ĐÊM TRẮNG hoàng phong linh
thaisan 20.02.2013 08:24:44 (permalink)
Nhắc lại một vài kỷ niệm ngày trong (special green berer LONG THANH camp) ở thunderball

ĐÊM TRẮNG
hoàng phong linh

Em không đến nhưng bóng ai chờn chợ
Khẽ lay rèm hương tỏa ngát phòng văn
Em là mây, là gió hay là trăng
Là nhan sắc nguồn đau thương thế kỷ

Theo dáng xuân về đêm trắng vẫn chờ trông
Và lòng tôi đang xuống cả mùa đông
Hoa lá rụng cành trơ không nảy lộc
Con nai sầu bên dòng băng đứng khóc

Là hồn tôi dâng tiếng nấc em ơi
Nửa kiếp phong sương thơ rượu đựng lời
Duyên tiền định tự ngàn năm chưa vẹn
Em chợt đến chợt đi quên thề lỗi hẹn

Tôi vẫn chờ trong giấc trắng thiên thu

hoàng phong linh
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9