Thơ Từ Lều Cỏ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 20 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 298 bài trong đề mục
TNP 14.01.2006 17:15:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn


...

Khó tính gì đâu .. em nghĩ coi
Đầu xuân anh mượn đóa hoa tươi
Hỏi Thu có thích hoa hoàng cúc
Cuối hạ Thu … ừ … hoa chết toi ........

TNP


hahaha...trời ơi! đọc xong mấy câu này mà Hoatina cười đã đời luôn, làm cả công ty phải ra ngó xem có chuyện gì mà vui thế...Có bài thơ họa cùng anh, chỉ để cho vui thôi, Vân và Thu đừng giận nhé!...

Câu chuyện tình yêu

Tôi kể bạn nghe chuyện tình yêu
Mới ghé qua đây biết ít nhiều
(Mạn phép đôi lời gia chủ nhé
Em thề, em sẽ chẳng nói...điêu

"Có một chàng tên khắp bốn Phương
Trí rộng, tình sâu bước dặm trường
Mê mải rong chơi cùng mưa nắng
Lơi là ong bướm với yêu đương...

Nàng Mây lơ lửng mãi trên cao
Năm tháng phiêu bồng với gió, sao...
Đã quen lối mộng trên trời biếc
Chẳng muốn dừng chân ghé bến nào...

Tình trong như đã, vẫn còn e
Mây mượn mùa Thu xanh đam mê
Gửi lời ướm hỏi trong màu lá
Có biết Phương nao đã hẹn thề?...

Bốn bể là nhà thỏa chí vui
Chàng cũng mơ màng chuyện lứa đôi
Nhưng mùa Thu mỏng, im lìm quá
Mỗi năm lần ghé cũng đủ rồi...


Mây vẫn một lòng thương nhớ ai
Lòng mây chất chữa nỗi u hoài
Giọt nhớ giọt sầu lên khoé mắt
Rớt nhẹ bên đời một sớm mai...

Thế là Mây cũng nẻo đường Mây
Thu cũng đã qua dẫu hao gầy
Chàng Phương nào có bao giờ tiếc
Mùa Thu, Mây trắng đã qua đây?..."




hihi.... Cám ơn Hoatina_hn đã ghé thăm lều cỏ của TNP .... TNP đang đùa với nhỏ em cũng vì mấy câu đó mà Noel nửa qua .... phải gửi mấy gói quá dzìa mới được .... xá tội .... ...




Phương ấy


Phương ấy đã xa ngàn cánh nhạn
Cách mười biển rộng, bốn mùa đông
Ta buồn chả nhớ bao nhiêu nữa
Chỉ nhớ năm xưa … nhận thiệp hồng.

Ðêm nay và biết bao đêm nữa
Cũng chỉ quanh đây bóng với đèn
Rồi mấy hôm nay, đèn với bóng
Sao đời còn toàn những đêm đông.

Phương ấy bây giờ mây trắng bay
Ngày xưa áo trắng má hây hây
Áo len hờ hững bờ vai nhỏ
Tòc sỏa vai gầy ta ngất ngây.

Bến cũ người ta đã bắc cầu
Hết rồi cô lái, hết sông sâu
Lữ khách sang rồi không trở lại
Hình như tháng bẩy vẫn mưa ngâu.

TNP


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2006 01:52:51 bởi Viet duong nhan >
TNP 14.01.2006 18:23:26 (permalink)
0


Thời Áo Trắng


Này cô bé còn mơ thời áo trắng
Khúc khích cười sao lại ngó bâng quơ
Để trời đêm chỉ toàn ánh sao mờ
Hồn tập tễnh làm thơ thời mới lớn

Này cô bé có bước chân chim sáo
Đang vui cười sao bỗng bặt im ngay
Để đưòng về sao nhiều lá me bay
Tà áo trắng như là bao cánh bướm

Này cô bé mái tóc dài tha thướt
Kẹp bồng bềnh trói buộc mảnh tình si
Đang cười vui sao bỗng chớp hàng mi
Hồn phiêu bạc bỗng thành mây viễn xứ

Này cô nhỏ … sao lại nghiêng vành nón
Để vô tình mây trắng vẩn vơ bay
Giận ai đâu .. sao lại lỡ thở dài
Thơ viết mãi vẫn chưa vào cung bậc

Này cô nhỏ … có còn hay hờn dỗi
Tóc buông dài vương sợi nhớ tương tư.

