Thơ Từ Lều Cỏ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 20 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Hoatina_hn 18.01.2006 16:09:02 (permalink)
0

Làm sao về được ngày xưa...

Làm sao về được ngày xưa
Tóc thề em xoã trên bờ vai nghiêng
Thả trôi đi những muộn phiền
Tìm về nhau với trăm miền nhớ nhung
Đò xưa đã cập bến sông
Còn thương, còn nhớ, còn mong làm gì
Trăm lần đến, một lần đi
Giã từ là hết, còn chi hỡi người
Riêng chung cũng chỉ một thời
Chia tay nhau chẳng một lời phân bua
Em về trong buổi nắng trưa
Nhớ thương đong hết cho vừa lòng ai...

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 05:27:09 bởi Viet duong nhan >
TNP 19.01.2006 05:25:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn


Làm sao về được ngày xưa...

Làm sao về được ngày xưa
Tóc thề em xoã trên bờ vai nghiêng
Thả trôi đi những muộn phiền
Tìm về nhau với trăm miền nhớ nhung
Đò xưa đã cập bến sông
Còn thương, còn nhớ, còn mong làm gì
Trăm lần đến, một lần đi
Giã từ là hết, còn chi hỡi người
Riêng chung cũng chỉ một thời
Chia tay nhau chẳng một lời phân bua
Em về trong buổi nắng trưa
Nhớ thương đong hết cho vừa lòng ai...

HoaTina





Kể chuyện ....“Ngày Xưa”


Ngày xưa .. xưa như trong huyền thoại
Trưa hè em đến rủ sang chơi
"Mau lên.. " em dục .... "chơi đám cưới"
“Lau mặt nhanh lên.. ” .. (kẻo).. "chúng bạn cười"

Chú rể thò lò … hơn tám tuổi
Cô dâu chừng sáu tuổi mà thôi
Nhà trai nghèo quá .. bên bờ dậu
Nhà gái giầu hơn .. cạnh gốc xoài

Vương miện cô dâu hoa dâm bụt
Tiệc cưới tưng bừng mấy củ khoai
Với anh, em đẹp như công chúa
Mẹ cũng mỉm cười .. chúng đẹp đôi

....

Rồi bỗng một chiều pháo nổ vang
Bao nhiêu mộng đẹp của trần gian
Bỗng dưng thành bụi bay theo gió
Thôi thế từ nay … chỉ lá vàng

TNP


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 05:29:40 bởi Viet duong nhan >
Th Vân DL 19.01.2006 13:09:15 (permalink)
0
Hi TNP... có thư của nhỏ em nèh...



Thư cho Anh …. (5)


Vải áo anh cho em đã may
Mặc vào thiên hạ “lác mắt” ngay
Vải mầu xanh nhạt em ưng lắm
Cuối tà lại vẽ cánh hoa mai

Lũ bạn cùng trường cứ xuýt xoa
“Mày lùng vải ấy ở đâu ra”
Em cười … nghĩ bụng … "cho mày kiếm! "
Vải của anh cho quý lắm nà

Em


Hoatina_hn 19.01.2006 15:51:20 (permalink)
0
Nói đến ngày xưa, HTN tự dưng nhớ đến mấy bài thơ làm từ hồi mới lớn, chép ra đây đọc chơi nha anh!



Mùa hè bình yên

Có một mùa hè em tiễn tuổi thơ đi
Nghe phượng thầm thì:
Mai em mười tám...

Có một mùa hè cứ ngại ngần không dám
Để mưa rơi...(Sợ làm ướt mắt người)
Tuổi thơ ơi!
Nỗi buồn ơi!
Em gửi lại ở nơi nào...
Xa lắm...

Có một mùa hè chứa đựng điều sâu thẳm
Tóc gió thôi bay*...
Lối em về mưa nắng đâu hay
Có một ngày
Em chợt thấy thoáng lòng ngoài tầm với...

Nên dẫu thời gian trôi chẳng hề biết đợi
Năm tháng đây, vơi...
Hạ vẫn tặng em nơi lòng mình mềm mại
Se chỉ...
Luồn kim....
Có chú ve mải miết đi tìm
Tấm khăn kỷ niệm...

Và hôm nay có một điều màu nhiệm
Sẽ đến với em và hiện diện giữa đời
Giữa mùa hè - Một chiều lá tả tơi
Đêm mưa cuối - Thay cho lời hát cuối...

Có một mùa hè bình yên không tiếc nuối
Đó là mùa hè...
Đã...
Tiễn tuổi thơ em...

*Trần Tiến



Thu day dứt

Ai sẽ cùng tôi tiễn tuổi thơ
Chiều thu nghe lạnh rớt hững hờ
Vàng võ bước mềm trên ngõ vắng
Lao xao trong thoáng bóng người mơ...

Chút nhớ điểm tô lên nét trăng
Sáng trong hơn nữa nhé đêm rằm
Chiều nay có kẻ âm thầm hát
Ru mãi tình đơn tới vĩnh hằng

Người cướp hồn tôi để nát tan
Mảnh thương không một chút buộc ràng
Lặng lẽ ra đi trong im tiếng
Để tiếng khổ đau lạc giữa ngàn...

Thôi thế từ đây một mình tôi
Nhặt lá thu rơi ép bồi hồi
Từng dải đầu đời xin hoang vắng
Nụ cười tươi thắm một vành môi...

rr
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 05:32:40 bởi Viet duong nhan >
TNP 20.01.2006 15:18:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Th Vân DL

Thư cho Anh …. (5)


Vải áo anh cho em đã may
Mặc vào thiên hạ “lác mắt” ngay
Vải mầu xanh nhạt em ưng lắm
Cuối tà lại vẽ cánh hoa mai

Lũ bạn cùng trường cứ xuýt xoa
“Mày lùng vải ấy ở đâu ra”
Em cười … nghĩ bụng … "cho mày kiếm! "
Vải của anh cho quý lắm nà

Em




Cô định cho anh uống nước đuờng?
Đi tầu bay giấy?.. ô tô bương?
Cần gì phải nói vòng tam quốc
Em mặc mầu nào cũng dễ thương..........

TNP

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2006 16:11:54 bởi TNP >
TNP 20.01.2006 15:20:56 (permalink)
0


Lạc giữa Rừng Mơ


Phím lạc tơ trùng, say ý thơ
Em ơi ! .. ta lạc giữa rừng mơ
xin em nhẹ bước … hoa mơ rụng
Có phải tình từ cõi hư vô ?

Ta lạc hồn trong đáy mắt nâu
Trăng xưa, mộng cũ, bến sông sầu
Hồn ta gục chết trong đáy mắt
Nhưng có bao giờ oán trách đâu.

Ta lạc hồn trong ánh mắt nhung
Day dứt đàn ai tiếng não nùng
Đàn trong đêm vắng ngân rời rã
Nỗi nhớ khôn cùng, em biết không?

TNP
(Thơ Từ Lều Cỏ



R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2006 03:35:33 bởi TNP >
Hoatina_hn 20.01.2006 18:36:45 (permalink)
0

Trích đoạn: TNP



Lạc giữa Rừng Mơ


Phím lạc tơ trùng, say ý thơ
Em ơi ! .. ta lạc giữa rừng mơ
Em đừng nhăn mặt … hoa mơ rụng
Có phải tình từ cõi hư vô ?

Ta lạc hồn trong đáy mắt nâu
Trăng xưa, mộng cũ , bến sông sầu
Hồn ta gục chết trong đáy mắt
Nhưng có bao giờ oán trách đâu

Ta lạc hồn trong ánh mắt nhung
Day dứt đàn ai tiếng não nùng
Đàn trong dêm vắng ngân rời rã
Nỗi nhớ khôn cùng, em biết không?

TNP






Một giấc mơ qua

Như thoáng mơ hồ trong gió sương
Bóng ai lơ đãng cuối con đường
Ru hồn lạc cõi hư tình ấy
Hương sắc say nồng cho vấn vương...

Như thấy trong lòng mưa đã rơi
Cơn mưa giăng mắc tận phương trời
Về đây che phủ lên màu mắt
Bóng dáng ai về sao chơi vơi...

Đêm đã buông dần nơi phía ai
Ầu ơ ru hát suốt canh dài
Ngẩn ngơ nghe tiếng đàn đâu vẳng
Dạo khúc Nghê thường vang đến đây...

Ôi tháng năm dài đâu xót xa
Sông này, thuyền ấy, bến xưa qua
Như còn lưu luyến nơi dòng cũ
Một cánh hoa xưa chẳng nhạt nhòa...

HoaTiNa

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 05:40:16 bởi Viet duong nhan >
TNP 21.01.2006 03:56:44 (permalink)
0


Ươm nắng ...


1
Mai về ươm chút nắng vàng
Xong đem tơ rối hong hàng dậu thưa
Mong trời nắng cả, đừng mưa
Tơ lòng hết rối, tôi vừa học xong

2
Tơ khô dệt áo lụa hồng
Cau vườn ta chín, trầu không ..nhà nàng
Nhà nàng cách một đò ngang
Qua cầu nho nhỏ là sang thôn đoài

3
Tháng sau họp chợ làng ngoài
Thôi đâu còn dịp sang đoài thăm em
Về thôi… đóng cửa buông rèm
Không hong tơ nữa, chong đèn học thi

4
Hương tình theo gió bay đi
Chắt chiu kỷ niệm những khi nhớ nàng
Cách nhau chỉ một đò ngang
Mà sao cách trở quan san thế này.

TNP


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2006 05:42:42 bởi Viet duong nhan >
Th Vân DL 21.01.2006 05:55:01 (permalink)
0


Trích đoạn: TNP



Ươm nắng ...


....
....

4
Hương tình theo gió bay đi
Chắt chiu kỷ niệm những khi nhớ nàng
Cách nhau chỉ một đò ngang
Mà sao cách trở quan san thế này.


TNP


R



Dạo này thơ TNP lãng mạng quá chừng luôn....



Cách nhau những một đò ngang
Mà còn than thở ..."quan san" thế này
Có người cách có gang tay
Ngượng ngùng không tỏ, mắt cay chỉ nhìn ...

Th.Vân


TNP 22.01.2006 14:24:59 (permalink)
0
haha........ Vân đó nha.... thiệt tình.... hồi chiều thấy Dũng tới rửa xe, còn wax nữa chứ.... trời đông tháng giá như dzầy... Người ta chiều đến như vậy.... thế mà Vân không cảm động sao?.... hết biết !!



Nẻo Rừng Mơ


Ôi giấy trắng làm sao mà hiểu được
Lòng thế nhân … ta một kẻ dại khờ
Áo thư sinh bạc trắng nẻo Rừng Mơ
Chào em nhé … Rừng Mơ ta trở lại …..

TNP
Hoatina_hn 22.01.2006 17:17:30 (permalink)
0
Vẫn chỉ mình ta với nỗi sầu
Trách gì biển rộng với sông sâu
Chả ai giết được người trong mộng
Ta đã chung thân "vạn cổ sầu" .

TNP


Hữu duyên, vô phận

Ôi! Kiếp chung thân vạn cổ sầu
Hương tình còn đấy - bóng Người đâu
Hữu duyên vô phận đành đôi ngã
Ai sẽ tặng em phép nhiệm màu?...

Nâng chén tiêu sầu, sầu chẳng vơi
Mặn mòi nước mặt ngập bờ môi
Tình cờ gặp để nghe cay đắng
Như đã phụ nhau cả một đời...

Người hãy quay về nơi chốn xa
Khi tình chưa đậm mấy hương hoa
Cho em giữ lại trong niềm nhớ
Ngọn gió vô tình ai đã qua...

HoaTiNa

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2006 13:00:45 bởi Viet duong nhan >
TNP 23.01.2006 12:53:21 (permalink)
0


Đừng giận Mùa Thu


Em đừng giận mùa thu em nhé
Thu như đông nào có tội tình gì
Lá thu vàng chỉ là tiễn thu đi
Nghe anh bảo … đừng giận thu em nhé

Những buồn xưa cứ thả bay theo gió
Lòng thênh thang rộn rã đón xuân về
Hà Nội phồn hoa hay Hà Nội ủ ê
Em vẫn thế lòng em trinh trắng lắm

TNP
(Repost)


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 09:35:18 bởi Viet duong nhan >
TNP 23.01.2006 13:16:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Hoatina_hn


Hữu duyên, Vô phận


Ôi! Kiếp chung thân vạn cổ sầu
Hương tình còn đấy - bóng Người đâu
Hữu duyên vô phận đành đôi ngã
Ai sẽ tặng em phép nhiệm màu?...

Nâng chén tiêu sầu, sầu chẳng vơi
Mặn mòi nước mặt ngập bờ môi
Tình cờ gặp để nghe cay đắng
Như đã phụ nhau cả một đời...

Người hãy quay về nơi chốn xa
Khi tình chưa đậm mấy hương hoa
Cho em giữ lại trong niềm nhớ
Ngọn gió vô tình ai đã qua...

HoaTiNa





hihi.... bài nào Sis. viết cũng hay cả....



Hong Sầu


Từ em ...hong sầu nắng hạ
Hoàng hôn tím ngắt chân trời
Chiều nao em ngồi bên cửa
Lặng nghe từng giọt sầu rơi

Người về bên ni … bên nở?
Sương rơi lạnh ướt vai gầy
Em buồn không gian ngây tím
Ðiệu buồn phai bạc áo tôi

Từ em ...hong sầu đêm vắng
Nửa hồn gửi ánh trăng khuya
Mắt huyền rưng rưng ngấn lệ
Ðường về nhạt ánh sao rơi.

TNP


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 09:23:20 bởi Viet duong nhan >
TNP 23.01.2006 19:16:44 (permalink)
0


......Chỉ chờ thư em


Tối qua giông bão đầy trời
Sáng nay chợt thấy môi cười kém tươi
Tóc không kẹp, thả buông lơi
Em buồn xa vắng nên tôi cũng buồn

Hương Hoàng Lan vẫn còn vương
Bên trời chắc đẹp, phố phường chắc vui
Em như nắng ấm, hoa tươi
Tất niên họp bạn để tôi ngồi chờ

Có buồn cũng chỉ vu vơ
Không buồn mây gió ...chỉ chờ thư em
Bên này trời đã vào đêm
Thôi đành chịu vậy chờ thêm làm gì

Gió trời cuốn lá vàng đi
Biết ai phương ấy có... gì ... như ta?
Lòng người một chút xót xa
Lòng tôi người biết phong ba ngập lòng

TNP
(Repost)



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 09:28:13 bởi Viet duong nhan >
Hoatina_hn 23.01.2006 21:07:12 (permalink)
0

Hong Sầu


Từ em ...hong sầu nắng hạ
Hoàng hôn tím ngắt chân trời
Chiều nao em ngồi bên cửa
Lặng nghe từng giọt sầu rơi

Người về bên ni … bên nở?
Sương rơi lạnh ướt vai gầy
Em buồn không gian ngây tím
Ðiệu buồn phai bạc áo tôi

Từ em ...hong sầu đêm vắng
Nửa hồn gửi ánh trăng khuya
Mắt huyền rưng rưng ngấn lệ
Ðường về nhạt ánh sao rơi.

TNP

Đừng hong sầu nữa Người ơi!..

Ai đem hong cả tình tôi
Có đem hong đủ cạn vơi nỗi niềm
Hong cho mây gió trăm miền
Về đây cuốn chuyện tình duyên lỡ làng
Người như ngọn gió lang thang
Hong làm chi, chỉ nặng mang nắng sầu
Nỗi buồn len tận lòng nhau
Rồi ai sẽ gỡ niềm đau cho Người?
Buồn vui cũng một kiếp đời
Hong làm chi để chơi vơi nỗi mình...

HoaTiNa

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2006 09:31:30 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 20 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 298 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9