GỞI CHÚT QUÀ...
Em vừa gói một chút quà
Định gởi về vùng kỷ niệm
Quà không có gì quý hiếm
Chỉ toàn hổn độn xa xưa...
Trong đó có những sợi mưa
Rơi rơi những chiều quạnh vắng
Mưa thu, anh ơi, thầm lặng
Đủ vừa thấm ướt mắt môi.
Thêm vào một ít hoa rơi
Khi xưa, ép thành cánh bướm
Phượng hồng chẳng còn sắc đượm
Tặng nhau lưu bút, nhớ không?!
Đặt vào sợi nắng mênh mông
Vàng tung từng chiều hò hẹn,
Nụ hôn đầu tiên gió xuyến
Nhẹ hơn cả áng mây trời...
Một góc, em đặt bùi ngùi
Chẳng gì giữ được vòng tay,
Thì thôi, thương nhớ bay bay...
Gió mây về phương trời lạ.
Đặt thêm một vài chiếc lá
Ngày nào gói ghém ước mơ
Ngày nào ví lá như thơ
Thả rơi về nơi chờ đợi...
Chút quà mà em vừa gói
Cột bằng những sợi lá gai
Niêm tem, tên đề đắng cay
Không biết gởi ai, người nhận?
Gởi quà mà cũng lận đận
Vậy thôi, gởi lại cho mình...
Vậy thôi gởi lại cho mình...
Nghiêng tay cẩn trọng nhận tình, quà ơi!
Tóc nâu