Xuân Về
Thu Về Thu về lá úa, héo... khô queo Ngọn gió ào qua lá rụng... vèo Giọt nắng lưa thưa thêm ảm đạm Cây buồn trụi lá... sóc thôi leo Bút Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 08:07:22 bởi ButTa >
Hè về pháo nổ khắp nơi nơi
Tiếng pháo rền vang bốn góc trời
Chó sợ đuôi cong chui xó trốn
Mèo mừng tai vểnh chạy vòng chơi
Đì đùng, chùm hoả châu bung rớt
Tí tách, giọt mưa dạ phủ rơi
Đón lễ July 4 trên đất Mỹ
Tha hồ đốt pháo dẫu trừa mơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 08:08:00 bởi ButTa >
Xuất khẩu thành thơ chỉ có mơ
Hành văn cú pháp vẫn lờ mờ
Vần thì chẳng thạo đành chơi chữ
Luật vẫn chưa thông cứ hoạ thơ
Thầy quát ở nhà không học hả ?
Trò run trước lớp cứ ầm ờ
Ông liền giận quá phang hai chữ
Gọi Bút “ranh thơ” nhớ đến giờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 08:08:41 bởi ButTa >
Sớm Mồ Côi
Tuổi thơ đói khổ đã qua rồi
Củ sắn khoai ngô nuốt cũng trôi
Vách nứa vi vu đau ráy... oải
Giường tre cọt kẹt nhức lưng... ôi!
Cu gù rạng sáng ngưng mơ mộng
Cá quẩy hoàng hôn nhóm lửa thôi
Đạm bạc qua ngày quê Nghị Đức
Cũng vì bố chết sớm mồ côi
Cũng vì bố chết sớm mồ côi
Rẫy ruộng nghề nông phải biết thôi
Bụng đói đến trường đi bộ...oải
Chân run vào đội chạy hành ... ôi!
Mót bông lúa rụng ăn qua bữa
Bưng bát cơm lưng nuốt chẳng trôi.
Cơm độn sắn khoai sao nuốt nổi
Chớ no có bác đảng no rồi.
Cordova TN
Aug 21, 2018
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 08:09:25 bởi ButTa >
Làm dâu Hàn Quốc có gì vui
Ngậm đắng nuốt cay mấy ngọt bùi
Lắm bữa ên cho vài cái chỏ
Nhiều khi hắn thưởng mấy dùi cui
Văn chương chẳng biết nghe như điếc
Tục lệ không rành thấy giống đui
Gặp kẻ không thương thân lắm khổ
Qua cầu lỡ bước hết đường lui
By: Bút Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 08:10:11 bởi ButTa >
Tết Xưa
Hợi đi Tí đáo lúa đầy bồ
Phú lộc nhà nhà cứ thế vô
Ngói điểm rêu xanh đành để bám
Tường phai vôi trắng chắc cần tô
Hăm ba vớt bánh treo gian bếp
Mồng một coi lân múa chổ mô?
Thịnh vượng an khang ta chúc khách
Cả năm khỏe mạnh giống ông Đồ
Cả năm khỏe mạnh giống ông Đồ
Đợi khách du Xuân viếng lúc mô?
Bọn trẻ châu đầu chơi cá cọp
Người già dán mắt đánh lô tô
Tàn hoa mai rụng vương tà áo
Xác pháo tiểu rơi dính đế giày
Cảnh củ quê hương hồi tưởng lại
Tết xưa dạo phố nắm tay bồ
By: Bút Tà
Canh Tý Jan 25, 2020
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 08:11:02 bởi ButTa >
Trung thiên nhất trụ trung đa cuội
Sá hải phi vân sá vạn phong Cuội trụ trơ trơ tồn cuội trụ Nhân sa ải ái, há nhân vong? By: Bút Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2020 15:57:57 bởi ButTa >
Chẳng biết làm sao vực nổi đây
Vườn thơ dạo trước thi nhân đầy
Người thì bố trận lui công thủ
Kẻ lại bày binh tiếp giải vây
Tĩnh rượu chung dư không bạn viếng
Lời văn ý cạn chẳng ai bày
Bằng bằng trắc trắc ta làm đại
Họa được bài thơ quá xá hay
By: Bút Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2021 08:11:39 bởi ButTa >
Theo Bừa
Nước Mỹ bây giờ chẳng giống xưa
US Citizen vì Đảng cứ theo bừa
Immigrants tội phạm thì khoan nhượng
Tổng thống không lương lại kiện thưa
Phá lắm thai nhi, tiền cứ cấp
Xây thêm tường chắn, bạc không đưa
Dân giầu nước mạnh mà không chịu
Lợi dụng Cô Vi, phá... đổ thừa 😞
By: Bút Tà
(Bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2020 vẫn chưa ngã ngũ)
Thơ Cờ Đừng dở mà hay dệt nét thơ Cầm kỳ thi họa mất nhiều giờ Từ hay giống ngựa phi nhanh lắm Đối guợng như voi chạy chậm cơ Bằng trắc ghi sai, thi trật luật Pháo xe chiếu đúng, tướng ăn cờ Cùng nhau xướng họa sao cho khéo Thơ dở cờ thua mắc cỡ mờ
By: Bút Tà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2021 22:27:56 bởi ButTa >
Xuân Về
Đào hồng hé nụ biết Xuân về Đất khách tha hương nhớ Tết quê Tống cựu nghênh tân nghe pháo nổ Coi lân khỉ địa múa làm hề Trà xanh bánh mứt nhà nhà có Bậu bạn quay quần nhậu hả hê Lối xóm bà con thăm hỏi chúc Sang năm phúc lộc hỉ tràn trề Mồng một Tết Tân Sửu Feb 12, 2021
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: