Tết và Phố!

Tác giả Bài
nu_arch
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.05.2008
Tết và Phố! - 22.01.2013 19:00:23
0
Hẻm Phố!
Có ai về ngang qua hẻm nhỏ!?!
Nhắn dùm tôi rêu xưa, gạch vỡ,
Hãy đợi chờ chút nữa tôi về
Nhắn dùm tôi ngói cong, tường cũ,
Rằng nơi đây nhớ lắm "Phố" ơi
Ngày mai tôi sẽ về qua hẻm
Xuân cũng về cùng tôi qua đó
Với nắng vàng, mai nở Phố ơi!

Bánh Tét!
Hạt nếp vàng thơm lừng Phố Hội
Sợi lạc dài gói trọn yêu thương
Đâu xanh ơi có nhiều mong đợi
Bánh tét mềm chan chứa tình quê!

NHỚ PHỐ!
Không thể ngăn, nổi nhớ dâng trào
Nhớ con phố, mái nhà, con hẻm,
Nhớ! Cà phê đắng ngắt trên môi
Nhớ điếu thuốc vội vàng chưa tắt
Châm điếu nữa bớt lạnh em ơi!
Nhớ lồng đèn, hàng ghế bên sông
Nhớ con phố mỗi khi tắt điện
Đèn lung linh, yêu thế phố ơi!
Nhớ mẹ già bên bếp bánh chưng,
Nhớ ông "ba" gom từng cây củi,
Nhớ về bà "nhóp nhép" trầu vôi!
Nhớ Phố! Nhớ vô vàng nỗi nhớ!

Sài Gòn, cái tháng cuối năm, cái lạnh lạnh làm con người ta bớt đi cái tất bật, cái bận rộn của doanh số, của kinh tế, của xã hội càng ngày càng "nhiễu nhương", làm chúng ta sống chậm lại và suy nghĩ nhiều hơn, ta lại rong ruỗi, thong dong về quá khứ nhiều hơn ...