Điều Trông Thấy
bagiamongmo 26.02.2013 14:49:34 (permalink)
0

RU GIẤC THANH TAO

Tôi ngắm vầng trăng rực sáng trong
Giữa bầy sao nhỏ thoảng bềnh bồng
Đêm nay trời mát ru đời ngủ
Nhẹ nhõm tâm hồn vút lên không

Trần thế cho mình những sớm mai
Còn theo với nỗi ước mong dài
Dẫu ngày vất vả, nhưng hư thực
An ủi cõi lòng, khổ nhòa phai

Tôi bước qua tìm, hy vọng bay
Đem về ôm ấp, mộng duyên bày
Ươm mơ, dệt mộng trong thiên hạ
Sẽ nhận cho mình, hạnh phúc say

Đâu đó còn cay đắng níu mình
Và từng vất vả cứ hồi sinh
Vượt qua sẽ được ngày tươi thắm
Nở nụ hoa tình, thật trắng tinh

Thanh thản đêm này, ru giấc say
Tôi nhờ chăn ấm, dỗ tâm này
Sương rơi thấm ướt bên mành cửa
Thoáng bóng ai về hay gió lay...

bgmm
#1
    bagiamongmo 10.04.2013 13:42:00 (permalink)
    0
     
     
    TRỞ VỀ
     
    Trở về chốn cũ hôm nay
    Mắt nhòe mi ướt đắng cay cõi lòng
    Ngày xưa tinh khiết trắng trong
    Giờ đây duyên nợ đã phong ba nhiều
     
    Trở về tìm những hương yêu
    Đọng bao nỗi nhớ quá nhiều trái ngang
    Thời gian con tạo phũ phàng
    Ngăn đường đi tới bẽ bàng mùa qua
     
    Trở về mắt chợt lệ nhòa
    Tiếng lòng âm vọng những ngoa ngoắt mình
    Này giàn hoa giấy còn xinh
    Mà sao con nắng chữ tình nhạt phai
     
    Trở về lối cũ tìm ai
    Đường xưa còn đó trang đài vẫn đây
    Trông cành phượng vỹ nở đầy
    Vẫn như thiếu vắng cánh mây ngóng chờ
     
    Trở về mơ những vần thơ
    Nhuộm từng e ấp ngẩn ngơ bóng chiều
    Trở về lối vắng quạnh hiu
    Một mình tôi đếm mỹ miều giọt thương
     
    bgmm
    #2
      bagiamongmo 23.04.2013 21:54:31 (permalink)
      0


      Thơ xuôi:

      Vai gầy nếu lỡ liễu đầu cành
      Rọi cửa lồng gương khúc độc hành
      Tài sắc dấu soi chung chợt đã
      Lệ rơi cầu nước chảy thâu canh
      Hai con bướm khát khao ai nhớ
      Phách lạc đi ngang ngõ cũng đành
      Đài vũ trụ mây ngàn bóng đổ
      Dài lâu quán chợ cỏ non xanh

      Thơ ngược:

      Xanh non cỏ chợ quán lâu dài
      Đổ bóng ngàn mây trụ vũ đài
      Đành cũng ngõ ngang đi lạc phách
      Nhớ ai khao khát bướm con hai
      Canh thâu chảy nước cầu rơi lệ
      Đã chợt chung soi dấu sắc tài
      Hành độc khúc gương lồng cửa rọi
      Cành đầu liễu lỡ nếu gầy vai
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2013 21:58:40 bởi bagiamongmo >
      #3
        bagiamongmo 23.04.2013 21:58:02 (permalink)
        0
         
         
         
        Thơ xuôi:

        Bên lò rượu chết thu vàng
        Giàu sang quên lãng nhớ nàng tàn xuân
        Màu da điệu múa vô luân
        Điên cuồng màu má tuổi xuân quê nhà

        Hiên hàng xóm bưởi Thanh Trà
        Xa gần chiền chiện hót qua bầu trời
        Gia tư yếm trễ cho đời
        Tuôn trào bà cốt lả lơi thôi đành

        Luồn mình cúi cỏ non xanh
        Rong rêu buồn áo nhớ anh ven đường
        Đong đưa kín cổng cao tường
        Hư hao lòng cổ thụ thương thân nàng

        Thư phong sỏi đá chiều vàng
        Chôn vùi từ dạo ấy mang riêng mình
        Hôn môi chợt đã chung tình
        Giàu sang thôn xóm dáng hình mưa thu

        Thơ ngược:

        Vàng thu chết rượu lò bên
        Xuân tàn nàng nhớ lãng quên sang giàu
        Luân vô múa điệu da màu
        Nhà quê xuân tuổi má màu cuồng điên

        Trà thanh bưởi xóm hàng hiên
        Trời bầu qua hót chiện chiền gần xa
        Đời cho trễ yếm tư gia
        Đành thôi lơi lả cốt bà trào tuôn

        Xanh non cỏ cúi mình luồn
        Đường ven anh nhớ áo buồn rêu rong
        Tường cao cổng kín đưa đong
        Nàng thân thương thụ cổ lòng hao hư

        Vàng chiều đá sỏi phong thư
        Mình riêng mang ấy dạo từ vùi chôn
        Tình chung đã chợt môi hôn
        Thu mưa hình dáng xóm thôn sang giàu
        #4
          bagiamongmo 24.04.2013 17:10:41 (permalink)
          0
           
           
           
          QUÊ HƯƠNG
           
          Quê hương chờ đợi mãi
          Mai cốt cách tàn xuân
          Nguồn khiết tinh chân trắng
          Đầm đìa nước chén xuân
           
          Quê hương quần thiếp trắng
          Dòng nước biếc khen thay
          Bỏ cuộc chơi thương tiếc
          Sương rơi ướt lấy may
           
          Quê hương mà chợt mát
          Làn tóc rối thương tâm
          Rất diệu kỳ nghìn thuở
          Nên chăng chớ khách tâm
           
          Quê hương con bướm trắng
          Trời tĩnh mịch hồn tôi
          Theo én về lườn đá
          Mất lòng trước một hồi

          Quê hương người tứ xứ
          Làn tóc rối nơi đâu
          Mưa mấy mùa non nước
          Khi dìu dặt địa đầu
          #5
            bagiamongmo 05.05.2013 23:09:15 (permalink)
            0
            MÊNH MÔNG
             
            Nghiêm huấn rành rành cuộc bể dâu
            Vinh quy bái tổ khác nào đâu
            Ghé môi chung nghẹn ngào hơi thở
            Một chiếc thuyền mui điểm áo chầu
             
            Phận thiếp chốn Hàm Dương tử sĩ
            Véo von hào kiệt ngọc cài đầu
            Rêu in khách má hồng thăm thẳm
            Lá rụng nơi bừa cạn dãi dầu
             
            Đào huyết tuôn tràn hoa phượng thắm
            Thoát y vũ điệu lửa tình duyên
            Nhân sinh bình dị chàng yêu thiếp
            Khuôn tổ tiên xa vắng hão huyền
             
            Nghĩ mệnh bạc sum vầy mấy lúc
            Bấy nhiêu ngày xuất giá đao cung
            Ngắm màu dương liễu đường giong ruổi
            Theo lớp mây đưa thớ đất nung
             
            Quán Sứ bao nhiêu năm thánh thót
            Con cò hoa phượng thắm mây xa
            Cành phù dung hỡi người quân tử
            Khi khuyết khi tròn buổi vắng nhà
            #6
              bagiamongmo 10.05.2013 16:29:40 (permalink)
              0
               
               
               
              VỚI GIÓ HEO MAY
               
              Tiếng đồng vọng bởi gió heo may
              Ta gửi đôi câu cuối một ngày
              Dưới bóng sao yêu say đắm để
              Mặt trời vàng nghiệt ngã trao tay

              Gió cây rung dưới hoàng hôn trước
              Giữa đỉnh trời đâu kẻ đổi thay
              Mưa gió buồn qua nhè nhẹ khắp
              Ánh trời hôm đứng ngó khen thay

              Dạo hiên vắng vẫn gió heo may
              Vuốt tóc tôi trông bóng thế này
              Khuya nín thở lâu đài vỡ nát
              Mạnh chân phiêu, trí não lưu đày

              Buồn như lúc gió mênh mông thả
              Phải dối lòng trăng nước rủi may
              Đêm dậy muộn vì tiềm thức với
              Bởi yêu người ngây ngất cơn say
              #7
                bagiamongmo 10.05.2013 18:13:40 (permalink)
                0
                 
                 
                 
                PHONG BA
                 
                Chờ đến ba thu chén rượu hồng
                Thương chồng say lại tỉnh cành thông
                Yếm đào trễ xuống rêu từng đám
                Hoa giữa đường bong bóng phập phồng
                 
                Xem thử giá như có lặng tờ
                Năm thì mười họa cảnh tiêu sơ
                Xanh ôm cổ thụ tình trăng gió
                Bao tuổi ta đây thiếu bến bờ
                 
                Lắt lẻo mùi cam thảo Bích Câu
                Tang thương dòng nước biếc neo sầu
                Mùa hè hây hẩy làn thu thủy
                Nghiêng ngửa nhô đầu giỡn nước sâu
                 
                Cái kiếp con tằm với cỏ hôi
                Chuông xa khua lắc cắc như vôi
                Tròn xoe tán mấy cung trìu mến
                Da diết vang ngân muộn mất rồi
                 
                Ngất nghễu sương còn đến hỏi thăm
                Thây lòng rơi lõm bõm trăm năm
                Trông ngang khéo vẽ nên chăng chớ
                Mấy nỗi tình trăng gió lạnh căm
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2013 18:19:06 bởi bagiamongmo >
                #8
                  bagiamongmo 14.05.2013 22:10:04 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                  YÊU XƯA
                   
                  Tình yêu dấu nghe sầu lên kỳ vọng
                  Linh hồn đang quên lối bóng một người
                  Còn có lời chợt gọi tuổi xuân ơi
                  Về ngõ tối tay trơn cười không nói

                  Nhiều thu vắng áo xưa đâu dám hỏi
                  Lặng thầm nghe cát bụi mỏi mòn trông
                  Tạ ơn đời trăn trối thuở giấc nồng
                  Mùa nắng lạ hình hài sông hoang lạnh

                  Vào quên lãng lòng đêm lời buồn thánh
                  Biết đâu nguồn thua kém cạnh mênh mông
                  Thương một người sỏi đá giữa dòng sông
                  Sương rơi ướt nghe mưa hồng ngọn gió

                  Nhiều thu vắng dưới bầu trời lối ngõ
                  Nắng thủy tinh mộ địa bỏ ta đi
                  Trong mầm hoang vàng úa vị quế chi
                  Chiều hôm thức dậy yêu vì mỏi ngóng

                  Hoa phượng thắm đất ôm đời tuyệt vọng
                  Mây xuống vai gầy lặng sóng gọi về
                  Bể trầm luân trăn trối ngấn sông quê
                  Bờ bến lạ mình kéo lê dang dở
                  #9
                    bagiamongmo 16.05.2013 13:11:58 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                    BÂNG QUƠ

                    Giờ đốn ngộ, về cùng ta, bông liễu
                    Sáng ra nghe, kỹ nữ điệu phong cầm
                    Tới sau lưng, cô tịch lạc gió câm
                    Ngày hay tháng, lòng lầm rầm khấn khứa

                    Người lên ngựa, tắt đi thôi, bếp lửa
                    Khóc giùm thân thế kẹp giữa đôi bờ
                    Có mong manh nét ngọc dẫu ơ hờ
                    Lồng lí trí bày văn thơ lai láng

                    Màn mưa tối, hờn dung nhan trăng sáng
                    Bằng âm thanh, gió thổi, dáng huyền thơm
                    Lại về lầu xanh, bát sạch ngon cơm
                    Rất nhiều khái niệm vừa rơm rớm chảy

                    Tâm ba góc, dạ non non áy náy
                    Ngón tay em, vắng vẻ chạy xa xôi
                    Thân hao gầy, vô nghĩa, muộn lắm rồi
                    Lom khom mãi, lều tranh ngồi câu cá

                    Giấy mới rụng, rời lan ngoài xứ lạ
                    Trăng đẫm sương, hạt cát há thẹn thùng
                    Chan hòa thơm, bằng ánh sáng anh hùng
                    Thu đánh tiếng diễm huyền cung nguyệt lạnh
                    #10
                      bagiamongmo 02.06.2013 15:12:28 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                      XÓT XA
                       
                      Vào quên lãng ru buồn chờ đợi mãi
                      Còn dịu dàng lối ngõ gái chưa chồng
                      Đất ôm anh đừng tuyệt vọng thinh không
                      Gọi tên bốn mùa mênh mông vô ảnh

                      Em về những xót xa đành thu lạnh
                      Bể sông đời rất lạ cảnh giáo đường
                      Bỏ ta đi hoa phượng thắm trùng dương
                      Huyền thoại mẹ vu vơ phường khinh bạc

                      Chờ đợi mãi áo xưa nguồn cực lạc
                      Biển khơi mây khói lá xác xơ cây
                      Thân hao gầy từ dạo ấy canh chầy
                      Cho mình nhớ tên lên đầy giấy mới

                      Về ngõ tối thu vàng qua biên giới
                      Bao nhiêu năm chìm đắm ngợi ca Người
                      Mi môi xa trong mắt ngớ ngẩn cười
                      Xứ yêu bát ngát môi tươi như máu

                      Sương rơi ướt cô đơn hòa mạch máu
                      Hận muôn đời chiều tím máu đỗ quyên
                      Nối vòng tay lớn một cỗ nhung yên
                      Để gió cuốn đi sông là quán trọ
                       
                      bgmm
                      #11
                        bagiamongmo 08.06.2013 23:54:25 (permalink)
                        0


                        MÔNG LUNG
                         
                        Hoa phượng thắm vùng trời nào ngơ ngác
                        Tuổi đá buồn mây khói bạc tâm người
                        Gió ngập hồn trút lá mộng chơi vơi
                        Lòng đêm cảnh giáo đường cười không nói

                        Buông lối ngỏ giọt sầu buông câu hỏi
                        Sao mắt môi mãi ngóng gọi trùng dương
                        Chút xa xôi thần thoại ánh trên đường
                        Tiều tụy bể trầm luân dường đang tới

                        Sương rơi ướt mặc ta theo chờ đợi
                        Vẫn muốn cùng mây xuống với nước non
                        Lỡ chuyến đò quên lãng lối chon von
                        Đời rất lạ mùa thu tròn mẩy áo

                        Ca dao mẹ ghé môi chung thơm thảo
                        Bụi cay vào với lơ láo chập chờn
                        Với muôn hoa đã tuyệt vọng cô đơn
                        Trăn trối tiếng thở dài hờn ân ái

                        Chờ đợi mãi thinh không gò mây lại
                        Mùa thu buồn sao gió phải ngại ngùng
                        Bể trầm luân hạt cát với mông lung
                        Một bờ mộng với nghìn trùng liễu rủ
                         
                        bgmm
                        #12
                          bagiamongmo 06.04.2014 01:16:58 (permalink)
                          0
                           
                          NGHIỆN
                           
                          Chàng ơi thiếp nghiện vào face
                          Cảm thông cơm chợ mỗi ngày dùm em
                          Khuya nằm cố đợi vợ xem
                          Xong dòng status hết thèm mới yên
                           
                          bgmm
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2014 01:23:32 bởi bagiamongmo >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9