Sóng yêu thương
Âm sắc ngàn thu
bạt ngàn rong ruổi phù du
chân thành sóng trải nhịp ru chập chùng
đời sao mấy cuộc tương phùng
ngát xanh rộn rã ngại ngùng hoang tan
nhân gian mấy thuở đá vàng
khúc ngân biển cả vọng tràn tâm như
cũng đành âm sắc ngàn thu...
vad
Thềm xưa
bóng ai lướt
vọng qua chiều
thềm xưa in dấu
cánh diều hoang mơ
chiều anh
một cõi thẩn thơ
tìm nơi hoang địa mịt mờ lối em
bóng em tay với dịu mềm
lay anh nhẹ...
thoáng êm đềm ngày qua
ngọt ngào...
day dứt...
xót xa
gọi...
gào ...
trong bóng chiều xa tên người
bóng xưa ta bước chơi vơi
tay trong tay
thấm rã rời tháng năm
cõi em
khát vọng mưa dằm
còn anh ôm mãi tơ tằm dáng thơ...
vad
Bâng khuâng
bâng khuâng hồn cạn vơi đầy
chạm nhau trên bến tỉnh say mơ hồ
chập chờn chiếc bóng hư vô
giọt tràn thanh thoát nhấp nhô biển đời
lối xuân giăng phủ chơi vơi
gọi hồn nhau giữ một thời đã sâu
tháng năm nhòa nhạt bể dâu
mắt người xưa đã lắng mầu vô biên
em như thơ vẫn dịu hiền
dáng xuân trong gió muôn miên hao gầy ...
vad
mây trắng
Thềm xưa
bóng ai lướt
vọng qua chiều
thềm xưa in dấu
cánh diều hoang mơ
chiều anh
một cõi thẩn thơ
tìm nơi hoang địa mịt mờ lối em
bóng em tay với dịu mềm
lay anh nhẹ...
thoáng êm đềm ngày qua
ngọt ngào...
day dứt...
xót xa
gọi...
gào ...
trong bóng chiều xa tên người
bóng xưa ta bước chơi vơi
tay trong tay
thấm rã rời tháng năm
cõi em
khát vọng mưa dằm
còn anh ôm mãi tơ tằm dáng thơ...
vad
Mến cháo MT. Lâu lắm NN mới tìm gặp. chúc mọi sự an lành
Lối Củ Lối củ ta về
vắng bóng em
nắng hạ vàng hoe trải bên thềm
tiếng ve rả rích hàng phượng vĩ
gió ru hàng dương khúc nhac êm
Lối cù giờ đây vắng bóng người
tìm đâu ra được những ngày vui
những ngày thơ mộng
vào dĩ vãng
còn đọng bên lòng những ngậm ngùi.
NN
mây trắng
Âm sắc ngàn thu
bạt ngàn rong ruổi phù du
chân thành sóng trải nhịp ru chập chùng
đời sao mấy cuộc tương phùng
ngát xanh rộn rã ngại ngùng hoang tan
nhân gian mấy thuở đá vàng
khúc ngân biển cả vọng tràn tâm như
cũng đành âm sắc ngàn thu...
vad 
có thế đây .... nghệ thuật yêu đương
em dìm tình anh xuống đại dương
ướt đẳm thân em .....là miễn cưỡng
thấm lạnh hồn anh .......hỡi người thương
có thể đây là .......chút phô trương
tâm tư thêu dệt ....chút dị thường
nhân gian mấy kẻ .....cùng chung hướng
tương phùng nhắn gọi ....hỡi người thương
Cám ơn Nghinh Nguyên và Tranthaptinh nhé...
Sóng tự tại tiếng chào nhau tự tại bềnh bồng trôi mềm mại nghe đời sống triều dâng nghe núi sông bâng khuâng nguyện dòng thơ ân cần lời sáng hồn đỡ nâng duyên ngời tim lộng ngân chan chứa trải niềm nhân khơi suối nguồn thanh tân vọng vang đẹp vô ngần tình biết tình thâm ân sẽ mãi còn lâng lâng... vad
Thăm thẳm
hoa mãi trầm ngâm thơ bỗng say hồn xưa ngỡ một kiếp lưu đày tầm dương xao mấy mùa ưá lệ ai bước thềm trăng nhớ nét gầy chơi vơi buông khúc đàn hoang vọng giai điệu trong ngần theo lá phai dường như âm sắc tràn thinh lặng ai đến hiên đời như nắng mai hương vẫn ngàn năm vương áo em kìa ai xao xuyến vọng êm đềm trầm dâng thanh thoát thời yêu dấu khắc khoải vô bờ con sóng đêm một vầng trăng lạnh cõi mong manh tìm trong thao thức những chân thành đời ai thanh thoát đời sương khói bao chứa chan lay giữa mộng lành vườn thơ ai thoáng buông mành cho người cô lữ dạ đành ngẩn ngơ cung đàn trổi nhịp tiêu sơ ngỡ ngàng hoan khúc bơ vơ dạt dào tơ lòng thoang thoảng ngọt ngào chênh vênh thôi những xôn xao buổi đầu còn nơi giây phút nhiệm mầu long lanh ánh mắt tương cầu vàng son có là âm sắc mõi mòn trầm dâng thác vọng vuông tròn ước mơ có là một thuở dại khờ ta về nơi chốn ngu ngơ bạc lòng áo nhàu gió thổi mênh mông tìm đâu mấy chữ tâm đồng hỡi ai cung thương còn nức nở phiến mây còn chơ vơ ngàn năm nghe gió hát tiếng nhạc lòng trăng thơ ... vad
Chào bạn Mây Trắng,
Mình có quen bạn không ? Bạn đã từng leo lên Phố Núi Pleiku ? Nếu không phải cho mình xin lỗi.
Mình là Dương hồng Thủy đây. Nếu quen xin được chào bạn và chúc vui. Chờ bạn hồi âm.
Thân
DHT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: