Thơ Từ Lều Cỏ
Trích đoạn:
Người ta đẹp có tiếng tỉnh nhà
Người đẹp, nhà giầu lại nết na
Khắp tỉnh bao nhiều chàng ngắm nghé
Anh không tính gấp … mất à nha
Em
Anh phì cười là vì nhỏ em … có tí tuổi đầu … mà bày đặt làm … “bà mai” … chớ nào dám cười Vân đâu.....
Cô biết … anh không thích vợ giầu
Đã giầu, lại đẹp …(ớ ờ...[sm=n_no.gif]) chả ham đâu
Thôi !! … anh chả thích trèo cao nữa
Té … chẳng vêu môi cũng vỡ đầu.....
TNP
hihi... bị nhằn nà....
Thư cho Anh …. (4)
Anh nói … cứ như thật ấy thôi
Người ta từ chối bốn năm nơi
Chỗ đó mà anh còn chê nữa
Đành để anh “ở giá” cho rồi
Mẹ bảo …. người ta đã nhận lời
Tuần nào Thu cũng đến nhà chơi
Dắt mẹ đi chùa, em cũng chịu
Người gì … khó tính quá đi thôi !!
Em
...
Khó tính gì đâu .. em nghĩ coi
Đầu xuân anh mượn đóa hoa tươi
Hỏi Thu có thích hoa hoàng cúc
Cuối hạ Thu … ừ … hoa chết toi ........
TNP
* haha …. Cái này là …anh đùa tính ít nói của “cô Thu” … chứ không dám chê bai bạn em đâu nha. [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10467/404B42223B634D8880B3E09FF3D8A1AD.gif[/image]
Mô Phật
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2005 16:58:31 bởi TNP >
Ủa mà mới mấy hôm trước em mới nói là …”tính làm mai mối” sao hôm nay lại nói … “người ta đã nhận lời”... là sao ??? …. à há …..
Khôn khéo như cô, chả có hai
Hôm kia cô bảo .. định làm mai
Bây giờ lại bảo … “người ta chịu” …. à há..... [sm=thinking.gif] ...
Cô mang mẹ ra dọa anh hoài ……
TNP
Trích đoạn: TNP
...
Khó tính gì đâu .. em nghĩ coi
Đầu xuân anh mượn đóa hoa tươi
Hỏi Thu có thích hoa hoàng cúc
Cuối hạ Thu … ừ … hoa chết toi ........
TNP
* haha …. Cái này là …anh đùa tính ít nói của “cô Thu” … chứ không dám chê bai bạn em đâu nha.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10467/404B42223B634D8880B3E09FF3D8A1AD.gif[/image]
Mô Phật
Anh chọc người ta khóc rồi kìa
Miệng mồm ác quá … thấy mà ghê
Có mau viết thư về xin lỗi
Quà cáp cho nàng .. hết ủ ê
Em Hg
Hi [sm=wave.gif]…. hihi .. cho anh gửi lời xin lỗi Thu … nói dùm là tuy đùa vậy nhưng ấn tượng về Thu thật là dịu dàng và duyên dáng …. Anh nhớ nhất cảnh hai đứa đi dạo quanh chợ Hoà Bình, thả bộ xuống bờ hồ, vòng ra thủy tạ uống trà .. đi chơi gần 4 tiếng … Thu nói mỗi một câu …”anh Phương khoẻ không ?” ..
nhận được card và quà noel chưa ? sao không thấy nói gì.
Đọc thư em
Đọc lại thư em dạ bùi ngùi
Anh em mình xa cách đôi nơi
Mai này đất nuớc thôi cộng sản
Anh về bên mẹ sống yên vui
Định kể em nghe chuyện bên này
Cũng chả vui gì, cũng đắng cay
(Xa mẹ, xa em vui sao được)
Chỉ là vui mượn .. với thương vay.
TNP
....
Bến say
Này em ! trăng nước mười hai bến
Em thử xem dùm .. có bến say?
Trăm năm một cõi đời miên thụy
Thì có ra gì chuyện trắng tay
Trắng tóc, trắng tay, tình bạc trắng
Còn ta thì tỉnh cũng như say
Đất quay vì tỉnh hay say nhỉ
Con tạo xoay vần … thế cũng hay
TNP
(Repost)
Lạc nhau
Rượu bỗng nhạt, sao chợt mờ
Buồn vây hãm mãi … bơ vơ thân gầy
Lạc nhau
Giữa cõi chợ đời
Chợ bao nhiêu khách …
toàn người không quen
Ta sao mãi
Vẩn vơ tìm
Tìm trong bến nhớ
Tìm vào rừng mơ
Tìm trong
giấc ngủ mong chờ
Tìm trong biển vắng
Bơ vơ phố chiều
Lạc em
ốc đảo cô liêu
Hắt hiu phố chợ
Tiêu điều bến mơ
TNP
(Repost)
Trả Em
Trả em môi đỏ mắt huyền
Trả em ngày tháng muộn phiền trăm năm
Trả em duyên nợ tơ tằm
Đắng cay chi nữa xa xăm lời buồn
Trả lá vàng lại bên đường
Trả tôi về với vô thường tỉnh say
Trả người nợ cũ không vay
Tôi xin uống chén đắng cay cho người
Trả thiên thu lại cho đời
Trả em hết để … cho người sang sông
TNP
(Repost)
Ảo Mơ
Mai về quẳng bút thôi không viết
Từ biệt kinh thành, giã yến oanh
Quảy gánh lên non tìm Phạm lão (1)
Ngủ nhờ dưới một cội đào xanh.
