...rơi thơ.
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 21 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 305 bài trong đề mục
Tóc nâu 17.09.2013 23:33:36 (permalink)
0
 
 
                      
 
THU RƠI...
 
Thu rơi trên lá,
hay lá ướm thu?
Chiều sương lành lạnh vướng mây mù
Ở trên đỉnh, gió lùa hiu quạnh
Như đoản khúc tình nhặt nhạnh thực hư.
 
Sương rơi trên tóc,
hay tóc nhuốm sương?
Thời gian rõ nét đến lạ thường
Lược gương chải chuốt, ngờ không khác
Chỉ thoáng thu về, đã nhạt màu xưa...
 
Thu tan trong tình,
hay tình tan thương nhớ?
Xốc ngược ngày rơi, lá ấm chân đồi
Nắng trở mùa, vàng phai một thuở
Ở một giấc chiều tỉnh thức lòng tôi...
 
Thu đã về chưa?
-Dạ thưa, thu đã...
Bước nhẹ vào ngày có lá phong bay.
Có chiếc lá nào hôn ấm bàn tay
Đôi bàn tay khơi lửa tàn thu muộn...
 
 
Tóc nâu
 
 
TN xin chào anh hoangnguyen( mang họ thứ : Tưởng),
 Thôi thì cứ tưởng cho vui
Tưởng. Chứ đâu thật mà người vội lo... hì hì
 
Mến chúc anh luôn vui khi có dịp tạt ngang đây nha.
 

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2013 04:56:34 bởi Ct.Ly >
Attached Image(s)
#61
    hoangnguyen6889 22.09.2013 12:26:01 (permalink)
    0
    Mấy hôm trời lạnh Thơ rơi
    Mấy hôm, lá lại tả tơi bên tường
    Tưởng rằng, lá nhạt chữ tương
    Ngờ đâu, Thơ lại giữa đường tưởng tư...


    Lại được dịp ghé thăm, đúng là Tưởng có nhiều điều rất hay... Thôi tiết lộ thế thôi, không hỏng hết, chúc chủ nhà vui vẻ,
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2013 12:44:34 bởi hoangnguyen6889 >
    #62
      Tóc nâu 26.09.2013 18:27:05 (permalink)
      0
       
       
                        
       
       DÃ QUỲ
       
      Nàng thu khoác áo Dã Quỳ
      Vàng tươi góc Phố, thầm thì tiếng Yêu
      Sợ bay theo gió những Điều...
      Nên thôi, khép cánh, giữ Chiều Chung-Riêng.
       
      Ngày Thu, mấy sợi mưa nghiêng
      Tan tầm tiếng vọng, đi tìm Trước Sau
      Nỗi buồn hay một nỗi đau?
      Hết mưa rồi nắng, cũng Màu Thời gian...
       
       
      Tóc nâu
       
       
      Cảm ơn anh hn đã ghé thăm, TN lại nghịch thơ chút.
      Chúc anh hn cuối tuần an vui cùng gia quyến nha.
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2013 18:30:14 bởi Tóc nâu >
      Attached Image(s)
      #63
        hoangnguyen6889 03.10.2013 05:47:14 (permalink)
        0

        Dã Qùy, hoa đứng hoa ngồi
        Vàng như mầu lá của thời thơ rơi
        Nền đỏ, vàng bồng bềnh trôi
        Nền xanh, hoa đứng… như thời thanh xuân

         

         
        Đơn bóng...
        Có những chiều, đơn bóng lẻ loi
        Con thuyền xưa, vẫn chờ trên bến đợi
        Mầu của thu, nhuộm vàng muôn khắp lối
        Anh mơ mình
        Là chiếc lá
        nhẹ rơi vào, bến đậu... bàn tay em...
         
        hoangnguyen
        (xao nặng cho vui)
         
        Xin chào TN, lại được góp vui mấy câu, hoa đẹp, tên hoa cũng tuyệt đẹp mà nhìn dáng hoa cũng biết là đang.... làm gì rồi.
        Viế vui một chúc, chúc TN vui vẻ nhé.




        #64
          Tóc nâu 04.10.2013 19:12:44 (permalink)
          0
                            
           
          RỤNG RƠI HƯƠNG TÀN 
           

          Ngày em xưng tội với Người
          Là ngày mãi mất tiếng cười thuở xưa
           
          Ngày em ướt sũng chiều mưa
          Là ngày chậm bước tiễn đưa cuối cùng
           
          Ngày em xuống phố lạ đường
          Là ngày nắng chẻ yêu thương ngắn dài
           
          Ngày em chợt buốt bờ vai
          Vàng thu mưa trút, lá bay cuộn đời
           
          Mềm môi bật tiếng : Tình ơi !
          Gió tung cát bụi…, rụng rơi hương tàn.
           
           
            Tóc nâu
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2013 19:15:21 bởi Tóc nâu >
          Attached Image(s)
          #65
            hoangnguyen6889 08.10.2013 10:04:01 (permalink)
            0

            Thơ rơi, mùa lá rụng
            Thể nào lá vàng phai
            Thể nào mềm môi nhớ
            Đêm như tiếng thở dài…

             

            North Lake, Bishop, California (tiếc trời hôm đó không có mây)
             
            Thu Bishop
            Thu vàng lá
            Cho ta tiếc, đâu trời xanh mây trắng ?
            Gió giữ mặt hồ, mây ngẩn ngơ, lặng thầm đứng nơi đâu ?
            Sao như đá, đẫm mình... chờ mưa ngâu
            Để bến nhớ, nơi mầu xưa vàng nỗi nhớ...
             
            Em ở đâu, để lá vàng thành đỏ quạu
            Cho anh tìm, cháy cạn những mầu mơ
            Xin ngang qua, và để lại... một câu thơ
            Cho anh được, ấm những mùa thu Bishop...
             
            hoangnguyen
            Mến chào chủ nhà, lại ghé thăm và xin được góp mấy câu. Mến chúc chủ nhà có thật nhiều vui vẻ.


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2013 10:06:59 bởi hoangnguyen6889 >
            #66
              Tóc nâu 09.10.2013 04:36:03 (permalink)
              0

              Thu Bishop

              Thu vàng lá
              Cho ta tiếc, đâu trời xanh mây trắng ?
              Gió giữ mặt hồ, mây ngẩn ngơ, lặng thầm đứng nơi đâu ?
              Sao như đá, đẫm mình... chờ mưa ngâu
              Để bến nhớ, nơi mầu xưa vàng nỗi nhớ...

              Em ở đâu, để lá vàng thành đỏ quạu
              Cho anh tìm, cháy cạn những mầu mơ
              Xin ngang qua, và để lại... một câu thơ
              Cho anh được, ấm những mùa thu Bishop...

              hoangnguyen



              North Lake, Bishop, California (tiếc trời hôm đó không có mây)

              ÔM TĨNH LẶNG...

              Chiều nhuộm thu,
              Chiều đượm màu nhung nhớ
              Sỏi đá buồn,
              Sỏi đá giấu niềm đau
              Mây quên trôi,
              Sông núi bóng nhạt nhòa
              Lời tình vọng
              Rớt rơi bao mong mỏi.
               
              Bishop nơi nào ?
              Sao xa vời vợi.
              Kịp về ngang nhắn gởi với người xa
              Ở nơi này,
              Em chậm đếm bước thu qua
              Và dõi mắt…
              Theo những đường bay của lá
               
              Chiều nhuộm thu
              Loang khúc tình rộn rã
              Nhạc không lời ru ấm cả mùa vương
              Bờ ngực không gian, hơi thở diệu thường
              Ôm tĩnh lặng, kết thương vào điệu nhớ…
               
               
              Tóc nâu
               
               
              TN hết biết nói sao về bức ảnh North Lake của anh HN, rất ư là ... đẹp, hì, lời khen tầm thường quá nhưng vẫn phải nói, xin cảm ơn anh HN nhiều!
              Ảnh đẹp nên giòng mực viết thành thơ thẩn góp vui cùng anh vậy.
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2013 04:41:35 bởi Tóc nâu >
              #67
                hoangnguyen6889 10.10.2013 02:40:18 (permalink)
                0
                Thu tĩnh lặng
                Mặt hồ không thổ lộ
                Lá thu buồn, buông tiếng nhớ hoàng hôn...

                (Xạo chút cho vui)

                Thu vội vã...
                 
                Thu vội vã,
                Người cuốn theo chiều gió
                Lá đổi mầu
                Người còn nhớ... tình tôi ?
                Người ở đâu ?
                Sao ta lại, đôi nơi
                Để lá đổi, những chiều vàng biệt vắng !

                Em ở đâu ?
                Giữa hai mùa mưa nắng
                Gió Sài gòn, có còn thổi ngang vai
                Lá me bay, vẫn vấn vương, tà áo dài
                Cho anh nhớ, một trời xưa... dấu ái...

                Bao giờ đây, cho ta được gặp lại
                Người mình thương, trong buổi sớm heo may
                được cùng em, thả hồn trong hương say
                Của đôi lứa, dưới trời bay, me vàng rơi trước áo...

                hoangnguyen
                Xin chào TN, bên đây heo may, chỉ có ngoài đường tiếng xe chạy vội vã, trong phòng mọi thứ rất tĩnh lặng... nên lòng lại thẫn thờ...
                Vui một chút chúc TN vui vẻ nhé. (xin được góp vui, tâm này mỏm nuí đỏ hơn một chút)

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2013 02:42:05 bởi hoangnguyen6889 >
                #68
                  Tóc nâu 10.10.2013 23:42:15 (permalink)
                  0
                   
                  Thu vội vã...
                   
                  Thu vội vã,
                  Người cuốn theo chiều gió
                  ...

                  Bao giờ đây, cho ta được gặp lại
                  Người mình thương, trong buổi sớm heo may
                  được cùng em, thả hồn trong hương say
                  Của đôi lứa, dưới trời bay, me vàng rơi trước áo...

                  hoangnguyen


                  ảnh hoangnguyen6889
                   
                    MÙA CHƯA CẠN...
                   
                  Mùa chưa cạn, thu đã buồn khóc lá
                  Những chiều rơi, thắp nhớ vọng hương xưa
                  Áo trắng.
                  Thư tình.
                  Anh.
                  Và thuở đón đưa.
                  Nghe ran rát, nhớ mưa Sài gòn gõ nhịp…
                   
                  Đánh thức làm gì?
                  Hãy để mơ thiêm thiếp,
                  Ngủ ngoan hiền trong lòng ngực của Yêu Thương
                  Đạm bạc cùng đêm.
                  Đạm bạc với ngày.
                  Giữa mưa và nắng là vòng tay Nỗi Nhớ…
                   
                  Niềm thinh lặng hòa tan vào nhịp thở
                  Chỉ riêng mình mang cảm thức mênh mông
                  Chỉ riêng mình hiểu được Có và Không
                  Ta nuôi mãi tuổi dại khờ trong tâm tưởng…
                   
                  Anh ôm gió, gió bay đi trăm hướng
                  Em chờ mây, mây hờ hững xa vời
                  Mùa của mình luôn là những thu côi
                  Chỉ còn sắc tô rạng ngời đỉnh Nhớ!
                   
                   
                  Tóc nâu
                      r
                   
                  TN xin dựa theo ý thơ và những bức ảnh hơi quá đẹp của anh HN để thả hồn thơ lang thang chút xíu...
                  Sự tĩnh lặng đôi lúc tuyệt vời và rất cần thiết ở cuộc sống thường nhựt phải không anh HN?!
                  Vẫn là tiếng cảm ơn bình thường hóa và mến chúc anh HN luôn vui nha!

                   
                  Ps: TN quên hỏi là do ánh sáng mặt trời hay do tự trong thiên nhiên mà đỉnh núi lại có màu đẹp như vậy? Lười đi rà tìm trên net quá anh HN à! hì hì...

                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2013 18:51:07 bởi Huyền Băng >
                  #69
                    Tóc nâu 11.10.2013 21:01:48 (permalink)
                    0
                     
                                            
                    Saint Tropez (France)

                    NẾU TRÁI TIM ANH LÀ PHỐ
                     
                      Nếu trái tim anh là Phố
                    Em đến rong chơi suốt ngày
                    Lắng nghe nhịp tim Phố thở
                    Nhẹ nhàng như gọi tên ai.
                     
                    Tim anh là thành Phố cổ
                    Rong rêu bám ở góc đường
                    Em len tận chiều hẻm nhỏ
                    Hỏi thăm mấy độ mùa Thương.
                     
                    Phố tim, nét hiền tịnh độ
                    Trầm tư với nắng và mưa
                    Bốn mùa Phố không thay đổi
                    Hôm nay và tự nghìn xưa…
                     
                    Phố ơi, cong mềm nhung nhớ
                    Cho em về tựa mái đầu
                    Để khi Phố buồn trong gió
                    Vách trần. Tay ấm. Dìu nhau
                     
                    Nếu trái tim anh là Phố
                    Xin cho em góc trọ gần
                    Một khi đất trời bão tố
                    Em tìm bình lặng: Phố _Anh.
                     
                     Nếu trái tim anh là Phố…
                     
                     
                    Tóc nâu
                     

                    r

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2013 18:49:38 bởi Huyền Băng >
                    Attached Image(s)
                    #70
                      hoangnguyen6889 12.10.2013 03:39:24 (permalink)
                      0
                      Phố ơi, cong mềm nhung nhớ
                      Cho em về tựa mái đầu
                      Để khi Phố buồn trong gió
                      Vách trần. Tay ấm. Dìu nhau
                       
                      Xin chào TN, đọc xong bài thơ này, chắc nhiều người muốn đổi tên thành Phố lắm đó...
                      Viết vui một chút thôi. Trở lại câu hỏi của TN, cái ánh sáng trên đỉnh núi là do mặt trời buổi sớm chiếu vào, phần dưới bị che vì bên trái cũng có nuí.  Dân chụp ảnh, thường hay đến sớm từ 4-5 giờ sáng để có chỗ tốt và chụp được cảnh đỉnh núi có nắng chiếu. Tiếc tay nghề còn quờ quạng qúa,  nên hình chưa được như ý lắm.
                       
                      Chúc TN vui vẻ nhé.
                       
                       

                      #71
                        Tóc nâu 15.10.2013 03:09:57 (permalink)
                        0
                         
                        Xin cảm ơn lời giải thích về bức ảnh của anh HN, nếu TN không lầm thì người chụp ảnh thuộc thành phần ' khó ... chịu' !
                         
                        Ai muốn đổi họ tên thì xin cứ tự nhiên, TN hoàn toàn không chịu trách nhiệm đâu vì:
                         
                        Thơ chỉ là thơ, chỉ là thơ.
                        Lơ mơ đôi ba chữ thẩn thờ
                        Chút hương chút vị xem như thật
                        Là thật? Là mơ? Hay chỉ thơ...?!
                         
                        TN

                        Mến chúc anh HN một tuần thật vui nha.
                         
                         
                         
                         
                         
                        #72
                          Tóc nâu 18.10.2013 00:16:46 (permalink)
                          0
                           
                           
                                    
                           
                          THU KHÔNG MỘT TIẾNG DỖ DÀNH...
                           
                           Em về thăm phố mùa thu
                          Lối đi xưa cũ ngập mù dáng sương
                          Về thăm thành phố thân thương
                          Vắng anh, phố rộng tưởng chừng phố hoang
                           
                          Cánh chim xa ngút non ngàn
                          Chiều rơi phố núi, mây bàng bạc xa
                          Đâu rồi hình bóng hôm qua
                          Còn đây vết xước cỏ hoa muộn phiền
                           
                          Thu rơi với nỗi niềm riêng
                          Lá rơi với gió về miền xa xăm
                          Em về sau những tháng năm
                          Dắt thu tìm vết thăng trầm đã xưa
                           
                          Chợt nghe tiếng khóc của mưa
                          Giòn tan tiếng vỡ lá mùa vừa rơi
                          Thở dài tiếng gió chơi vơi
                          Em nhìn phố vắng nhẹ lời gọi anh.

                          Thu không một tiếng dỗ dành…

                           
                           
                          Tóc nâu
                           

                          r

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2013 10:21:16 bởi Huyền Băng >
                          Attached Image(s)
                          #73
                            hoangnguyen6889 20.10.2013 02:54:28 (permalink)
                            0


                            June Lake, California
                             
                            Thu không một tiếng dỗ dành*
                            Tình như lá cũ, cũng đành rụng thôi
                            Nhà người ở cạnh chân đồi
                            Có lá thu báo mùa thôi tạ từ
                            Con đường, gió rất riêng tư
                            Nhà xưa rồi cũng tạ từ đường xưa
                            Có người trong lúc gió mưa
                            Được ru, mà ngỡ hình chưa… dỗ dành…
                             
                            Xin chào chủ nhà, cuối tuần lại được đọc thơ... hình như có cảm giác nhặt được thơ của ai rơi ấy...
                            Xao nặng cho vui một chút. thơ hay ảnh đẹp, cái gì cũng giữ, chỉ có thơ rơi...
                            Mến chúc chủ nhà vui vẻ nhé.

                            #74
                              Tóc nâu 25.10.2013 02:21:34 (permalink)
                              0
                               
                                        
                              ảnh hoangnguyen6889
                               
                              CHIỀU THU
                               

                              Chiều thư thả,
                              Mặt băng hồ êm ả
                              Núi vờn mây,
                              Giăng thu khúc vàng hây
                              Tình gọi mùa,
                              Rơi rụng đã vun đầy
                              Thế mà vẫn xa…,
                              Tội vòng tay yếu đuối !
                               
                              Chẳng thể tin,
                              Ai hò niệm khúc cuối
                              Chẳng thể ngờ,
                              Trao đổi đã vừa đâu
                              Chẳng thể hay,
                              Ngàn lẻ một đêm sâu…
                              Và chẳng biết,
                              Ngậm ngùi gọi tên nhau …
                              Là gieo vào nhau nỗi nhớ !
                               
                              Chiều ơi chiều,
                              Vọng vang từ triền dốc núi ưu tư
                              Ta và Người đi mãi với thực hư
                              Thu sẽ cạn, màu huyễn thu sẽ mất
                              Chỉ còn đây thu mặc khải, thu sầu !
                               
                               
                               
                              Tóc nâu
                               
                               
                              TN lại mượn ảnh đẹp của anh HN để thả rơi thơ và xin cảm ơn anh!

                                Cứ nhặt đi anh những thơ rơi
                              Như em nhặt lá chép vài lời
                              Thả bay trăm hướng theo chiều gió
                              Chiếc lá thu vàng thắp mộng vơi...
                               
                              Phá anh HN cuối tuần chút. 
                               



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2013 02:23:58 bởi Tóc nâu >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 21 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 305 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9