TNP
(Repost)


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 05:15:06 bởi Viet duong nhan >
Hoatina_hn 15.01.2006 18:44:03 (permalink)
0
Phương này...

Phương này người lữ khách sang sông
Đã mấy năm rồi vẫn ước mong
Anh về xây mồ hoa tình ái
Để kẻ ra đi khỏi bận lòng...

Người đã xa rồi lưu luyến chi
Mấy ai chẳng dệt mộng xuân thì...
Mấy ai diễm phúc tròn mơ ước...
Ai người chẳng biết đến phân ly?...

Phương này Đà Lạt vẫn mù sương
Vẫn áo trắng bay những nẻo đường
Vẫn đồi thông cũ bên triền gió
Đợi bóng anh về bao nhớ thương...

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 05:21:59 bởi Viet duong nhan >
Hoatina_hn 15.01.2006 18:47:20 (permalink)
0
Phương này!

Phương này trời cũng đã cuối đông
Áo trắng ngày xưa đã lấy chồng
Ngồi bóng với đèn chi, anh hỡi...
Ra tìm chút nắng có hơn không?
TNP 16.01.2006 12:05:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Phương này...

Phương này người lữ khách sang sông
Đã mấy năm rồi vẫn ước mong
Anh về xây mồ hoa tình ái
Để kẻ ra đi khỏi bận lòng...

Người đã xa rồi lưu luyến chi
Mấy ai chẳng dệt mộng xuân thì...
Mấy ai diễm phúc tròn mơ ước...
Ai người chẳng biết đến phân ly?...

Phương này Đà Lạt vẫn mù sương
Vẫn áo trắng bay những nẻo đường
Vẫn đồi thông cũ bên triền gió
Đợi bóng anh về bao nhớ thương...





Chiều Ðơn Côi


Vẫn chỉ mình ta với nỗi sầu
Buồn này không ai hiểu được đâu
"Làm sao giết được người trong mộng"
Ðể tạm vơi đi "vạn cổ sầu"

Sòng bạc đời ta thua nhẵn túi
Nhẵn túi bây giờ lại trắng tay
Trắng tay nay lại hoàn tay trắng
Tình đời bạc lắm thế nhân ơi

Ta gửi hồn theo những áng mây
Mây tần giăng mắc ở đâu đây
Cô đơn là bạn thâm niên nhất
Ðã sống bên ta bao tháng ngày

Ta gửi hồn theo vạt nắng trong
Của ngày hạ chết chớm thu phong
Mơ về Phương Ấy, phương trời ấy
Sánh bước cùng ai kể chuyện lòng

Chiều nay mây trắng giăng mờ lối
Trắng ngập hồn hoang lấp lối về
Lữ khách tha hương sầu viễn xứ
Bên đường hờ hững lá thu rơi

Vẫn chỉ mình ta với nỗi sầu
Trách gì biển rộng với sông sâu
Chả ai giết được người trong mộng
Ta đã chung thân "vạn cổ sầu" .

TNP
(Thơ từ Lều Cỏ)


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 05:06:17 bởi Viet duong nhan >
Hoatina_hn 16.01.2006 16:28:04 (permalink)
0
Buồn ơi hãy ngủ đi

Cho tôi xin lại hồn tôi
Những ngày xa xứ
Buổi cùng ai lang thang dạo phố
Những đêm hoa lá phố phường...

Có những niềm thương
Không thể nhen thành nỗi nhớ
Ai xui lòng mình vấn vương
Mà sao hạt mưa trăn trở
Khóc hoài...
Thương mình ngốc dại
Tình ơi...

Đêm nay
Một nửa vầng trăng chơi vơi
Dạt trôi mây nước xứ mù
Về đây
Núi rừng âm u
Nửa vầng trăng nhớ bạn
Quay quắt chờ mong...

À ơi...tiếng ai ru
Ngủ đi nỗi buồn không đáy
Người xa rồi
Tình yêu không thức dậy
Hạnh phúc xa vời
Trái tim giờ đây hoang lặng
Trách mình vì sao?...

Hỏi rằng
Ai đem ngọn gió lên cao
Để cho hạt cát bay vào cuồng phong
Đời như một kiếp long đong
Nhớ thương chẳng thể phơi cong nỗi niềm
Người cho ta mảnh trời riêng
Suốt đời gặm nhấm nỗi niềm
Buồn ơi!

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 04:52:33 bởi Viet duong nhan >
TNP 16.01.2006 17:31:26 (permalink)
0


Hoài niệm

Mai mốt em về mây trắng bay
Vườn xưa, phố cũ, ánh trăng gầy
Cảnh xưa khép mở ngàn tâm sự
Thoảng chút hương trầm dạ ngất ngây

Mai mốt em về nắng vẫn trong
Gửi theo cánh gió chút phiêu bồng
Long lanh ánh lệ âm thầm bước
Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng

Mai mốt em về thương nhớ ai
Ðêm khuya quạnh vắng tóc buông dài
Ðập vỡ gương xưa tìm ảnh cũ
Trăng nhớ Tầm Dương ta nhớ ai

TNP

Hoatina_hn 17.01.2006 15:44:34 (permalink)
0
Mơ tưởng


Em muốn quay về con phố xưa
Bên hàng thông vắng gió đu đưa
Cùng ai dạo bước trên đồi cũ
Đếm lá trong chiều loang nắng thưa...

Em muốn quay về thương nhớ ơi
Vai gầy thương dáng tóc buông lơi
Dưới trăng mơ mộng thuyền hoa ấy
Sẽ cập bến mơ đến trọn đời....

Em muốn quay về bên áng mây
Nơi hồn ai đó đã qua đây
Gửi cả thương yêu và nuối tiếc
Vào trong sương gió cuối đông này...

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 04:57:27 bởi Viet duong nhan >
TNP 17.01.2006 16:43:53 (permalink)
0


Hỏi Người


Tiếc thương chi mấy cánh hoa
Nhớ thương chi ánh chiều tà xa xưa
Trời chiều buồn sẽ đổ mưa
Hỏi người năm tháng sao chưa hết buồn

Hỏi người có để lệ tuôn
Hoa xuân còn thắm sao buồn chưa vơi
Hay là nhớ ánh sao rơi
Hay người buồn cũng như tôi … lặng buồn

TNP
(Repost)

TNP 17.01.2006 16:46:02 (permalink)
0


Lặng nhìn


Lặng nhìn chiếc lá thu bay
Trời đông sao gió heo may lại về ?
Ra mình nửa tỉnh nửa mê
Nhìn ai cũng thấy tóc thề nghiêng nghiêng

TNP
(Repost)

TNP 17.01.2006 16:48:16 (permalink)
0


Cơn gió nào


Cơn gió nào qua vội
Một thoáng lá vàng rơi
Đời qua đi rất vội
Thiên đường rồi đổi ngôi

TNP
(Repost)

TNP 17.01.2006 16:50:13 (permalink)
0


Chén sầu


Cất tiếng cười vang cạn chén sầu
Thế gian ai bảo được sầu đâu
Tự cổ lai hy … yêu vẫn thế
Vướng vào yêu là vướng sầu đau

Xưa kia chỉ cách đôi bờ dậu
Lắm kẻ ương tư đến bạc đầu
Dệt bao nhiêu mộng vào trang sách
Ðể thấy đời toàn những khổ đau

Nay tình cách những mấy con sông
Cách mấy đò ngang… cách một lòng
Tường vi vẫn nở bên tường cũ
Em viết cho đầy chuyện nhớ mong

Em còn trẻ lắm, ngây thơ lắm
Mới bước vào yêu có một lần
Người ta không biết nên hờ hững
Chút khổ đau này …. chả thấm đâu

Mai sau lăn lóc đời sương gió
Trải chút lòng son với đoạn trường
Thầm nhắc thu xưa… sao mà đẹp
Thu về nhớ lại chuyện yêu thương

...

Thu này rồi sẽ như thu trước
Khoác nhẹ lên người chiếc áo bông
Khe khẽ thở dài thôi em ạ
Dù đời chỉ toàn những đêm đông

Lòng em buồn bã riêng em biết
Thôi hãy cùng ta cạn chén sầu
Uống say cười vỡ ba gian gác (1)
Ném cái chung tình xuống đáy sông

TNP
(Repost)


(1) Thơ Nguyễn Bính - Xuân tha hương


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 05:17:25 bởi Viet duong nhan >
TNP 17.01.2006 16:53:53 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoatina_hn

Mơ tưởng


Em muốn quay về con phố xưa
Bên hàng thông vắng gió đu đưa
Cùng ai dạo bước trên đồi cũ
Đếm lá trong chiều loang nắng thưa...

Em muốn quay về thương nhớ ơi
Vai gầy thương dáng tóc buông lơi
Dưới trăng mơ mộng thuyền hoa ấy
Sẽ cập bến mơ đến trọn đời....

Em muốn quay về bên áng mây
Nơi hồn ai đó đã qua đây
Gửi cả thương yêu và nuối tiếc
Vào trong sương gió cuối đông này...





hi.... [sm=wavey.gif]... Bài này của Sis ... hay quá........ lời văn thiệt nhẹ nhàng, súc tích.... TNP
Hoatina_hn 17.01.2006 20:08:37 (permalink)
0
Cảm ơn anh P đã khen, HTN cũng chỉ dựa trên cảm xúc khi đọc bài Hoài Niệm của anh P thôi, bài đó cũng rất nhẹ nhàng và dễ đi vào lòng người lắm.
Hoatina
TNP 18.01.2006 03:30:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn

Mơ tưởng


Em muốn quay về con phố xưa
Bên hàng thông vắng gió đu đưa
Cùng ai dạo bước trên đồi cũ
Đếm lá trong chiều loang nắng thưa...

Em muốn quay về thương nhớ ơi
Vai gầy thương dáng tóc buông lơi
Dưới trăng mơ mộng thuyền hoa ấy
Sẽ cập bến mơ đến trọn đời....

Em muốn quay về bên áng mây
Nơi hồn ai đó đã qua đây
Gửi cả thương yêu và nuối tiếc
Vào trong sương gió cuối đông này...





Mai mốt em về


Mai mốt em về mưa rơi phố cũ
Áo trắng âm thầm những bước bâng khuâng
Ong bướm xôn xao bao lời thương nhớ
Lối nhỏ sương rơi thương mái tóc thề

Mai mốt em về sương rơi phố vắng
Hoa lá tương tư vạt áo lụa đào
Thương nhớ vu vơ một chiều áo mỏng
Thương gió giao mùa của những năm xưa

Mai mốt em về cỏ cây thương nhớ
Nhớ ánh trăng xưa nhớ mái tóc thề
Nhớ đoá Quỳnh Hoa nhớ hương Dạ Lý
Xa khuất rồi em cả một lối về

Mai mốt em về soi gương bến cũ
Cho ta gửi lại một chút tình quê
Lữ khách tha hương chiều thu thương nhớ
Nhớ ánh trăng xưa thương mái tóc thề

TNP

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 05:19:23 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 20 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9