Qua một Rừng Mơ đã đến nơi
Hoa mơ nở ngát bốn phương trời
Kìa bên gốc liễu Hoàng và Tố (2)
Tương Như, Văn Quân cười rất tươi (3)
Nhà ta ở dưới cội mai vàng
Áo trắng đã về …. Hoàng Mai Trang
Chén rượu tương phùng chưa kịp uống
Mới thoảng qua, đã say ngất ngây.
Nhã nhạc tưng bừng đàn sáo ngọt
Còn vui hơn …. Paris by Night
Phạm lão tu lâu chừng đắc đạo
Tặng mỗi người một gói rễ mơ
Văn quân trắc ẩn, ân cần dặn
Uống rễ mơ trà, đẹp ý thơ
“Ta cho bướm trắng đưa đường nhé
Bướm trắng đưa người qua bến mơ”.
……..
Tỉnh giấc mơ hoa, tàn mộng đẹp
Tay vẫn còn cầm gói rễ mơ
Bướm ơi! ... xin bướm đừng bay nữa
Hãy trả ta về với bến Mơ.
TNP
(Thơ từ lều cỏ)
(Repost)
(1) Phạm lão: Phạm Thiên Thư với Đưa em tìm Ðộng Hoa Vàng
(2) Hoàng và Tố: Vũ Hoàng Chương và Tố Uyên
Mười năm trăng cũ ai nguyện ước
Tố của Hoàng ơi! Tố của anh ….
(3) Tương Như, Văn quân: Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2006 17:09:45 bởi TNP >
Bến mơ
Nhạn buồn lẻ bạn kêu sương
Ta buồn hoa nở mười phương vẫn buồn
Đã quên hờn, giận, vấn vương
Lòng ta … xác bướm bên đường xác xơ
Chưa qua hết một bến mơ
Nhớ ai giặt lụa bên bờ lao sao
Mai ta chết dưới cội đào (1)
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu
TNP
(1) Thơ Phạm Thiên Thư - Ðưa em tìm động hoa vàng
Những Lúc Buồn
Những lúc buồn tôi trở lại rừng mơ
Để chỉ có bướm, hoa và gió núi
Để ánh trăng sẽ là nguồn an ủi
Và lời thơ xoa dịu nỗi muộn phiền
Những lúc buồn… trời đất chẳng bình yên
Thơ buồn bã như cành buồn trụi lá
Và bỗng chốc tự nhiên tê tái lạ
Chợt biết rằng đời chẳng giống như mơ
Những lúc buồn tôi hay trốn vào thơ
Để thấy dáng em về trong giấc mộng
Thuở có em đất trời sao lồng lộng
Bởi vụng về ta lạc dấu trăm năm
TNP
Bài sau này được viết vào một chiều cuối năm (năm ngoái) .. nhân đọc bài .. “Xuân Tha Hương” của Nguyễn Bính”
Xuân Tha Hương
1 (thư cho em gái)
Tết này không chắc anh về được
Anh gửi về đây một tấm lòng (1)
Bên này nào có mùa xuân mới
Chỉ thấy sương mù với tuyết rơi
Đông lạnh chưa qua xuân đã tới
Hoa đào chưa nở với xuân tươi
Lạc loài đất khách dăm thằng bạn
Mở rượu ra vui với mọi người
Nghiêng ngả men sầu dâng nước mắt
Vỡ oà .. tiếng nấc cố nhân ơi
Chiều qua phố vắng buồn tê tái
Nhớ lắm em ơi .. nhớ lạ đời
Mưa xuân lạnh lẽo ngoài song cửa
Ôm đàn ngân lại chút âm xưa
So dây mới biết dây lạc nhịp
Ai kẻ còn thương chút đông thừa
2 (thư cho mẹ)
Tết này nhà có đốt pháo không ?
Mẹ đốt cho con bánh pháo hồng
Để biết lòng con thơm như pháo
Bay về bên mẹ cuối mùa đông
Tết này không chắc con về được
Con gửi về đây một tấm lòng (1)
Mẹ ạ bên này mưa xuân lạnh
Đi làm … ngày tết cũng như không
Đêm nay trừ tịch trời mưa lạnh
Thương nhớ em thơ, nhớ mẹ già
Thương mẹ tảo tần nuôi con dại
Tháng ngày mòn mỏi với non sông
Tết này không chắc con về được
Con gửi về đây một tấm lòng
TNP
(1) Thơ Nguyễn Bính – Xuân Tha Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2006 19:32:15 bởi TNP >
Giấc mơ buồn
Có một ngày gió núi chẳng lên cao
Mưa cũng chẳng rơi âm thầm phố vắng
Một mình ta con phố dài vắng lặng
Nghe cô đơn về dệt giấc mơ buồn.
Đã lâu rồi … đã thôi nhớ, hết thương
Đã giữ trọn lòng mình như ốc biển
Vườn thơ cũ đã không còn miên viễn
Ánh trăng vàng … gợi nhớ mãnh vuờn xưa.
Th. Vân
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: