngoái
Mẹ bảo … “hai người thấy đẹp đôi”
Anh đâu còn trẻ mà kén mãi
Chuyện cũ buồn hoài … chỉ thế thôi
Mấy nhỏ bạn em .. anh chịu không?
Môi hồng, mắt biếc, nét mi cong
Nhỏ Thu, hiền thục, me ưng lắm
Em làm mai mối … chắc là xong
Em
Vân thấy đâu có gì đáng … phì cười … đâu nà? … Vân cũng không biết là Thu nào? (nhóm có tới 3 người cùng tên Thu) … TNP coi bộ biết gồi … mà còn làm bộ hỏi …. có thư tiếp nè:
Người ta đẹp có tiếng tỉnh nhà
Người đẹp, nhà giầu lại nết na
Khắp tỉnh bao nhiều chàng ngắm nghé
Anh không tính gấp … mất à nha
Em
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: