...rơi thơ.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 21 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Tóc nâu 04.06.2016 03:17:20 (permalink)
0
 
                           
 
 
EM MANG ÁO HẠ VỀ NGANG PHỐ
 
Em mang áo hạ về ngang phố
Cháy ửng khung trời, Phượng đỏ ơi!
Lao xao vòm lá, em rực rỡ
Tựa làn môi thắm nở nụ cười.
 
Tôi đã yêu em từ một thuở
Áo trắng, sân trường rợp lá me
Bâng khuâng nghe gió reo tình tự
Rối bước chân ngoan lối đi, về...
 
Con tim rực lửa, chừng trắc trở
Tôi đã xa em tự bao giờ
Thôi không còn những bài thơ nhỏ,
Ép đầy hoa phượng đẹp cánh mơ.
 
Tôi vẫn nhớ em, em có biết?
Nơi này nắng vạt rất mênh mông
Nhưng không nhánh phượng hồng tha thiết
Chỉ tôi nuối tiếc tận đáy lòng.
 
Em mang áo hạ về ngang phố
Tôi vẫn lạc mùa, vỡ ước mơ…
Thôi thì còn chút đam mê đó
Tôi sẽ vì em cạn cuộc chờ….
 
 
Tóc nâu


 TN xin cảm ơn tác giả của ảnh minh họa cho bài thơ này.


r
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2016 16:01:37 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 06.06.2016 05:28:28 (permalink)
0
"Em mang áo hạ về ngang phố
Cháy ửng khung trời, Phượng đỏ ơi!"
*
Tôi trên lối cũ chờ người tới
Chỉ thấy ve kêu, phượng ngợp trời...

Thơ hay qúa Tóc Nâu ạ, hoangnguyen mê hoa phượng và cũng mê tiếng gọi... cho nên cứ cái gì về Phượng là gượng dậy ngay, và có cái gì mà cứ Ơi... là mình tả tơi như được gọi.
Viết cho vui thôi TN ạ. Hôm gì đọc bài thơ về Sinh Nhật tưởng Sinh Nhật của Tóc Nâu.
Thôi thì chúc Sinh Nhật trước vậy:
Mến chúc Tóc Nâu có một Sinh Nhật 
TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC
VÀ CÓ THẬT NHIỀU NIỀM VUI MỚI !
hoangnguyen,
Tóc nâu 10.06.2016 19:23:01 (permalink)
0


"Em mang áo hạ về ngang phố
Cháy ửng khung trời, Phượng đỏ ơi!"
*
Tôi trên lối cũ chờ người tới
Chỉ thấy ve kêu, phượng ngợp trời...
*

Và thế mỗi mùa thay áo mới
Phượng hồng ép gởi đến người thương...


TN xín cảm ơn lời chúc rất đẹp của anh hoangnguyen.
Từ ' gượng dậy', TN hy vọng chắc là từ cơn ... biếng chứ không phải gì khác?!?
Mến chúc anh một mùa hè thật vui cùng gia đình nha.
TN


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2016 21:39:34 bởi Tóc nâu >
Tóc nâu 10.06.2016 19:37:22 (permalink)
0
 


      Tìm Đâu Lại Thuở Tóc Trinh Vai Người

 Gió reo lên tiếng kinh cầu
Lắc lay chi ngọn nến sầu ...bên kia
 
 Trăng mờ tỏ, soi chia cành lá
Trách chi đời lắm ngả bôn ba
Em đi sương rét ...la đà
Bài thơ nhỏ lệ chan hòa u minh
 
Em về đấy, mực loang trang giấy
Lá khua buồn run rẩy bàn tay
Thắp cho ai, ngọn nến này
Ta soi mắt lệ, thương đầy ... nhói tim ...
 
Thêm tuổi mới, bài thơ ...trách móc
Tuổi trăng tà ươm tóc sương pha
Nâng ly cạn nhớ ...tình ta
Rèm buông ... mặc gió chia xa địa đàng
 
Em về đấy, biển khua sóng dậy
Từng bước chân chẳng thấy ...cát in
Người ơi dấu vết đôi mình ...
Tìm đâu lại thuở tóc trinh vai người ...
 
Em bật khóc, người ơi em khóc
Sinh nhật người, một góc đơn côi
Ngó quanh chẳng thấy em rồi
Sương khuya nghe mặn trên môi của người ...
 
Nên mới biết, trong lời dâu bể ...
Yêu thương rồi chỉ để chia xa
Đêm nay thắp ngọn nến ngà
Soi ai một bóng ...bao la tình trần ...
 
 jacaranda
r
 
 
VẠN ĐIỀU RIÊNG TRAO...
 
Em mãi nhé, tình mềm như cỏ
Ta hồn sương, về đó, hôn thầm
Còn không khoảng cách xa gần
Tiếng đêm dìu dặt, lối trần đang chung.
 
Đôi tay nhỏ chạm vùng khói lạnh
Khép làn mi, lóng lánh thương yêu
Dáng em mỏng áo hương chiều
Vàng say khúc nhớ, yêu kiều, ơi em!
 
Em nhẹ đến bên thềm hoa rụng
Nhặt cánh hồng, ta ướm hương xa
Giữa ta, thức bóng trăng ngà
Rọi thềm ký ức, nhạt nhòa được sao?!
 
Đêm huyền hoặc, nghìn sao soi bước
Ta chung về, đón rước thanh liêu
Cần chi ngôn ngữ mỹ miều
Trong thinh lặng đó, vạn điều riêng trao...
 
 
 
Tóc nâu
 
 
    r
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2016 15:59:23 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Tóc nâu 21.06.2016 04:13:57 (permalink)
0
 
                       
 
NẮNG THÁNG SÁU
 
Tháng sáu đó, nắng cứ buồn rơi rớt
Từng vũng vàng, nhợt nhạt quá nắng ơi!
Mưa hoài rơi, mưa trắng cả vùng trời
Nhìn mưa, nắng... chợt thèm nụ hôn ấm.
 
Chiều đang buông, dõi những tầng mây trắng
Bay về đâu, bay thầm lặng một mình...
Ở nơi này, ta đếm chuỗi bình yên
Ngày đang tắt, nắng vội chìm, vội khuất!
 
Tháng sáu về, tuổi xuân ta  đã mất
Rong rêu nào bám chặt cõi hồn hoang
Dấu ái xưa, theo bóng nắng võ vàng
Thế mà ta vẫn yêu hoài mùa tháng sáu...
 
Hình như với thơ là ta ẩn náu
Nên chờ hoài những sợi nắng rơi nghiêng
Tháng sáu à, em gợi nhớ hồn nhiên...
Dù bóng nắng đang soi mùa dĩ vãng!
 
 
Tóc nâu
 
 
 
 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2016 15:57:07 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 22.06.2016 04:55:59 (permalink)
0
Tháng sáu trời Cali nóng như lòng thiêu từng ngày đợi
Ai ngắt bông hồng, cho buồn vợi... ngày Hạ sang
Tháng sáu mênh mang, hoa Phượng đỏ rợp trời nơi quê Mẹ

Lại lang thang, như cơn gió lạc... vườn thơ xứ: Người...
 
THơ hay qúa Tóc Nâu ạ. mến chúc Toć Nâu có nhiềm vui mới nhé.


Tóc nâu 23.06.2016 21:57:28 (permalink)
0
hoangnguyen6889


Tháng sáu trời Cali nóng như lòng thiêu từng ngày đợi
Ai ngắt bông hồng, cho buồn vợi... ngày Hạ sang
Tháng sáu mênh mang, hoa Phượng đỏ rợp trời nơi quê Mẹ

Lại lang thang, như cơn gió lạc... vườn thơ xứ: Người...

THơ hay qúa Tóc Nâu ạ. mến chúc Toć Nâu có nhiềm vui mới nhé.



 
THÁNG SÁU DẦN TRÔI...
 
Tháng sáu dần trôi... sắp xa tầm với
Dậy màu hạ nồng, mùa mới tinh khôi
Anh ở phương trời, đợi giọt mưa rơi,
Nghe khô quánh nhánh đời thiêu đốt!
 
Tháng sáu năm xưa, Phượng mùa thảng thốt
Thuở của đợi chờ, nhặt nhốt thương yêu
Cả vườn mơ là... lụa mỏng dệt thêu
Nên thơm mãi với những chiều ly biệt...
 
Tháng sáu nơi đây, mưa nhiều có biết?
Được ngày nắng tròn, lại tha thiết thơ rơi...
Chút gió miên man bay lạc góc đời,
Nên em sẽ viết cho mưa rơi... lối Người đợi.
 
Tháng sáu đang trôi..., trôi xa tầm với
Mình vẫn là mình..., mùa đợi không vơi!
 
 
Tóc nâu
 
 
TN xin cảm ơn anh HN đã ghé đọc thơ và còn khích lệ nữa mới ghê chứ!
 
 
hoangnguyen6889 02.07.2016 07:16:11 (permalink)
0
Được ngày nắng tròn, lại tha thiết thơ rơi...
Chút gió miên man bay lạc góc đời,
*
Tháng bẩy ngẩn ngơ chiều lưu bút
Có người... mở máy nhặt thơ rơi
Đời người vẫn thế cứ buông thả
Năm tháng xa xưa, lại xa rồi
Còn đâu cái thuở học đường ấy
Cho ta mãi tiếc, tuổi đôi mươi...


Lạ̣i ghé thăm, đọc thơ của Tóc Nâu qúa hay. Mến chúc Tóc Nâu vui vẻ nhé.


Tóc nâu 25.01.2017 23:36:23 (permalink)
0
 
                          Hồn xuân tìm nơi đâu?!
 
 
Ước chi từng hoa tuyết
Là những nụ mai vàng
Xuân sẽ rất dịu dàng
Trải thảm mùa, ngày nắng
 
Đếm hoài, bao xuân vắng
Nhớ về thuở xa xưa
Thương biết mấy cho vừa
Thời ước mơ đầy ắp...
 
Ở thềm đời cao, thấp
Tình mấy độ buồn vui
Xuân mang dáng nụ cười
Sao lòng ta trắng xóa
 
Mất nhau, xuân xa lạ
Nỗi đợi chờ chậm trôi
Không gian vắng lặng lời
Rơi... rơi mềm hoa tuyết
 
Xuân đến, bài thơ viết
Gởi cho mình, mình xem
Niềm đoái hoài da diết
Hương xuân rụng bên thềm...
 
 
Hương xuân rụng bên thềm,
Tan vào làn mưa tuyết
Hỏi ai, ai có biết
Hồn xuân tìm nơi đâu?!
 
 
Tóc nâu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2017 23:39:11 bởi Tóc nâu >
hoangnguyen6889 10.02.2017 02:01:27 (permalink)
0
Xuân đến, bài thơ viết
Gởi cho mình, mình xem
Niềm đoái hoài da diết
Hương xuân rụng bên thềm...
**
Trong tiếng nhớ hằng đêm
Tuyết rơi đầy lối nhỏ
Đường xưa, vẫn còn đó
Ngọn cỏ cười trong mơ...
Thơ qúa hay TN ạ. Độ này hoangnguyen lu bu nên ít viết qúa. Năm Mới mến chúc Tóc Nâu cùng gia đình An Khang Thịnh Vượng nhé.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2017 10:08:47 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 11.02.2017 00:18:04 (permalink)
0
 
 
Trong tiếng nhớ hằng đêm
Tuyết rơi đầy lối nhỏ
Đường xưa, vẫn còn đó
Ngọn cỏ cười trong mơ...

hoangnguyen

...

Trái tim anh là thơ
Xuân là bờ, là bến
Tự nghìn xưa em đến
Tựa đầu tìm mơ xưa...

Với buổi sáng, buổi trưa
Với chiều xuân rất ấm
Bóng thời gian trôi chậm
In hoa gấm dạt dào

Là xuân của hôm nào
Hương ùa qua ngõ nhỏ...

Xuân này, em đứng đó
Nhìn mùa đông co ro...

Tóc nâu


Thơ qúa hay TN ạ. Độ này hoangnguyen lu bu nên ít viết qúa. Năm Mới mến chúc Tóc Nâu cùng gia đình An Khang Thịnh Vượng nhé.
*
TN xin chào anh hoangnguyen,  rất lâu TN cũng thờ ơ với chữ nghĩa không hơn, không kém chi đâu, thì cũng tại bởi, vì, thì, là, rằng ....
TN xin nối tiếp mấy câu thơ cho vui  sau dịp Tết nha!
Mến chúc anh hoangnguyen cùng gia quyến một năm Đinh dậu thật an khang, như ý.



Tóc nâu 11.02.2017 00:32:02 (permalink)
0
 
 
                        
 
TÀ   ÁO  THƠ

 Viết cho ai khi không còn ai nữa    
Thơ chìm sâu vào quên lãng mất rồi
Người xưa giờ như mây gió xa trôi
Tôi ở lại, đếm thời gian tích tắc...

Ừ thế đấy, chút ân tình còn mất
Giữ cho mình chứ biết trách ai đây
Mùa theo mùa, cứ thế mà vần xoay
Tô điểm mãi những vần thơ xưa cũ...

Góc thơ xưa giờ đã là phố cổ
Rong rêu nào mang đậm nét ưu phiền
Tôi với Người chưa cạn hết niềm riêng
Thơ (đã) lạc vận, bút nghiên (đà) mòn mỏi

Nếu một ngày có ai đặt câu hỏi
Xin trả lời " Tình mỏi cánh bay xa,
Nên chỉ còn Thơ, một thuở: Người (và)Ta
Trăm thương nhớ trên (tà) áo thơ ngày ấy!


Tóc nâu
 
 
Có người bạn nhắc tới chuyện thơ thẩn cách đây vài ngày...
Nhớ thơ vô cùng nhưng chừng như tay cứng, bút cùn, mực cạn...
Chút tâm sự với thơ đây!

 
 r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2017 07:38:54 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Tóc nâu 11.02.2017 22:55:34 (permalink)
0
 
                   
 
TRÔNG VỀ ĐÂU...
 
Em đi tìm mùa xuân
Giữa khung trời đông giá
Tưởng chừng như tất cả
Vây trắng màu tang thương
 
Lục tìm bao vấn vương
Trong ngăn đời xưa lắm
Bạc mất rồi sâu đậm
Màu vẽ vời khi xưa...
 
Xuân ơi, vội về chưa?
Sao nghe hồn mục rữa
Dõi mùa bên song cửa
Trông về đâu, về đâu...
 
Xưa xuân mình có nhau
Nụ cười như son đỏ
Dịu dàng trong hương gió
Thơm nồng nàn tin yêu
 
Đợi xuân về phố chiều
Sợi nắng thôi vàng vọt
Thế mà xuân chậm gót...
Đành mang buồn riêng em...
 
 
Tóc nâu
 
 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2017 07:37:20 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 13.02.2017 10:06:52 (permalink)
0
Ngồi một mình, một nửa ở nơi đâu
Thơ tình xưa, rơi lạc mãi phương nào
Để tiếng nhớ, hằng đêm lạnh lòng tuyết
Xuân lại sang, hoa lòng chẳng đoạn tuyệt
Và hương xưa, vẫn đó sưởi ấm lòng
Trong gió trời, hơi lạnh tuyết... nhớ xa trông
Và đây nhé, hương của thơ... mùa xuân mới...
Hương của thơ, là những gì của mùa đợi
Và rơi thơ, là gửi nhớ, những mơ mong
Khi đông sang, lửa đâu tắt trong lòng
Bởi lửa nhớ, muôn đời chẳng khánh kiệt
Xuân đã sang, khi bốn bề là tuyết
Đọc câu thơ, bạn xưa... thấy ấm lòng
Ừ lạ nhỉ, sao lại có mơ mong
Trên lối nhớ, câu thơ cài: Xuân trời đất...

Thơ Tóc Nâu hay qúa, nên ngẫu hứng huyên thuyên vui mấy câu. Vâng, cuộc sống bận rộn càng ngày càng phải lo nhiều thứ bộn bề. Hy vọng sẽ thỉnh thỏang lại được viết vui cùng Tóc Nâu.
Mến chúc Tóc Nâu cùng gia đình: Vạn Sự Như Ý !





<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2017 10:31:18 bởi hoangnguyen6889 >
Tóc nâu 06.03.2017 23:16:03 (permalink)
0
....
 
Trên lối nhớ, câu thơ cài: Xuân trời đất...
 
hoangnguyen
 
*
 
XUÂN VẪN VẬY...
 
Xuân trời đất, bốn mùa không di dịch
Nỗi nhớ mong trên tờ lịch, từng ngày...
Hoài niệm nào, đầy ắp một vòng tay
Ta đối mặt với vòng xoay, kỷ niệm.
 
Vì đánh rơi nên trở về tìm kiếm
Giữa lạc loài, thấy chết lịm hồn thơ
Khơi tro hồng, soi dáng lại giấc mơ
Len lỏi đến, nỗi đợi chờ vô định...
 
Anh hứa với em, vạn lần không toan tính
Mình hứa với mình, an tịnh một trời riêng.
Vắng gió xuân, lại khơi dậy nỗi niềm
Nỗi niềm ấy lăn tròn trên triền mơ đánh mất...
 
Có phải không, xuân vừa bước lên thềm bậc
Ôm nhẹ nhàng từng cung bậc hoan ca
Đem nắng vàng rải dọc bước kiêu sa
Đến điểm nhớ, nơi hồn thơ vực dậy...
 
Xuân trời đất...
 trăm nghìn năm...
 vẫn vậy...
 
 
Tóc nâu
 
 

 
TN xin mượn " Xuân trời đất"  của anh HN để quậy bút chút xíu.
Xin chúc anh HN cùng gia quyến một mùa xuân an vui nha.

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2017 23:18:50 bởi Tóc nâu >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 21 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9